1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay, em nó toàn bắt đi vì sắp đi rồi, em nó khóc quá, hik, nghĩ cũng thương, nhưng tình cảm với ex cũng còn nhiều. mà không rõ là với nó thế nào nữa, chỉ quý thôi.hikhik, mình cũng không biết thế nào, nhưng chắc chắn yêu thì sẽ không hạnh phúc, bởi tính mình rất ko thích quen biết với những người quá giàu, với lại, yêu nhau thì sẽ bị nhìn với con mắt rất khinh thường. lại còn là người HN nữa, nhà giàu nữa, nên mình rất ngại tiếp xúc.chẳng hiểu sao lại quý được mình, mình cũng có gì đâu, mọi thứ bình thường. Giờ khó nghĩ quá
  2. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Được delmods sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/10/2007
  3. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác rủ em ý đi nhà nghỉ đi, của free dùng thả phanh ngu gì không hưởng.
  4. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chiều CN này mời iem nó đi ăn chia tay, hik, nói gì các pác nhỉ, sợ nó khóc quá
  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng là anh và em ko thể đến được với nhau đâu. Chúng ta ko hợp nhau! Em sẽ gặp được người tốt và giỏi giang hơn anh nhiều. Anh có gì nổi trội đâu. Thế là xong! Cô bé sẽ buồn đấy. Nhưng như thế là hay nhất.
    Đàn ông con trai có mỗi việc thế mà mãi ko xong. Tự thiến đê!
    Được Rousseau sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 26/10/2007
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Lâu lâu mới thấy một bài đòi bày cách từ chối kiểu này.
    -Nói thật ra là nó không khó.Chủ yếu là do chú còn chưa dứt khoát nên em nó mới dám thế
    Cứ chém thật mạnh,phang thật lực vào,sẽ chết Từ chối kiểu nhây nhây rủ em nó đi ăn thì con nào chả hy vọng.Nếu biết em nó thích và không muốn làm khổ nó thì phải xử rắn vào

Chia sẻ trang này