1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần thuốc tăng trọng ạ, các bác vào giúp em với.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gaconcongnghiep, 12/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    giống như kiểu mới trúng đề ấy rất tự tin k biết vì sao,... còn này tán cũng dễ, chỉ cần chú tô điểm khuyết còn lại của nó là được
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Một là : Khi đi cưa , nếu tình cảm chưa đâu ra đâu thì đừng sến sịa , thơ thẩn . Đứa nó hiền lành thì nó tủm tỉm... cười đểu , phải đứa nó đáo để một tí thì nó vứt thơ sang một bên , miêngj nó lẩm bẩm " bố cái thằng hâm " .

    Hai là : Phải xác định , đây không phải là ca đầu tiên và cũng phải là ca cuối cùng trong đời . Vì thế , việc rèn luyện bản thân là cho lâu dài chứ không phải là cho chốc lát . Cái gì có được dễ dàng thì đều không được trân trọng .
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hi hi. Muốn làm thơ tỏ tình một phát ăn ngay thì phải thế này:

    "Bài: Chiều Bù Đồn
    Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn
    Đàn trâu thơ thẩn bước chân dồn
    Con trâu đực ngửi ... con trâu cái
    Lòng anh tê tái nhớ về em"

    Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, rất lãng mạn, buồn man mác....:P. Ai đã ở cái tâm trạng đó xin giơ tay nha.
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hay là bác thử làm thơ để bao biện cho những khiếm khuyết của bác và nói lên tâm tư, nguyện vọng của bác với Cáo xem có được không. Kiểu như thế này này:

    Em ơi đừng bảo anh gà
    Bố em ngày trước còn gà hơn anh.

    Em ơi đừng bảo anh gầy
    Em tiêu hóa hỏng còn gầy hơn anh.

    Rượu... anh 2 tiếng mới phê
    Anh gặp em cái là phê... de kèn
    Ước gì em hóa chai Ken
    Để anh thưởng thức cho kèn lâu phê.

    2 ngày bác chưa liên lạc với Cáo chưa sao đâu. Hay là bác cứ để sau 49 ngày kể từ ngày lời tỏ tình bị đập chết rồi hẵng liên lạc với Cáo cho nó thiêng. Trong thời gian đấy thì hằng ngày bác cứ thắp hương cầu khấn thật thành tâm vào cho lời tỏ tình nó được siêu thoát.
    À mà bác có tài vẽ tranh thì bài thơ em vừa viết ý, bác thử vẽ tranh minh họa cho từng câu, từng câu 1 cho nó thành 1 chùm tranh rồi tặng cho Cáo, có khi Cáo lại cảm cái tài của bác mà yêu bác chăng.
  5. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    các bác cứ chém thanh niên trẻ thế. Thanh niên ạ tớ có mấy lời muốn nói vs cậu

    1. T thấy c khá là dễ thương đấy, Cảm giác có gì đấy rất chân thành, k sáo rỗng. Đấy là điểm cộng rất lớn,

    2. Gái c 23 tuổi, mà chưa có người yêu thì thuộc 2 thể loại

    - Quá xấu và quá thiếu tự tin vào bản thân: trường hợp này cậu cứ tấn công mạnh vào, vừa tấn vừa lên đây nhờ mấy thằng trên này quân sư cho. Có tướng có quân sư thế *** nào chả ra mắm ra muối. Tớ có thấy thằng Xây Dựng nào mặc quần 1 ống đâu nhở.

    - Rất dở hơi, hâm dở: trường hợp này từ nhỏ đã được cha mẹ và nhà trường nhòi nhét những tư tưởng con gái thế này con gái thế kia, con giai là lũ sói cáo; trước khi đi đại học thì bố dặn k được ra ngoài sau 9h tối, k nên đi làm, đi chơi vs con trai, ra trường hãn yêu, tệ này tệ nạn nọ; Đến khi học đại học thì tự mình nhòi nhét hàng loạt tư tưởng LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ, TƯ DUY TÍCH CỰC,... blabla => Nên đã dở càng dở hơn. TÓm lại loại này cậu cố dành thời gian làm những thứ nó thích cùng nó (mình không thích cũng phải làm). Mưa dầm thấm lâu, gái gần hơi trai sớm muộn cũng.... + thêm đánh vào bạn thân của nó tác động thêm cho,....

    Nếu k phải 2 trường hợp trên thì nó YÊU RỒI giờ là CÁO rồi, cậu chẳng còn cơ hội đâu. Trừ phi tuần ra VỌNG 200k/shot vài lần đảm bảo bạo dạn hơn.

