1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần thuốc tăng trọng ạ, các bác vào giúp em với.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gaconcongnghiep, 12/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ôi , thanh niên !!!
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cái gì mà anh yêu em trường tồn cùng năm tháng?. Chưa đâu vào đâu mà bác đã tỏ ra quá sến vào xoắn quẩy. Thôi để em sửa lại bài thơ cho bác 1 tí rồi bác gửi lại đi.

    Anh để tâm thẳm dãi bầy,
    Yêu từ ánh mắt , yêu lây sang người.
    Em xinh rạng rỡ nụ cười,
    Cho đời soi lối, em người anh yêu.
    Có phải tình khiến liêu xiêu,
    Chim bay mỏi cánh, rực thiêu trong lòng.
    Có chờ, có nhớ, có mong
    **** bay ngập lối, chờ trông không đành ....

    Mà nhìn cái avatar bác vẽ, em lúc đầu lại cứ tưởng bác là fan hâm mộ của bác glassheart07
  3. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tới bác [​IMG] glassheart07:

    1. "Chẳng đã nói đc qua Fb đấy còn gì! :D Bên ngoài gặp thì cứ chạy lại chào hỏi: "Ăn chưa? Uống chưa? Ăn ko? Uống ko? Đi đâu? Chơi ko? ..." Cứ vui vẻ bt mà nc!"

    Về địa lý thì chỗ em cách chỗ cáo 5km, lại học khác trường. Vậy thì khó gặp bên ngoài rồi. Còn fb thì tự nhiên nhảy vào hỏi mấy câu đó, liệu có bị coi là thích soi mói, nhiều chuyện ko ạ, bởi vì em thấy cáo thuộc tuýp người thích tự do.... Bác có thể bày em cách quan tâm khác được ko? Kiểu gì mà nó hơi thâm hiểm ấy ạ...

    2. "Đo lòng cáo thì chỉ có cách mổ bụng ra thôi chứ ko thì vô phương! =.=
    Thay vì chọn cách khó thế mình để từ từ cáo tự phơi bày có tốt hơn ko? ;))
    Chưa đến đoạn cần đo thì chưa cần quan tâm!"
    Bác có thể chỉ dẫn cách để cáo tự phơi bày được ko? Phải chăng là khiến em đó tin tưởng mình, để khi cần cáo có người tâm sự sẽ tìm đến em? Mà thực đơn cáo lắm thế, bao giờ mới đến nhớ đến món thịt gà? Vậy làm sao để khiến một người con gái cần đến một người con trai đây?
    3. ý 3 thì em hiểu rồi. Vậy là sẽ cần thành lập một đường dây tình báo dày đặc quanh cáo. Việc này khó thật, vì bạn cáo có mấy đứa có sở thích buôn chuyện.... Hai là em chả chơi với bọn con gái bao giờ, vậy thì tiếp cận làm sao cái đám rắc rối này. Tài chính thì chưa eo hẹp, khó mà dùng tiền được. Vậy bác có thể chỉ cho em cách nào khác ko?


