1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DarkAngeI, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkAngeI

    DarkAngeI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần tư vấn

    Chào mấy anh chị! Chuyện của em cũng không dài lắm đâu, các anh chị đọc rồi góp ý cho em với em rối trí lắm.

    Em là một đứa con gái từ quê lên thành phố kiếm sống, vì gia cảnh khó khăn. Em đã làm rất nhiều việc từ phụ bán cơm, phụ bán cafe, công nhân may... 4 năm trước em 18 tuổi, đã yêu và sống như vợ chồng với một người (bọn em đã được gia đình 2 bên chấp nhận, chứ không lén lút đâu). Anh ấy là người tốt, có công ăn việc làm tử tế, không rượu chè, không lăng nhăng trai gái, không hút thuốc. Ban đầu em rất yêu, chăm sóc anh ấy và gia đình rất chu đáo. Em đã làm việc hết mình vì gia đình, có lúc đi làm công nhân, lúc thì phụ anh bán quán ăn, quán nước. Rồi thì cuộc sống chung cũng có những mâu thuẫn, anh ấy quản lý em chặt lằm, không được làm cái này không được làm cái kia, mỗi lần như vậy em thấy anh ấy như một người anh ruột hơn là người yêu. Mâu thuẫn ngày càng lớn, em cảm giác như anh ấy không hiểu mình, tồi tệ hơn là càng ngày em càng cảm thấy sợ mỗi khi quan hệ với anh ấy. Mỗi lần gần nhau em cảm thấy khó chịu. Điều đó làm anh không vui, anh ấy không thể thông cảm cho em về chuyện ấy. Sau một thời gian dài cố hàn gắn không kết quả, chúng em chia tay. Cha mẹ em rất buồn và lo lắng khi em chia tay với người yêu.
    Thời gian đầu chia tay, em rất vất vã. Vừa phải kiếm chổ ở mới, vừa phải tìm việc làm, buổi tối lại phải đi học. Em không thích nghĩ học, mặc dù tình cảnh của em hiện giờ học là thứ gì xa xỉ lắm. Trong thời gian này, có một ngưòi rất tận tình giúp đỡ em, về vật chấtt và tin thần. Anh này là người ít nói, để tóc và râu dài, nhìn già hơn so với tuổi thật (coi CMND ảnh rồi). Anh này thích nghe nhạc tiếng Anh mà em không hiểu, ảnh không biết tựa bài nhạc trẻ nào. Anh ấy sống rất phóng túng, bia rượu, thuốc lá hút liên tục. Trong thời gian đầu, em và anh này hay nhắn tin qua lại, ảnh khuyên em nhiều câu chí lý, trong lúc em rất rối trí, làm em cảm thấy vui và tin ở mình hơn. Nhưng khi gặp nhau thì anh lại không nói gì cả, chỉ nhìn em thôi, hỏi gì thì trả lời không thèm chủ động nói chuyện. Lúc em chưa có chổ ở, anh ấy thuê khách sạn cho em ngủ (không có làm chuyện đó đâu, anh ấy còn không dám nắm tay em nữa). Về mặt ngoại hình thì anh này cao to, và nhìn manly, phong cách hơn người yêu củ, về tiền bạc (qua cách tiêu xài) có vẻ rủng rỉnh hơn. Qua thái độ quan tâm, cách anh này nhìn em, và những tin nhắn qua lại.. em biết là anh ấy yêu em. Tuy nhiên chưa bao giờ gặp mặt em mà anh ấy tỏ tình hoặc có những lời trêu đùa. Chắc tại anh này ít nói. Tuy nhiên anh ấy lại rất nhiều chuyện cuời để kể, mà em lại rất thích được cười.
    Em rất cảm kích anh này, muốn đền đáp cho anh ấy. Em định dùng ******** để báo đáp nhưng sợ anh nghỉ em hư hỏng, mà dầu sao em cũng chẳng là còn con gái, cho anh ấy TD thì cũng chẳng bù đắp được. Còn về đáp lại tình yêu của anh này, thì em nghĩ là mình không xứng đáng với người tốt như anh ấy. Yêu em anh ấy sẽ khổ. Còn người yêu củ, vẫn liên lạc, tác động gia đình để em quay trở lại. , anh ấy chưa biết em quen anh này, nếu biết chắc anh ấy không bao giờ chấp nhận và tha thứ, biết thế và một số lý do em sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy.

