1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần thuốc tăng trọng ạ, các bác vào giúp em với.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gaconcongnghiep, 12/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chủ top dạo này thế nào rồi ?
  2. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em tính tán tỉnh mấy em khác làm nháp. Trong thì luyện nội công: trang bị thêm một đống kiến thức để chém gió, nhắn tin ghẹo mấy em gái (được 1 em nhắn lại "em yeu anh"... Ngoài thì luyện ngoại công: mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Cáo về quê viết khóa luận nên em 1 tuần cũng chỉ nhắn tin 1 lần. Còn em thì việc học hành cũng giai đoạn gấp rút nên mấy hôm nay cũng chả có thời gian lắm!!!
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm, vậy là yên tâm rồi. Chú học thi cũng phải chịu khó bồi bổ sức khỏe. Không có sức khỏe không làm được gì đâu. Nhắn tin cho em nó thì cũng chịu khó hỏi thăm về tình hình làm khóa luận của em nó, để ý nếu giúp được em nó cái gì trong vụ này thì giúp. Thấy chú bắt đầu có của ăn của để thế là anh mừng rồi.
  4. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Đọc bài đầu tiên đã thấy chú rất có tố chất
    Chịu khó tu luyện thì chỉ trên dưới 1 năm nữa sẽ xếp ngang hàng các hảo thủ huyền thoại của cốc

    Chúc sớm thành đạt...
    Thi thoảng vô đây update tin tức cho ae nhé
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài chú (?) này cứ có cảm giác đây là cao thủ ẩn thân. Chém bét nhè, bê xa lết thế cơ mờ. Tiếc mỗi cái chỗ bác luyện nội công mà k đưa các yếu tố Dota hay Chế vào. Phí của! Phải em thì "nâng bánh xe, nâng đào vàng và công giáp cho Sì cút đi chọc du kích vào các tụ điểm làm ăn như bãi thực, bãi vàng..." :D
    Qua đây cũng thấy đc độ bá của cụ YêuĐenTối và QuỷKiếmSầu (em là em thắc mắc chữ Kiến bác nhá). 2 bác qúa dị và qúa phũ.
    Riêng bạn Ăn Lờ Bờ sao tớ quy ẩn lâu lắc rồi mà bạn vẫn nhớ nhỉ? Yêu à? =))
  6. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    2 tuần tính ra hơn 30h qua facebook, phải nói là em nó xây thành bo chòi vững như tường đồng vách sắt!!!! Chả biết có phải do bố quân đội mẹ giáo viên ko nữa!!! Mấy lần bóng gió chuyện rủ đi chơi hay sang nhà em nó chơi mà nó khước từ thẳng thừng!!!! Kiểu này mấy tuần nữa cáo về quê phải sang tận nhà giao lưu với cả nhà cáo mất!!!
    Có bác nào ở đây kinh nghiệm trong việc guitar tán gái ko?
    Em thức khuya thế này là do mất ngủ? Vì trời nóng 7 phần vì cáo 3 phần :))
  7. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Bắt chước vụ sv BK năm nào, lên tầng 4 ký túc, gẩy: Tuổi hồng thơ ngây... xong bảo: em ko yêu là anh nhẩy đấy... :))
  8. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt trước mắt lo tăng kg đi đã. Có 44kg sức đâu mà chém gió với gái
  9. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là sau này đi làm cạo bàn giấy, nhậu nhẹt nhiều vào tự nó béo lên thôi ạ :))
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng như những gà khác, ham hố, sợ mất gái và ngại khó, sợ khổ. Các chú cứ nghĩ rằng trong thời gian đợi mình đóng cửa tu luyện, nâng cấp xong phụ kiện, trang thiết bị thì gái các chú chấm đã bị thằng khác hốt mất hàng rồi.
    Các chú quên mất cái điều cơ bản nhất là cái gì cũng có giá của nó. Bản thân mình không có tý nội lực nào, không có tý sức hấp dẫn nào mà cứ vác cái thân tàn mạt, ví xẹp lép, cưỡi ngựa què, chỉ dựa vào cái mồm mà xông vô tấn công thì chỉ tốn công vô ích. Gái nó nhìn nửa con mắt. Mà cứ cho là bốc phét được ở khúc dạo đầu rồi lâu ngày cây kim trong bọc lòi ra. Gái nó biết các chú thùng rỗng chả có mẹ gì nó quay đít ra đi không thèm ngoảnh lại nhìn. Kết quả vẫn là số 0!
    Đời thay đổi khi ta thay đổi. Các chú cứ thử đi tập tành, thể thao cho có tý cơ bắp, cày được cái điện thoại, chạy được cái xe khá khẩm hơn, quen biết rộng rãi hơn... thì anh đảm bảo không chỉ là người thân, bạn bè... Mà cả gái (bao gồm cả gái các chú thích) sẽ theo dõi, nhìn thấy sự thay đổi tích cực trên người các chú qua từng ngày ==> gái sẽ phải nhìn các chú bằng ánh mắt khác hẳn! Tóm lại là các chú đã tự tạo ra sức hút, sức hấp dẫn cho mình khiến người khác phải thay đổi cái nhìn về mình với sự khâm phục, ngưỡng mộ, thèm muốn.
    Còn cứ ba hoa chích chòe đợi ăn sẵn thì chỉ có nước tối ngày làm bạn với cái tay như chú Alp thôi :-ss

Chia sẻ trang này