1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị quấy rối . Giúp em với

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muadongxaxam, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị . Em cũng có nick nhưng đăng nhập cứ sai pass hoài nên bất đắc dĩ đành năn nỉ bạn mượn nick . Em là nữ. Bạn em nó mà biết nó la em chết. Tại em thấy lâu rồi nó không xài cái nick này nên mới lấy xài đỡ , để sau này bị hiểu lầm thì tội cho nó.
    Chắc cuối tháng em nghỉ vì dạy mà cứ trong tâm trạng đề phòng chắc sẽ không thoải mái gì .Cám ơn chị Quyên , không phải vì em sợ mất chỗ dạy mà vì bé nhiều hơn . Em dạy nó hơn 9 tháng rồi , ngoài em ra nó không chịu người khác , lúc trước em từng xin nghỉ một lần vì nhỏ bạn dạy trước em kể lại chuyện xảy ra với nó , ông ấy nhân lúc vắng ngưòi và nó đi toa-let đằng sau mà ôm làm nó sợ quá bỏ luôn ( bạn em dạy anh văn , em dạy toán -tiếng việt )Khi đó bé không chịu học , thường cáu gắt , còn dám đón xe buýt xuống chỗ em học tìm làm em rất cảm động nên quay lại dạy .... Nhưng giờ không muốn cũng phải nghỉ . Mỗi lần bị làm phiền như thế em lại cảm thấy bị tổn thương nhiều , cảm giác chắc người ta xem thường mình lắm trong khi năm nay em sẽ ra trường chính thức làm giáo viên rồi ....Nếu nghe chuyện này liệu hạnh phúc gia đình ông ấy có bị sao không anh chị ?
  2. tsitevn

    tsitevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho lão chủ "Out" đi, thế là đỡ phải đi dạy bạn ạ
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là có 1 học trò thế mà đi thì tội bé đó quá. Nếu có thể giải quyết đc mà vẫn dạy đc bé thì tốt quá. Mong chị có thể tiếp tục dậy đc bé đó.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mình tự hỏi, sau bạn sẽ còn bao nhiêu cô bạn khác nữa bị lão ý làm như vậy ?
    Quen mui bén mùi, nếu ko có gì cảnh cáo, liệu có khi nào lão còn táo tợn hơn nữa ko ???
  5. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em tác giả ạ, em là người tốt, mà đã tốt thì không sợ ... xấu!
    em thử chiêu này xem: lần sau đến dạy bé em chuẩn bị 1 cái điện thoại loại có thể ghi âm được nhé (mượn ai đó- và nếu ko ghi âm đc thì cũng làm ra vẻ ghi âm được ). sau đó em ra vẻ khoe cho cái lão dê núi kia về các tính năng ghi âm ghi hình tiếp thị kĩ lưỡng vào, nếu cần ghi âm thử 1 đoạn cho vui (nhưng dê núi sẽ ko vui đâu- đảm bảo ! ).
    Sau đó quay lại đây thông báo kq cho tụi anh mừng nghe!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống vụ thầy Đông nhể. Đúng đấy, làm thử đi, rùi gửi cho lão ý 1 bản sao + 1 lời cảnh cáo, chúc bạn thành công.
  7. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quay lại đây , gửi lời cám ơn tới các anh chị .
    Những ý kiến của các anh chị em đều có ý định sẽ thực hiện nhưng cuối cùng em đã chọn giải pháp xin nghỉ kèm theo lá thư gửi cho chị chủ nhà trình bày hết mọi việc . Điều bất ngờ là sau đó chị ấy đã gọi điện cho em , cho em biết là chuyện này xảy ra không phải là lần đầu . Chị ấy xin lỗi em , nhờ em kèm cho bé cho tới hết năm học tại nhà ngoại của bé . Dù có phải đi xa một chút nhưng em cảm thấy rất thoải mái . Hiện giờ bé cũng đã chuẩn bị vào lớp 6 với số điểm cũng khá cao . Em rất vui , chỉ tức một cái là hình như ông ta cũng chẳng thay đổi gì . Mới hôm qua còn gọi cho em , nhờ em đi với ông ta chọn mua máy vi tính cho bé , còn nói sẽ cho tiền cô giáo nếu mua được máy tốt . Ban đầu em định bẫy ông ta một phen , cứ đi rồi sau đó hẹn vợ ổng tới nhưng nghĩ lại thấy nguy hiểm quá nên từ chối thẳng rồi . Chắc ông ta chẳng có ý đồ tốt gì đâu các anh chị nhỉ .
    Một lần nữa em cảm ơn các anh chị rất nhiều .
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sao có thằng phụ huynh đáng khinh thế ko bít, trước mặt con cái mà lại giám giở trò 35 ah. Lần sau lấy cớ con bé sắp phải thi học kỳ cứ khóa cửa lại để hai cô trò tập trung ôn thi, cho thằng phụ huynh ấy khỏi léng phéng vào phòng. Lão già khốn kiếp.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mình bày cho bạn thử 1 cách :
    Trước giờ học, bạn gặp riêng ông chủ nói THẬT NGHIÊM TRANG rằng bé nhà ông chủ học rất thông minh, cô trò có 1 sự hiểu ý và trò chịu khó nghe cô lắm, lưu ý cháu sắp thi nên cần tập trung hơn ... Ra vẻ nhắn nhủ gia đình nên ý thức điều đó và cùng với cô giáo xử lý tốt kỳ thi này ...
    Bạn thử đi nhé
  10. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thái độ rõ ràng, dứt khoát,phản đối hành động của ông bố, yêu cầu chấm dứt tình trạng trên, nếu không thì phải nghỉ dạy thôi

Chia sẻ trang này