    Các anh chị tư vấn dùm, em phải làm thế nào đây?
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần tư vấn chuyện gì, sao chỉ lửng lơ mỗi một câu như thế,...sốt ruột wá đi mất.
  3. DarkAngeI

    DarkAngeI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em mới biết sử dụng vi tính thôi, cho nên gõ chậm lắm. em mong được các anh chị tư vấn lắm.
  4. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    yêu thằng manly kia đi em, nó chưa có người iu đâu .
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chưa hỉu lắm, tư vẫn để bạn trai em đủ can đảm để (!!?????)... fải ko?
    .. để em ko bị anh ấy cho là gái hư (???). Nhưng em có mún chuyên ấy ko? hãy trả lời thực sự.
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ em thôi, mỗi lựa chọn sẽ tạo ra bước ngoặt khác nhau cho cuộc đời em. Không ai biết chắc được em lấy anh nào thì tốt mà anh nào là không tốt.
    Chỉ thấy được qua lời kể của em thì anh thứ nhất có vẻ kỹ tính, nhỏ nhặt rồi sẽ " Sao không thế này, sao không thế kia, phải làm thế này,phải làm thế kia" => toàn chuyện lặt vặt, khó sống lắm, trừ khi ông gánh vác hết được những việc lớn cho gia đình, trước hết là bản thân ông.
    Còn anh thứ 2, ông này yêu em rồi, đàn ông là vậy nhiều khi tình cảm của họ thể hiện qua hành động mà lại không nói ra bằng lời. Nhưng có vẻ ông này chưa chắc chắn xác định tương lai sẽ tiến tới hạnh phúc với em nên còn lưỡng lự, yêu - quan tâm, nhưng không thổ lộ, chưa dám thừa nhận. Ông này đẹp trai- nghệ sỹ, sống thoáng hơn, sống phóng túng hơn, còn nhiều tiền hơn thì chưa chắc. Vì kiểu người này có thể vẫn ăn chơi trong khi túi chẳng còn bao nhiêu. Tuy nhiên chính lối sống phóng túng lại hay làm khổ chị em,vì nó không thích hợp với lối sống với 1 gia đình ấm cúng, cần 1 người đàn ông chững chạc, sống và lo cho gia đình. Nếu yêu ông này em cứ yêu, không phải lấy ******** ra để yêu ông. Với đàn ông ******** chỉ là nhu cầu sinh lý, nó không đem lại tình yêu cho em được.
    Anh thấy em là 1 cô gái có ý chí, chăm chỉ làm việc, học hành, lo cho tương lai. Bây giờ em đang học gì vậy ?
    Rồi thì em vẫn phải tự lựa chọn cho mình 1 người. Chúc em may mắn và hạnh phúc.
    [​IMG]
  7. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic,sao chị lại nghĩ yêu anh ấy thì anh ấy lại khổ . Đàn ông không chấp nhận thương hại kiểu đó . Chỉ cần mang lại hạnh phúc cho người mình yêu là được rồi . Cũng chẳng cần chị đền đáp đâu . Qua lời chị kể , em nghĩ , anh ấy là 1 người tuyệt vời (tuy có hơi bê tha chút xíu" . Em nghĩ , chị nên yêu anh ấy nếu tin tưởng vào anh ấy . Tuy nhiên , mọi sự quyết định là ở chị . Tự tin lên chị nhé .
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Định dùng TD để báo đáp, đó là điều không nên!
    Còn về chuyện có quay lại với người cũ hay không, e nên suy xét kỹ! Đó là chuyện hp của cả 1 đời
    Xa hơn nữa, e cũng k còn là con gái, tìm đc 1 người chấp nhận k nhắc đến quá khứ của e k phải là dễ
    Con trai tuy nói chuyện đó k quan trọng, nhưng khi đối mặt rồi, khó có thể không có những suy nghĩ...
