1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DarkAngeI, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn đỏ đỏ ý .. đọc đoạn này sao tớ phản cảm với ấy thế kô biết .. ấy định dùng ******** để báo đáp người ta , thế khác nào ấy tự cho mình là Gái ( nếu nói quá tớ xin lỗi ) nếu 2 người đã yêu nhau : anh ấy yêu cậu _ do cậu cảm nhận và cậu cũng yêu anh ấy thì sao phải nghĩ ngợi nhiều .. tình yêu thặt sự thì kô bao giờ phân biệt 1 cái gì cả .. hãy làm theo những gì cậu đang nghĩ và đang muốn , đừng lăn tăn cái gì cả .. hãy sống thật lòng mình là được
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Dùng ******** để đền đáp là 1 điều ko nên ?
    Quay lại với anh kia hay ko là 1 điều đáng để đắn đo, để xem thái độ, tính cách của anh ta có thay đổi ko đã ? Chứ cứ tù túng, bí bách thế ko sống với nhau lâu đc đâu.
    Còn tính chuyện dài hơi với anh chàng mới này à ? Còn phải thử thách nhiều ? Chưa kết luận đc gì vội, bởi đàn ông như thế lông bông, có khi thật thường lắm.
    Tốt nhất, án binh bất động chờ các phản ứng tiếp theo từ các phía ( Anh cũ và anh mới )
    Chúc bạn tìm đc con đường đúng cho mình .
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    anh bạn mới chắc dân fan rocker, nhìn thế thôi mà sống nội tâm lắm, ko nên báo đáp bằng td , anh ấy đối với em ko phải chỉ để nhận lấy cái đó em ạ, ngược lại anh ta còn cảm thấy bị xúc phạm đấy.
    Và cũng đừng mặc cảm nữa , hãy bỏ qua quá khứ và hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn đi ..
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 13/07/2007
  4. DarkAngeI

    DarkAngeI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài trả lời quá. Em rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em. Em sẽ nhờ người ta in ra để đọc lại. Hiện tại buổi sáng em đi làm, giờ nghỉ trưa em ra tiệm để đọc bài. Chiều tan ca là em phải chuẩn bị đi học đến tận 9h30 tối, mà phòng trọ thì 10h đóng cửa nên em không có giờ khác để đọc và trả lời. Mong các anh chị thông cảm.
    Về anh người yêu củ, sống 4 năm anh đã quá hiểu. Em chỉ buồn là anh ấy không muốn làm bạn sau khi chia tay. Dù sao thì em cũng không muốn và không thể quay lại.
    Em chia tay người cũ đã được 1 tháng rồi, còn anh mới này thì quen hơn 2 tháng. Người yêu cũ có một tiệm cafe nhỏ, em coi sóc tiệm trong khi anh ấy đi làm. Anh này mới dọn đến khu em ở, là khách thường xuyên. Vì thế biết anh ấy uống cafe và hút thuốc nhiều lắm. Ban đầu em cũng không để ý hay nói chuyện nhiều, anh ấy cũng chỉ ngồi uống một mình rồi về, không nói chuyện gì. Đến hôm nói chia tay với anh người yêu cũ, em buồn nên ra ngồi vỉa hè trước nhà, ngồi khuya lắm. Thấy lạ nên anh ấy ra hỏi thăm. Anh ấy vốn hay thức khuya và dậy trể. Tự nhiên lúc đó em mới kể lể tùm lum, còn anh ấy ngồi im nghe. Đến gần 3h sáng, em kêu anh ta về ngủ đi. Nhưng anh ấy bảo em vô nhà thì ảnh mới về.