    Vài lời cho cậu - đồng môn
  6. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo chat với nhau trên fb, em hỏi cái gì người ta cũng đáp !!! Tạm thời moi được thông tin nhân khẩu, quê quán, sở thích.... rồi. Ôi nàng cũng thích vẽ vời và thích @};-
    Em nhờ cáo một việc, cáo làm nhiệt tình!!!! Em bảo trả ơn bằng cách hôm nào rảnh rủ cáo đi ăn kem. Cáo lại ko thích đi riêng mà bảo hôm họp lớp mời cáo ăn sữa chua với bim bim :(( Mấy hôm nữa gái xuống HN họp lớp, em đang nghĩ làm gì đây? (cáo về quê chăm em đi thi):-??
    1. Cứ tự nhiên như 2 người ko có gì? Nói thế thôi chứ em chưa chắc đã giả được như vậy. Chỉ sợ lúc ấy ngồi ngắm cáo đến lòi mắt mất... Mấy tuần ko gặp rồi:-??:-??
    2. Quan tâm ra mặt. Nói thế thôi chứ em sợ lém, để lũ bạn nó biết nó chọc mình ko nhỉ?@-)@-)@-)
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cáo chưa thích chú đâu, nên làm gì thì làm đừng để cáo phải tránh mặt vì chú quá xoắn.
  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Anh nghe chú tả cái hình thể của chú mà thương chú quá. Cỡ chú có tán được gái thì cũng mất vì ra trường không đủ sức khỏe lo cho chính cái thân mình thì yêu đương gì. Anh khuyên chú 3 điều thôi:
    1. Có bệnh tiêu hóa thì đi chưa đi. Không được tiếc tiền. Các cụ bảo "khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già". Giờ chú đã *** khôn lại còn *** khỏe nữa thì sống thế nào được. Con người chú từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không có điểm nào làm gái thèm muốn thì tán đổ gái thế nào. Chưa xong bệnh thì tìm cách tập thể hình, chơi thể thao. Chịu khó chi mấy trăm nghìn một tháng tìm chỗ nào có HLV hướng dẫn hẳn hoi để lên cho nhanh.
    2. Đã là đàn ông thì không nên sợ đông sợ tây. Chú cứ ủy mị ướt át thế còn *** cứng rắn bằng gái thì chú tính mang đến cho gái giá trị gì. Lao vào mà tán. Mà không chỉ tán một mình em này, Tán hẳn 5 em cùng lúc cho anh. *** thích cũng tán. Càng xinh càng tốt, càng kiêu càng tốt, càng lắm thằng theo càng tốt. Hãy để đời và gái giúp chú đạp nát sự yếu đuối và ướt át đang vùi lấp chú. Chú cũng nên thường xuyên xem ảnh gái xinh trên mạng, ngồi trà đá ở các cổng trường nhiều gái xinh để thấy trên đời này có rất rất nhiều cá. Hồi cấp 3 chú gặp gái xinh không động lòng là do sinh lý của chú lúc đấy chưa phát triển đầy đủ thôi chứ *** phải là do chưa gặp được tình yêu đích thực đâu, đó là tạm thời, không phải đặc tính cố hữu của chú. Một trong những đặc điểm sâu xa nhất trong bản năng của thằng đàn ông là máu gái, anh máu gái, chú máu gái và các bác đực rựa vào đây tư vấn cũng máu gái, cái đó không xấu mà rất tốt. Chú phải khai quật cái bản năng đó ra và phát huy đến tận cùng thì sau này chú mới biết cách chế ngự nó.
    3. Thơ thẩn hay vẽ vời cũng rất hay. Hai món này anh cũng thích mà lại không có năng khiếu. Nhưng mà hai vũ khí này hiện nay là quá sức nắm giữ của con gà như chú. Chú chưa biết cách dùng nó vào trong việc tán gái. Anh sẽ không chỉ chú điểm này để chú toàn tâm toàn ý vào việc số 1 và số 2. Thêm nữa là chú chưa va chạm nhiều với đời sống nên thơ của chú còn nhớt và nông, nét vẽ của chú còn chưa có hồn. Hãy xông xáo chiến đấu vì chú, vì gia đình chú, vì mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ chú yêu và vì cả thơ và họa nữa.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đọc xong cười sằng sặc luôn :))

    Hôm đó đồng chí đi off với anh em cho vui nhé. Ôn lại kỷ niệm Mễ Trì với chú Phím Cách cho vui [:D]
  10. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các ơn các bác đã giúp đỡ em. Nhưng từ đây em cắt cu đi tu, sống ko cần đàn bà nữa. Thế là hết kiếp gà. Sau này muốn có con thì tự nhân bản mình. Từ đây làm vô tình tử, tứ đại giai ko, tu luyện đồng tử công, sớm xưng thiên hạ đệ nhất...[r23)]

Chia sẻ trang này