1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    Lòng kiên nhẫn của con người có hạn thôi bác ạ. Bác thích đi chơi với e ý thì cứ đi , tránh tối đa những cử chỉ, hành động lời nói dễ gây hiểu nhầm. Ko thích đi thì cứ nói là a ko đi đâu ,mệt (nếu có đòi đến thăm a thì bảo giờ a chỉ thích ở 1 mình thôi)
    Bị nó mô kích thì cứ nhận đi, sao đâu , rồi thì bảo là a ko thích đi chơi với e vì ......a chỉ coi e là e gái
  2. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hik! Hai ngày về quê, các bác đã advise nhiều, thank các pác. em cũng chưa nghĩ ra cách nào cả, hik, chưa thấy ổn được. Quả thật là khó quá, em chưa gặp vụ này bao h. hik. Hai ngày về nhà, em ý vẫn nhắn tin. Hik, nan giải quá.
  3. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, may quá các bác ah, em được công ty điều đi SG làm 3 tháng từ cuối tháng này, hi vọng em ấy sẽ quên.may quá.đời éo le thật.ng mình yêu thì chả yêu, người mình không yêu thì lại yêu mình
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ho ho. Chưa chắc đã là may đâu. bác đi xa 1 thời gian có khi lại nhớ đến sự quan tâm của em ấy, lại yêu thì sao? Mà chả biết, các bác đi xa, hay buồn, nhận được tin nhắn của e mỗi ngày hỏi thăm động viên, chả đổ ầm ầm ý.
    Em là em cá thế
    Ai nhận với em nào
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra. Em đang trong trạng thái cô đơn, ko ai để ý, giá mà chuyển đc vị trí cho nhau thì tốt biết bao.
  6. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao giống tớ thế nhỉ, tớ cuối tháng cũng vào SG 3mon, but ko chắc lắm, có khi phải vào lâu hơn
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chồng chỉ được cái xì pam là giỏi thôi,
    The em thì bác chủ topic cứ bình thường đi, thỉnh thoảng cứ đi cafe với em ý, có sao đâu nhỉ? Nếu bác thật sự chả có tình củm gì với em ý thì dần dần em ý sẽ phải stop thôi, còn nếu không, biết đâu...bác iu em ý lúc nào mà không biết ý, he he
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Căn bản mà nói theo dõi từ đầu đến giờ vẫn chưa hóng được phương án nào khả thi .
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    haizzz
    số bác đào hoa nhờ
    chả phải tay em...
    mong còn chả có
    thì bác cứ cư xử đúng mực
    đi chơi cứ đi , miên x là cư xử đúng mực là đuợc
    chả ai hiểu lầm đâu mà sợ
    con gái nó tự hiểu
    nếu hời hợt thì 1 thời gian nó chán nó bỏ ngay
    còn nếu nó yêu mình thật thì ..... thời gian đấy khéo mình đổ nó xừ rồi còn đâu
    gái như bác kiếm đuợc là hơi bị hiếm đấy, nếy ko nóilà ko có hoăck nó đặt bẫy rồi bỏ
    nếu nó đúng là nguời tốt ý mà. hồi xưa em thích 1 cô bạn. cô ý nói thế này với em : " con trai cần nhất là ý chí cầu tiến và sự chân thành"
    co0s lẽ nó thích bác ở điểm đấy
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đúng là ng ăn ko hết kẻ lần ko ra.dù sao bác cứ kiên quyết nói thănngr thắn chỉ là em gái nhiều vào.1 lần ko đc thì 2 lần,3 lần.... ko cho cô bé còn ý định đó nữa

Chia sẻ trang này