    Sáng hôm sau em về quê sớm, đã thấy ảnh, mọi ngày phải gần trưa ảnh mới qua uống cafe. Em chỉ kịp chào hỏi sơ rồi đi về quê. Qua hết một ngày thì ảnh mới nhắn tin hỏi "chừng nào em lên?" .. sau đó là một chuỗi các tin nhắn liên tiếp (hằng mấy trăm tin ấy). Một lần ảnh nhắn 3 tin không thấy em trả lời, anh ấy gởi tin mã số nạp tiền cho em. Đúng lúc phone em hết tiền nên em nạp luôn. Sau này anh còn nạp thêm vài lần nữa. Hôm em lên TP, kiếm nhà trọ rồi nhưng bị trục trặc, có một ít tiền lận lưng cũng làm mất. Bạn bè cũng có nhưng tụi nó cũng có hoàn cảnh lắm, không hiểu sao em lai gọi cho anh. Thế là anh chở em đi, đi tùm lum, lúc đi coi nhà trọ, lúc không biết đi đâu thì anh chở vào quán cafe nhạc ầm đùng gọi là rock gì đó. Ảnh nói nghe vô hết buồn. Em nghe một hồi chịu hết nổi, vì chẳng hiểu gì cả. Thế là anh chở ra công viên, ảnh kể chuyện cười, em cười. Rồi tối vào khách sạn. Ban đầu em ngại lắm, sợ người quen thấy, sợ ảnh không tốt.. đêm đầu không dám ngủ luôn. Nhưng anh ấy làm em cảm thấy rất an tâm. Qua hôm sau em mệt vì thức và đi cả ngày nên ngủ luôn. Tổng cộng là anh đã đi với em 3 ngày 2 đêm, bỏ cả công việc. Em cũng sợ anh bỏ công việc nói anh thì anh nói anh lo được. Trong suốt thời gian đó anh chi tiêu ăn uống, tiền KS nhiều lắm. Vì thế em nghĩ mình nợ anh ấy nhiều.
    Cuối cùng thì em cũng tìm được nhà trọ. Rồi đi kiếm việc làm, anh muốn giúp chở em đi học mỗi tối nhưng em không chịu, vì em có xe đạp rồi. Đến giờ anh vẫn hay đến phòng trọ vào sáng sớm, và lúc em đi học về. Thời gian còn lại thì nhắn tin.
    Em không biết anh giàu hay nghèo, nhưng em mong là anh nghèo, vì em sợ miệng lưỡi thế gian lắm. Mà anh cũng không đẹp trai đâu, chỉ có nụ cười dể thương và nét mặt phong trần thôi. Thiệt tình là em cũng có cảm tình với anh, nhưng một là em mới chia tay người yêu, có ngay người yêu khác thì không hay lắm. Hai là anh ấy ít nói, còn em nói nhiều, và em cảm giác như anh ấy sống ở một thế giới khác. Em biết anh ấy đang cố tìm hiểu em, nhưng mà liệu anh ấy có hiểu được người như em không? Còn em thì không hiểu tại sao anh ấy tốt với em như vậy? Đến giờ làm rồi em đi làm đây. Mấy anh chị thấy em nói nhiều hông?
    Cảm ơn các anh chị đã đọc và chia sẽ. Lúc chia tay người yêu, có anh ấy chia sẽ, bây giờ anh cũng không còn khách quan để chia sẽ với em nữa. Em cám ơn các anh chị, và người chỉ cho em gia nhập diễn đàn này lắm.
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới rất trẻ mà sao nghĩ đời quẩn quanh như thế? Nhiều lúc bạn nên sống thoải mái, dễ chịu hơn với bản thân. Với anh thứ 2 mình k chắc là anh ấy là kiểu ng có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho bạn, nhưng ít nhất là anh ấy vẫn đang quan tâm , tôn trọng bạn, giúp bạn vượt qua đc khó khăn và chuyện tình cảm đổ vỡ trc. Mình nghĩ là lúc này bạn ko nên cố xác định 1 tình yêu mới gì cả, nó có thể ko chính xác. Tốt nhất bạn nên có 1 thoi gian để chấm dứt chuyện tình cảm với người cũ, quên anh ta hẳn đi, lấy lại 1 tâm trạng thanh thản, bình tĩnh trc mọi thứ, trc khi nghĩ đến chuyện yêu đương gia đình với 1 ng mới. Có lẽ anh mới kia chưa nói gì với bạn hết cũng là muốn để cho bạn hoàn toàn chấm dứt chuyện với người cũ và trở lại bình thường trc khi có gì đó với anh ta. Cứ nhập nhằng chuyện tình yêu khỏ lắm bạn à. Bạn thử sống 1 thời gian k có yêu đương gì hết coi sao? Cứ coi anh chàng mới kia là 1 ng bạn thân mới quen, 1 ng mình có thể tin tưởng đc.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, hiện tại cuộc sống của em khó khăn, lại mới chia tay ny cũ, thời điểm này em đang rất cần một người để có thể nương tựa, ít nhất là về mặt tinh thần. Em cứ nên đón nhận tình cảm của anh thứ 2, nhưng với tư cách của một người bạn thôi nhé, còn nếu em trót yêu anh ta, thì cũng nên xác định sẽ có 1 ngày phải chia tay thôi.