    Và thêm 1 điều nữa, chưa chắc ai trong số 2 người đó đã là người đàn ông của em sau này!
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em gái đáng thương,
    Đọc tâm sự của em mà thấy thương em quá, em còn quá non nớt và yếu đuối trong cuộc sống, lại gặp hoàn cảnh éo le vậy, em hãy bình tĩnh nghe chị nói này. Cái vụ sống chung cách đây 4 năm của em ấy, chị thấy em yêu anh ta một cách chịu đựng hy sinh thì đúng hơn, cũng có thể anh ta cưu mang hay giúp đỡ em nhiều trong cuộc sống, anh ấy là một chỗ dựa tốt cho em và thế là em chăm sóc cả anh ấy và cả gia đình người ta trong khi em chưa là gì của người ta, điều đó cho thấy em bị lép vế trong con mắt của người ta. Biểu hiện là em luôn bị anh ấy quản lý chặt chẽ mọi thứ, và em cảm thấy tù túng, mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Em chia tay để chứng minh cái tôi của mình, điều đó càng làm cho em trở nên đáng thương hơn trong mắt họ. Rồi em bị choáng ngợp trong cảm giác chiều chuộng của một người đàn ông, chị không rõ là em quen người này như thế nào. Một người mới quen mà ngay lập tức tỏ ra quan tâm vồ vập hơi thái quá như vậy chưa hẳn đã là tình yêu đâu em. Qua cách em kể về người này chị thấy em chưa hiểu nhiều và có vẻ có nhiều điểm không tương đồng với anh ta, hình như anh ta già dặn và từng trải hơn em thì phải. Thật là sai lầm nếu em muốn dùng TD để đền đáp cái mà em gọi là TY của anh ấy dành cho em, em hơi vội vàng khi kết luận anh ta là người tốt. Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của em về anh ta, còn quá sớm để khẳng định điều gì.
    Em đang rối trí, cũng phải thôi, em giờ không còn có thể sống theo cảm xúc của mình được nữa. Giờ việc đầu tiên là em phải thôi ngay cảm xúc với người đàn ông mới quen phóng túng kia đi, chị thấy người này đang là nguyên nhân chính làm em bị rối trí, thực ra em chỉ đang bị cảm giác đánh lừa khi vừa chia tay người yêu cũ. Em đang yếu đuối, rất yếu đuối, không thể quyết định gì trong lúc này được.
    Người yêu cũ vẫn còn yêu em và muốn em quay lại, em hãy xác định an định cuộc sống của em về nơi mà em đã từng thuộc về nó, em phải biết chấp nhận và cải tạo hoàn cảnh sống của mình. Chẳng phải là em đã từng rất yêu người đó hay sao, hãy tự tạo cho mình và người đó một cơ hội để làm lại từ đầu nếu còn có thể. Hãy tự tin lên em. Em không còn nhiều lựa chọn trong hoàn cảnh này đâu, nếu em không tự chủ bản thân mà theo đuổi người đàn ông hiện giờ thì sẽ không bao giờ em còn có cơ hội quay lại và nhận được sự tha thứ của gia đình và người yêu cũ đâu em à. Nếu còn tình cảm với người yêu cũ, em hãy biết chấp nhận và tha thứ, không dễ để người đó tác động vào gia đình và muốn em quay lại khi em đã nói lời chia tay, chị nghĩ người đó vẫn còn yêu em và muốn gắn bó với em. Em hãy suy nghĩ và cân nhắc cho kỹ lưỡng trước khi quyết định xem đi hay ở, chúc em hạnh phúc.
  10. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! như đúng rồi
    Thế đã biết fang chưa

Chia sẻ trang này