    Tới bác [​IMG]
    Alp

    Thứ nhất, em xin thưa là em mù tịt về con gái!!!!! Em không bao giờ chơi với chúng nó từ bé, (bởi vì ai đọc đô rê mon cũng biết, nobita chỉ chơi thân với một xuka thôi, còn em thì chả biết xuka của mình là ai. Mãi đến lúc xa nhau em mới biết là mình đã gặp đấy, nhưng ko biết nắm giữ để vuột mất) . Em không xem phim Hàn xẻng mà tụi nó thích xem, vì lúc bé em thấy phim nó ướt át tình cảm em nuốt ko nổi, lúc lớn thì do ko có thời gian.... Cũng vì thế mà em ko biết tí gì về tâm lý con gái. Cái này mấy hôm nay em vùi đầu đang nghiên cứu, nhưng chưa được kết quả gì hết...
    Thứ hai, cả cáo và em đều đang năm cuối đại học, quỹ thời gian eo hẹp. Vì vậy thời gian của cáo là rất quý, phải làm sao để khi nói chuyện với em cũng như đi chơi cáo không thấy tiếc là việc khiến em điên đầu!!!! Nếu muốn đo lòng con trai, em rủ nó chơi điện tử, bản chất của nó có thể lộ ra đến 3 4 phần!!!! Chuốc nó say đến độ cho chó ăn chè thì nắm được 7 8 phần. Với con gái có cách nào tương tự ko ạ?
    Thứ ba, là em đã 23 tuổi rồi, 19+ hẳn hoi. Có cách nào bựa - độc bác cứ dạy đi. Còn về mối quan hệ giữa em và cáo, là quen biết từ hồi cấp 3. Từ lúc lên đại học thì khi nào lớp cấp 3 họp thì mới gặp nhau. Chả hiểu sao bữa hôm nọ lại bị sét đánh, khổ thế chứ... Cộng thêm cái lần tỏ tình gà max level hôm nọ nữa, bác có thể xem lại, em đã bê lên nguyên văn, không biết giờ hình tượng em trong mắt cáo thế nào nữa.... Còn hình tượng cũ của em trong mắt cáo thì chắc là: xấu trai, học hành khá chứ ko giỏi (cấp 3 em chỉ được đi thi tỉnh, thi quốc gia trượt từ gửi xe. còn cấp 1, cấp 2 hào hùng thì cáo mù tịt..), ngoan (em được cô giáo bảo là ngoan hiền nhì lớp ạ...), máu điện tử (em ko đầu têu nhưng cũng là cốp cán), và đặc biệt là con nhà nghèo....:((
    Về nói chuyện, em chỉ giỏi mấy cái vấn đề vĩ mô, tình hình thế giới, lịch sử... tóm lại toàn mấy cái nhạt như nước ốc, chém mấy cái đó phí thời gian của cả hai.... Cứ cho là cáo thích nghe hoặc giả vờ nghe đi nữa, thì em cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Bác cho em cái ví dụ cho trực quan sinh động được ko^:)^ Em toàn 5 văn ko à...:P
    Thứ ba là các bác ở đây lâu năm, có thấy trường hợp nào hao hao như em thì cho em xin cái link để tự nghiên cứu. Vì ở đây có hơn trăm page, với tình hình mạng kiểu này, có đến 14-2 năm sau em cũng chưa chắc tìm được điều cần đọc.@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình bí quá mới chạy lên đây, đâu có đã nghe danh bác glassheart07 để mà hâm mộ, chắc cũng chỉ chung sở thích hội họa thôi. Còn gửi lại thì thôi, tại vì cái bài đó là do mình nhờ thằng bạn sáng tác, cứ tấn công bằng thơ, nếu đến lúc cáo nó đòi thơ tại trận thật thì chắc chết mất, vì mình chỉ giỏi chế bậy bạ thôi:P
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Quên mất. Đọc đến đoạn trẻ trâu anh khoái quá gí chuột vào chỗ thích của chú luôn, nhưng xuống dòng đọc đến đoạn bí kíp thì anh lại chưng hửng. Chả lẽ lại ấn cmn vào than phiền.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết làm *** gì không biết---------------------------


    Trước khi đọc bài của anh mà hỏi câu này thì anh coi như là chú kém.

    Sau khi đọc bài của anh mà vẫn hỏi câu này thì anh coi như là nước đổ đầu vịt!

    Khi nào còn hỏi về một ví dụ thì tán gái còn khổ nhiều! Chỉ cần ngộ ra điều này cũng đã có thể thoát kiếp gà được rồi!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết làm *** gì không biết---------------------------


    Đọc đến cái này thì anh khẳng định là sự nghiệp tán gái của chú cũng sẽ mãi đì đẹt giống chú Hun thôi. Tất cả nằm ở một câu: MÁY MÓC.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =)) Cậu này bùn cười quá! :-j Ngộ ghê!

    Vừa mới quen mà tỏ tình --> chết thảm có thấy trước, lại còn tỏ tình bằng thơ --> sến quá cha nội ơi, còn sến hơn phim Hàn! =)) Tụi boy Hàn nó ko bao h xài tới thơ văn đâu, đừng có chê tụi nó nhá!

    Còn bác ALP nói chuẩn rùi! Đã bảo là đừng có mong chờ 1 bài văn mẫu (chắc đây là lí do văn toàn 5), cũng ko có VD cụ thể đc! Còn nếu xoắn quá thì thay vì tập tán gái, đi tập nói chuyện trước đi!

    Có fb của gái thì xem gái hay quan tâm vấn đề gì, hay than thở vấn đề gì, cứ thế mà xoáy vào! FB nó có chế độ oánh dấu "Best friend/Bạn thân", đặt gái vào thì gái có comt, like cái gì cũng bít hết! Đấy thế là có cái để chém lúc gặp roài! Lúc thì giả bộ trùng hợp quan tâm, lúc thì nói thẳng ra tớ bít bạn thích nên tớ mới đề cập đến!
    Cái mục nói chuyện nó dừng ở đây thôi nhá! :D

    Bi h chữa đến cái vụ tỏ tình sến kia! :)) Điểm cộng cho việc thẳng thắn bày tỏ mức độ ngố tàu của mình! :D Bi giờ cứ nói thẳng với gái là chưa bao h gặp tình cảnh này, nói rằng gái ko cần phải đón nhận hay đáp lại tình cảm ngay, chỉ cần có thể tiếp tục làm bạn (như thế cáo sẽ ko chạy mất). Trình bày tiếp là bạn cũng chưa hiểu rõ cảm giác này là cảm giác gì, coi như gái giúp bạn hiểu rõ bản thân (hoặc tự kiếm lý do gì hợp lý chút).

