1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cảm thấy sao mình thê thảm quá! Cứu em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eunalida, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eunalida

    eunalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đang cảm thấy sao mình thê thảm quá! Cứu em với !

    Em vào trang này vì trong lòng đầy tâm sự, em cần tất cả mọi người từ cao thủ đến bình thường gì - ai có ý gì hay thì cứ giúp em, đừng mắng mỏ em , thì tội cho em lắm lắm thay.
    1. Em năm nay đã đi làm cũng gần 2 năm rùi (nói chung cũng khá già già rùi , gần 25 rùi các bác ạ), công việc thì ổn nhưng rất cực, em chẳng thời gian đâu để lo chuyện tình củm, vì em rất mệt mỏi. Từ ngày em vào cty làm, có một ông anh - ông này nhớn tuổi hơn em nhiều (hơn 10 tuổi đấy ạ), ông ấy ở tp khác (làm việc ngoài chi nhánh của cty), ông ấy thích em hay sao đấy, thoạt đầu em cũng cố gắng làm thân với ổng (thì cũng như với mọi người, em mới đi làm nên rất sợ bị mọi người ghét bỏ, nên cố gắng làm thân với mọi người, mà vì công việc em liên quan rất nhiều đến ngoài chi nhánh nên em phải làm thân với mấy người ngoài đó).
    Thế rồi, thời gian cũng dần trôi qua, em và ông ấy thân nhau lắm. Có hôm (vào năm ngoái) ông ấy bảo em thế này : "anh vào Sài gòn thì thế nào nhỉ?" , em thú thật lúc ấy hơi bị sốc, em vội buộc miệng thế này "ừ , anh cứ dẫn vợ con vào xem sao". Thế đấy, rồi ổng vào thật, dĩ nhiên là không vợ không con theo rồi vì vào đây nhân dịp cuối năm họp mặt cty ! Về ngoại hình thì ổng bình thường thôi, em cũng chẳng để tâm đến vấn đề đó, ông ấy cứ kiếm em suốt, em cũng ngại gặp ổng vì nghĩ chắc ông này có gia đình rồi !
    Thế mà sao ổng cứ "bám" theo em suốt hà, ông cứ kiếm đủ chuyện để tán với em - nào là chuyện chồng con gì linh tinh, nào chuyện tương lai, chuyện coi bói, chuyện duyên số gì gì đó. Có lần biết em bị trouble trong cv, ông ấy đã hết mực khuyên giải em, an ủi em, em bảo muốn rời khỏi cty , ông ấy không muốn và bảo rằng nếu em đi ông ấy sẽ rất buồn.
    Thế rồi, em quyết định chẳng chơi với ông ấy nữa, vì đã nhiều lần em muốn ổng nói ra việc tình củm của ổng là thế nào với em! Em chẳng thèm nói chuyện với ổng nữa. Ngày trước khi ổng đi NB công tác, ổng lại ghé vào vp gặp và chào em, ổng đứng ngay trước tiền sảnh nhìn em lúc đó em đang mắng mỏ khách hàng (em giật mình). Rồi ổng về - em biết chứ , nhưng cũng chẳng hỏi thăm, ổng lại tự nhiên báo cáo : " anh về được mấy hôm rồi". Em cũng quyết tỉnh bơ.
    Thế là cuối cùng, ổng cũng nói thế này . một hôm ổng nhờ em một việc linh tinh , không thuộc phạm vi cv của em (ổng thường xuyên làm vậy). Em tức mình hỏi ổng: " Sao anh cứ nhờ những việc không phải của em không vậy?". Ổng đã nói thế này :" em gái phải giúp anh chứ". Ái chà, tưởng đã yên thân , em tự tin thế đấy . Dè đâu khi ngoài chi nhánh dự tính đi du lịch , thì ổng rủ em đi cùng (dĩ nhiên chi phí ổng trả hết), em hết hồn và từ chối vì không thể nghĩ phép dài ngày! Ổng hơi sượng ! Hết ngày này đến ngày nọ, ổng đều gọi "em của anh", "anh của em" ghe rợn da gà.
    Thế rồi , ổng cũng đi du lịch với ngoài ấy, về ổng bảo em ổng chẳng chơi gì nhiều mà ngủ suốt vì say rượu, ổng bảo dạo này ổng uống kém quá, mới uống một tí mà không chịu nổi, ổng bảo ổng không còn đi uống nhiều như trước đây là vì em khuyên bảo (thôi chết em, hồi trước lâu rồi ổng bảo ổng uống nhiều , thì em có nói : anh mà uống thì chỉ có đổ bệnh chứ có ích gì mà kêu ). Hix, ác thật ác, ai mà tin ổng, xạo ớn luôn !
    Mọi người cho em lời khuyên xử lý cái ông này bằng cách nào đây? Làm sao cho ổng "tuột" ra được ý đồ của ổng với em đây, em nhức đầu quá !