    Theo ý kiến chủ quan của anh, anh ấy đến với em vì một cảm xúc nhất thời thôi, như em từng có cảm tưởng anh ấy với em như 2 người sống ở 2 thế giới khác nhau , và nếu yêu nhau, chắc sẽ có một ngày mà tình cảm anh ấy nhạt phai, rung động ban đầu ko còn nữa, lúc đấy anh ấy sẽ rời bỏ em rất dứt khoát đấy. Nếu như em có thể chịu được thì có thể yêu anh ta ko cần phải đắn đo suy nghĩ về việc "yêu em anh ấy sẽ khổ" đâu :)
    Hiện tại thì em nên tạm thời xa lánh ty 1 thời gian đi, nỗ lực cho công việc, và cố gắng học hành , chúc em vẫn sẽ luôn được vui vẻ trong cuộc sống.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ tìm hiểu đi em. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ (cho anh ấy chẳng hạn).
    Anh ấy có muốn em trả ơn không? Nếu muốn thì anh ấy là đồ bỏ. Còn nếu không, Em có ý định như thế khác nào khinh anh ấy.
    Theo anh thấy còn quá sớm để làm một điều gì. Để thêm 1 thời gian nữa đi. Anh nghĩ rằng chắc em chưa quên được người yêu cũ đâu. Anh ấy của biết rõ chuyện của em trước đó rồi phải không. Nếu anh ấy yêu em thì có nghĩa là anh ấy đã chấp nhận em. Đừng có suy nghĩ tiêu cực là em không xứng đáng.
    Mà anh khuyên em trân thành nhé. Nếu mà em yêu anh ấy thực sự thì hãy nhận lời yêu nhé. Đừng vì biết ơn mà nhận lời.
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Muỗi quá! Khâm phục sự ham học của bé gái. Anh mà ở tình cảnh ấy thì bỏ học lâu rồi. Hai thằng đàn ông của bé vừa hay lại là hai loại người có cá tính đối lập nhau nhỉ. Tình cảm của bé với thằng thứ hai coi chừng là do ngộ nhận, do bé đã quá mâu thuẫn với loại người trước nên dễ tiếp nhận loại người thứ hai. Cho dù là loại nào thì cũng có mặt xấu và mặt tốt, quan trọng là tình yêu của thằng kia có đủ để nó vì bé mà thay đổi những mặt xấu của mình, hoặc tình yêu của bé có giúp bé thông cảm cho những cái xấu xa mà thằng đó bó tay không sửa được. Anh no comment thằng thứ nhất vì bé đã không muốn trở lại. Còn thằng thứ hai, nó là loại người nguy hiểm đấy. Ít nói nhưng, cái lý trí của nó nguy hiểm. Chừng nào nó chưa bộc lộ hết con người thật nó ra thì đừng nghĩ đến chuyện yêu nhá. Nhận xét chủ quan của anh thế thôi, tri nhân tri diện bất tri tâm, huống là bé kể về nó có vài dòng dưới một con mắt thiếu khách quan như vậy. Anyway, hy vọng thằng đó là người tốt và thật sự yêu bé! Vì coi bộ bé khó thoát cái lưới này rồi!
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Không biết em "noiphet" nói vậy là có ý gì nhỉ???
  10. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nên em ạ< Anh mà như thàng pé kia thì chắc là măm măm em từ lâu rùi.

Chia sẻ trang này