1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang có chuyện đây,nhờ góp ý kiến đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiencuong1st, 02/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiencuong1st

    thiencuong1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người,em là boy
    chuyện như thế này:em được rất nhiều người thích,nhưng em có quen 1 pé do bạn em giới thiệu.Khi đầu thì em chỉ nhắn tin qua lại với T,thì vào 1 đêm,T nhắn nói thích em,em thì cũng vẫn bình thường.rồi sau này em và T làm vk ck ảo thôi,nhưng T thích e thât.T nt sms với em nói chuyện rất sweet,như là vào buổi tối chúc đi ngủ thì nt thế này:"ngủ ngon nghe ck iu,iu cục thịt nhất nhà"."cục thịt" là tên T đặt cho em,nhưng em nghĩ mình vẫn ko thích T.rồi sau vai tháng e cũng cảm thấy hơi có cảm tình với T.(chuyện bắt đầu từ đây):
    1 hôm,bạn của T là N khi onl chat với e thì N hỏi là có người iu chưa,thì e nói là:T ấy,chỉ mới tìm hiểu đôi lứa với nhau thôi.chứ chưa thích thật.rồi N nói bỏ T wen N được ko.Sau khi nghe vậy,em ko trả lời và tự nhủ là sẽ ko bỏ.thì sau đó T biết được chuyện này.tính cách của T thay đổi như chong chóng.cách nói chuyện cũng khác hẳn đi(vẫn xưng ck va vk).Thì nt với nhau 1 chặp.em mới hỏi là:"vk sao thế.từ hôm gặp nhau đến giờ,vk thay đổi hẳn đi,vk ko còn như trước nữa".thì T mới nói ra chuyện T bik e đã nói là:"chỉ mới tìm hiểu nhau thôi chứ chưa thích thật".Rồi từ đó T thay đổi rât lạnh lùng ko còn như xưa,k nói sweet nữa mặc dù vẫn nt qua lại.nhưng mỗi lần nt thì chỉ được tí rồi T nói phải đi này đi nọ nên ko nt nữa.(chứ khi trước là nt 24/24).E cảm thấy rất pùn.ko có ai tâm sự nên lên đây post cho mọi người nghe,góp ý kiến giùm em.~X
  2. depressboy

    depressboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ông bạn làm ăn gì chưa mà cáo nó mến "cục thịt" ông bạn thế hehe
    cái này theo tôi thì : 1 là 2 con cáo này định nhảy đè vào ăn hiếp ông,đưa cáo N ra làm mồi nhử xem ông nhừ chưa để cáo T xơi tái
    2 là con cáo N chỉ tính phá đám ông với cáo kia thôi,chả nó thích thiếc vẹo gì
    còn cáo T nó đang dùng khổ nhục kế để ông quan tâm,nâng niu nó đấy,vờ biết 1 chút,vờ giận 1 chút xem ông có chăm nó ko,xem ông nhừ nó chưa để nó làm gỏi hay xào lăn thất vọng về cậu quá" xem vài hôm sau là cáo nt lại ngay,còn ko thì kệ,mình chả thích nó,nó vây lấy mình thì vui vui đc chút,ko có thì tìm con khác,quẳng nó 1 câu : tớ với cậu mãi là bạn tốt :))
  3. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    e í gọi là cục thịt thế đã làm j chưa :))
    chưa làm đc j thì e í nghĩ cục thịt của chú yếu sinh lý nên chạy r =))
  4. thiencuong1st

    thiencuong1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ui.sao chuyện mình viết dở thế ta,viết truyện khác mới được.mấy ae respond nghe hảm tai quá
  5. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ..theo mình nghĩ thì T vẫn còn thích bạn đó thôi ...chỉ khi nghe câu "chỉ mới tìm hiểu nhau thôi chứ chưa thích thật" thì hơi hụt hẩn 1 chút ...nên lòng tự trọng nổi lên thôi ....vì sau thơi gian cưa bạn ....nhắn tin qua lại thường siêng mà chỉ là " chưa thích thật " nên cảm thấy hụt hẩn chút ....Còn bạn mình nghĩ bạn thì chưa thích bạn T đó thật ...( đoán thế ) vì khi có 1 người hâm mộ mình ...nhắn tin thường siêng ...rồi bổng nhiên ít hâm mộ lại thi thấy tiếc tiếc ....^^ mình nghĩ cảm giác ban đầu thế chớ qua thời gian là hết àh ...nhanh thôi . ...bạn cứ để chuyện nó tự nhiên ko cần làm gì cả ^^....bạn T kia it nhắn tin cũng dc ....tùy bạn đó thôi .... mình cứ bình thường ...để thời gian quyết định .... còn nếu bạn vội vàng nhận lời iu của bạn T thì sau này cũng sẽ dẽ chán lắm ...xác định mình thât sự iu , thực sự nhớ rồi hãy đến ......^^ ..mình cũng đã gặp trường hợp đó rồi ...^^ và mình đã vội vàng noi thích ....và giờ thì ...trong lòng chỉ thích người ấy sơ sơ thôi .. ko có cảm giác iu nhiều ..... --> dễ cải nhau hêh ...mình chỉ góp ý thế thôi bạn thấy đúng thì ...cân nhắc lại tình cảm của mìn ^^ ..
  6. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    kiểu thích thích trẻ con
    chú yên tâm đi, con bé kia nó dỗi vì chạm tự trọng thôi, kiểu nó cho đi rất nhiều và mong ngóng nhận đc tương đối, ai dè chú lại cho nó gáo nước lạnh lẽo thế :)) ngoan ngõan ngọt nhạt với nó, chịu khó chém gió lấp liếm cái câu kia đi thì tầm 3 ngày sau là lại ngọt ngào như bthường thôi ấy mà
    ôi những mối tình trẻ con ...
  7. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình chưa có ưu điểm tích cực nào thì cần phải gan lì thôi bạn à , cộng với ga lăng nữa càng tốt
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Trai gái này đúng là tình ảo, sms suốt thế này thì sao mà khá nổi.
  9. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    không hẳn SMS ảo là vô ích đâu bạn à, lúc trước mình cũng đã từng như vậy.mình cũng thích 1 người và chúng mình cũng chỉ " ảo" với " ảo " mà thôi, thời gian càng trôi qua ình càng thích cô ấy nhiều, chúng mình cứ giữ liên lạc như vậy trong gần 2 năm trời mới biết mặt nhau.và:x cho đến giờ mình và cô ấy đã trờ thành 1 cặp và yêu nhau nhiều hơn.hiện tại chuyện của mình và cô ấy vẫn tốt đẹp
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác ấy cưa kiểu công nghiệp, đánh nhanh rút gọn, hoặc tóm lại là đánh nhanh rồi phệt rồi sau tính thế nào thì lúc đó tính tiếp. Chứ cái kiểu nhắn tin lâu lắm, mất thời gian lắm, mà đau đầu lắm =))
    chơi kiểu kia có thể 1 2 tuần là bạn phệt đc con bé đó rồi. Còn như bạn thì bạn thấy đó, 2 năm trời rồi còn chưa biết đã nên cơm cháo gì chưa :)) trong thời gian đó thì bạn sunny kia bạn ấy có khi săn và chăn đc 2 chục em rồi cũng nên ấy chứ :))

    chân thành mà nói, cái này bạn phải trải qua 1 mối tình đau khổ, sau đó phải ... "đểu" 1 chút thì mới làm đc :)

Chia sẻ trang này