    2. Vì còn một chuyện đau đầu nữa, bà nội em là người cực kỳ thích làm mai, bà thì không sống ở VN, mới về nước chơi sáng nay và sẽ ở nhà em một tháng (vì đám cưới anh hai em).
    huhuhu, bà nội nhất quyết làm mai em cho một tay bác sĩ dỏm - hắn theo chùa để kiếm các bà lớn tuổi để làm mai cho hắn một em việt kiều hay tối thiểu một em nhà giàu. Nhưng điều làm em ghét hắn nhất là vì hắn là một người không biết chịu khó trong công việc, không biết hắn có thật sự tốt nghiệp bác sĩ hay không mà hắn lại nói vậy, trong khi trong tay hắn ko có lấy một tấm bằng, hắn bỏ nhiệm sở ở bệnh viện phụ sản có tiếng để theo mấy cái lò thẩm mỹ. Người không có lấy một cơ sở cuộc sống, một nền tảng nghề nghiệp mà bà nội cũng cố ép em cho bằng được! Kỳ này, bà nội quyết tâm vô cùng, quyết tâm hết mình ép gả em cho ổng ! Em thấy sợ quá! Em chịu hết nổi, em stress quá , cứu em với !
  2. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    uhm.. tớ chả thấy bạn thê thảm lắm, đc bao anh đeo bám đến phát chán còn j ... chắc là trông cũng cute, vậy lo gì
    Tựu trung lại bạn kêu la nhiều nhưng cũng chỉ vì lý do sau: bản thân muốn có gia đình (hoặc chí ít có người yêu), gia đình thúc giục nhưng mấy đồng chí theo đuổi lại chán đời qúa. Một bác thì 35 tuổi, mà như mô tả thì cách hành xử và kiến thức về tâm lý phụ nữ còn quá kém (tuổi j rồi mà còn giả vờ hỏi mấy câu đại loại như "Anh đi Sài Gòn..." -> để đánh động xem bạn có thương xót ko hic hic . Một bác thì trước làm phụ sản (ko có cảm tình với đàn ông làm nghề này lắm , mà công việc chủ yếu là do gia đình sắp đặt cho chứ bản thân cũng chẳng có ý chí tiến thủ gì mấy..
    Việc cần làm là xúc tiến tìm 1 anh chàng ưng ý rước về nhà --> gia đình ok, bản thân hạnh phúc
  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy bèo trôi,lo gì chứ em :D
  4. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Ông này có vợ con rồi mà còn " dê" .
    Bạn có thể nghĩ 1 cách nào đó để thoát khỏi gã này .
    Chẳng hạn như : kiếm 1 anh nào đó ( giả dạng cũng được ) , bị 1 bệnh gì đó ...
    Còn chuyện thứ 2 là tuỳ ở bạn thôi .bạn kô thik thì ai ép được bạn nào , phải kô .
    NHIỀU LÚC PHẢI QUYẾT ĐOÁN 1 CHÚT !
  5. eunalida

    eunalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn nothinglastz đánh đúng tâm trạng tui rồi, thiệt tình toàn là mấy người gì đâu không hà, chán chết đi được.
    kuagails ui, chắc phải nghe lời bạn kiếm người nào giả dạng cho ổng biết mặt mới được !
    em cảm ơn nhiều nhiếu.
    Có bác nào còn ý kiến nào phụ giúp với em giải quyết vụ này nhé!
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    sao không nói đại đi cho roài , qua tình ******** iu mở topic đề cập vấn đề là như thế , vớ vỉn có khi sau vụ nài lại vồ lấy nhau chứ chẳng chơi
  7. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Giả làm gì, kiếm đồ thật đi chị, trước sau gì chả phải kiếm
    Mà em cũng thấy lạ, bà chị ở nước ngoài mà sao tâm lý việt quá thế, ai lại đi bắt ép chuyện hôn nhân bao giờ, thời xưa nó thế, thời nay thì quá buồn cười, mới lại chị mới có 25, già ko hẳn, nhưng với thời đại này 28 tuổi mới lấy chồng là chuyện thường. Chị có 3 năm tìm cho mình một người ưng ý đấy
    Còn cái ông 35, đúng nghĩa 35 luôn, tìm người yêu cũng là cách giải quyết luôn, mờ ko thì chị hỏi thẳng, già rồi sao cứ vòng vo làm cái gì
  8. MatAnhRoi

    MatAnhRoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Muốn thoát thì đơn giản.. bớt tâm sự vớ vẩn đi... nói ít thôi.. kêu lắm, nhức đầu

Chia sẻ trang này