    Đấy! Làm đc xong thì lên đây vẽ đường tiếp! =))

    Ava mình là mình tìm đc trên mạng chứ thích vẽ vời mà ko đủ khả năng! :))
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác @Alp có đồ đệ kìa văn thơ thế kia đi tán gái thích phải biết :)) chả trách bác vấn rất nhiệt tình có khi nào là phiên bản Alp 2.0 không nhỉ :))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ha ha ha :))=))

    Vẫn có thể tỏ tình bằng thơ nhưng phải lưu ý 2 yếu tố. Một là gái là dạng mơ mộng thích thơ văn. Yếu tố thứ 2 quan trọng nhất, đó là muốn tỏ tình bằng thơ thì làm thơ phải hay thì hẵng tỏ tình. Nếu không chú sẽ tạch chính bằng thơ =))

    Để anh sửa lại bài thơ cho chút một chút rồi chú gửi lại cho gái, đảm bảo gái sẽ cực kỳ xúc động.

    Anh rắp tâm nhỏ dãi đầy,
    Yêu từ cái mặt, yêu ngay xuống người.
    Em xinh rạng rỡ nụ cười,
    Mắt anh soi lối trên người em yêu
    Một lúc anh thấy liêu xiêu,
    Hình quả bóng ấy rực thiêu trong lòng.
    Sáng thèm, trưa khát, chiều mong
    Lối vào chưa tỏ, không thông không đành ....

  8. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    44 Kg? :-ss Thôi anh khuyên thật tình với chú dẹp chuyện tán gái sang 1 bên. Với cái thể trạng gió thổi là bay như chú thì chú có đẽo gái hay tới đâu thì cũng tạch thôi, gái nó cần 1 người đàn ông che chở cho nó chứ ko phải là 1 thằng ốm yếu bệnh tật để nó phải chở che. Chú đi tán cá sấu anh sợ cũng còn là quá sức. Thôi anh nói thật chú chịu khó đi tập thể hình đi. Với thể trạng như chú thì chú phải kiên trì vào, khoảng 3 tháng chú mới thấy được kết quả, 6 tháng sẽ cải thiện khá rõ, chú cứ kiên trì 1 năm thì tăng 10kg cũng ko phải là quá khó. Trong thời gian tập thì ăn thật nhiều chuối và trái cây vào vì trái cây sẽ làm cơ thể chú trao đổi chất hiệu quả hơn, tin anh đi anh gặp nhiều người gầy cỡ chú ở phòng tập rồi nhưng họ kiên trì nên đều cho thấy kết quả rất tốt. Trong thời gian tập để nâng cao sức khỏe để tránh lãng phí thời gian chú cứ đi đong hot girls cho anh. Để làm gì? Để luyện cho da mặt dày lên, bị nó mắng nó chửi nó đánh thì chú cũng cứ nhe răng ra mà cười, nếu cần thì có thể cám ơn nó cũng được [:D] Anh nói thật chứ ko phải đùa [:D] Chú cứ coi gái nó cũng như mình, cũng ăn cũng ỉ*, cũng đánh rắm khi ở 1 mình, cũng ngoáy mũi, móc *** đưa lên mũi ngửi v.v... như chú thôi chứ cũng chẳng có thánh thiện thiên thần như chú nghĩ đâu. Khi nào chú luyện da mặt được tới trình độ như anh nói & tăng 10kg thì lúc đó hãy quay lại cốc này để tham khảo thêm bí kíp của các đàn anh rồi đi đẽo gái. Cái thiếu ở chú là kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nói chuyện với gái trong thực tế. Vì vậy trong thời gian chú thực hiện những điều như anh nói chú đừng đặt nặng thành bại gì cả, cứ gái xinh thì sấn lại mà làm quen. Kinh nghiệm sống thì chú phải tự mày mò, học hỏi, cách hay nhất là mở rộng giao lưu, mở rộng mối quan hệ bạn bè, nghe nhiều nghĩ nhiều, quan sát nhiều. Khi chú tích lũy đủ kinh nghiệm rồi thì chú sẽ thấy nói chuyện với gái cũng dễ dàng như khi chú chơi game thôi, cứ như lưu thủy hành vân mà phun ra lời vàng ý ngọc gái sẽ chết chú ngay chứ nhiều khi chú cũng chả cần phải đẽo, phải đong làm gì cho mệt [:D]
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    =)) =))
  10. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác vui tính quá chắc đang chọc em:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái em lo là được 1 năm thì gà khác chài mất toi rồi!!!! Mà em gầy là do bệnh tiêu hóa, muốn béo đâu cõ dễ~X. Bác cứ tưởng tưởng em uống rượu mất 2h cồn mới lên não thì đủ biết ruột em nó hỏng hết rồi!!!! Thôi ba vụ tình cảm gạt sang bên, cứ luyện công đã. Mà mấy hôm nay rồi em không nói chuyện với cáo có sao không nhỉ?:P

Chia sẻ trang này