1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cưa e hàng xóm, các bác giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đã rủ em ấy lượn lờ, cafe cà pháo chưa ạ?
  2. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    còn tuổi tác của bác và cáo như nào?
  3. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly nhì tốc độ, cả 2 đường chú đều được, làm nhanh đi, chơi phát một, không thì mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, lao nhanh, Ngoài ra vì là gần nhà nên chú cũng nắm được quy luật thời gian của cáo rùi chứ?? Mà có lẽ cũng nắm được lịch sử bản thân của nàng rùi chứ ? Chơi đê, dập mạnh, cách tốt nhất là kiếm việc gì đó mang tính tập thể một chút.
    Chuyện giống tớ rùi đấy cáo của tớ lúc mới tán cũng thông qua bạn bè rủ đi hoạt động Đoàn TN, sau lấy cớ xin fép Fụ Huynh đi tẹt ga, đi đâu nhỉ: Họp Đoàn kekeke Nhưng mà híc híc h chia tay rùi, chúc bạn thành công
  4. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lượn lờ uống nước nhưng là đi cùng tập thể, hjj, chơi phát một là như nào các bác, em chưa hiểu lắm
  5. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chủ thớt 1 câu: Hàng xóm thì cứ lấy lòng phụ huynh trước đã.
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    qua đọc cẩm nang cưa gái đi.! rồi sao đó ra sao thì lên đây bốc thuốc tiếp về uống.
  7. zangzilong

    zangzilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bác điều cho em vài thằng đệ ra phong toả lối vào , dải đinh dọc đường hoặc thả tầm chục con chó trước ngõ, đố thằng nào dám le ve em gái của bác. Rồi bác chỉ việc ngồi vuốt râu rung đùi, em gái nhà bác đang trong độ tuổi máu , ko thấy zai nào đến chả ***g lộn lên ấy. Rồi bác từ từ tiến tới , một mình một chợ , lo giề.
  8. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    em thì chắc là hok co chó để thả rùi, với lại em muốn tấn công để lấy được tình yêu của cáo, cáo yêu em bằng cả trái tim cơ, em yêu cáo thật lòng mà, em là cũng máu lắm các bác ah
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Để em phân tích tâm lý gái cho pác nghe.
    Gái nó bảo nó không tin khi bác tỏ tình,thì có nghĩa là:
    1.Nó ko tin thật,thế thì phải quan tâm đến nó nhiều hơn,bằng những việc làm thiết thực chứ không phải bằng lời nói nhé,thỉnh thoảng ánh mắt phải tỏ ra biết buồn khi đi với nó,ánh mắt phải ánh lên vẻ bao dung và chân thành,cho nó thấy nó rất quan trọng với bác,tức là làm mọi cách để có lòng tin...
    2.Nó tin,thế thì ok,bác cứ quan tâm nhưng tuyệt đối không tỏ tình lần nữa,ko bao giờ tỏ tình trừ phi biết là nó đã đổ,quan tâm nhưng vẫn cố gắng ko để nó chiếm quá nhiều suy nghĩ của bác,rất dễ bị động khi gặp nó.Quan tâm bằng vài món quà nhỏ,ví dụ trời bây giờ nắng to thì bác thỉnh thoảng đi chơi mua ly trà sữa,hoặc cái ô che,làm sao để nó thấy mỗi khi gặp bác sẽ có điều gì đó bất ngờ.
    Nhớ là ko nói nhiều nhé.Chỉ nói vừa đủ thôi,để gái nói cũng là tạo cho nó cảm giác rằng mình có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nó.
    Bác cứ cập nhật tin tức anh em trên này sẽ nhiệt tình giúp đỡ.Mai con AGC mà ngon em múc.
  10. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ok, thanks bác, mong duoc tư vấn tiếp

Chia sẻ trang này