1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang chờ anh với một lời giải thích

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocviethaiyen, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em đang chờ anh với một lời giải thích

    tại sao anh cứ băt' em phải làm diều mà em không muốn chứ . sao anh lại chia tay với em mà không có lấy một lời giải thích ? bao nhiêu câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng thât là vô nghĩa , bây giờ thậm chí anh cũng không thèm nói với em dù chi là môt câu. anh không nói phải chăng là anh đã thay lòng?anh còn nhớ anh đã nói gì với em không ? anh đã nói sẽ không bao giờ làm em phải buồn cơ mà , vậy thì tại sao tại sao bây giờ anh lai vậy . em buồn lắm anh ơi , tại sao anh lai trở thành người vô tình nhanh như vậy chứ .
    em cần một lời giải thích của anh .
    tại sao yêu mà lại khổ vậy chứ
  2. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Yêu ko khổ thì ai gọi là yêu nữa chứ.
    he he
  3. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    chu de nay chan qua!
    chang nhe da doc roi ma khong tra loi.
    co 1 cau danh cho ban: qua chan!

    doi qua roi di an thoi
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Girl này ko biết có xinh ko nhưng mà kiêu quá cơ
    sin mori****a
  5. catbui82s

    catbui82s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bé còn học cấp 3 đúng không? Thôi bé hãy quên anh chàng của bé đi. Nhưng trước khi quên bé hãy hỏi rõ tại sao anh chàng ấy lại chia tay với bé. Nhưng mà này, nếu nó vẫn tỏ ra không thèm giả thích thì bé cũng tỏ ra chẳng thèm nghe nó giải thích. Chị chẳng biết bé thế nào nhưng nếu là chị thì cứ kiêu lên là xong, tỏ ra bất cần tất cả, nếu không yêu nữa thì cũng chẳng nên tiếc nuối làm chi. Nếu người ta yêu bé thật lòng thì dù thế nào đi chăng nữa người ta cung tìm đến bé mà. Còn nếu người ta không chịu để cho bé giải thích dù bé đã cố gắng đến mức nào thì cũng chẳng nên tiếc người con trai ấy làm gì bé ạ! Bé cứ học đi, rồi đỗ đại học tất cả đang ở trước mắt mà
    Chị cũng đang buồn . Mặc dù chưa hẳn là nhận lời mặc dù chị là người có lỗi nhưng chị vẫn không chủ động làm lành trước. Khi nào người ta chủ động làm lành trước với chị lúc ấy chị se xin lỗi người ta sau.
    Thôi chị phải về rồi. Chị se quay lại gặp bé sau. Chúc bé vui . Đừng để ý đến nhiều những câu nói của những người khác trong chủ đề này. Nhất là tên hvktqs kia. Đồng ý không bé???
    Yêu là khổ, không yêu lại càng khổ hơn
    catbui

Chia sẻ trang này