1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cưa e hàng xóm, các bác giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Bác thiếu Tình chứ có thiếu Tiền đâu mà ....bí.
    Theo tôi, có thể theo cách này :
    1. Tăng độ máu của ông lên (sang topic cẩm nang cưa gái trọn bộ đi). Ko cầm tay nữa, chuyển sang...ôm đi. Tất nhiên là lấy lý do, xem tóc Cáo thơm ko, tiện quàng tay ....ôm đại...Note: Chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra + ăn tát (50%)
    2. Lên chuyển cách xưng hô đi. SMS thì thêm từ "mình", " thích",.....Thi thoảng cho Cáo đi dạo (gần nhà mà), hay đi ăn kem....
    3. Tranh thủ tình cảm của các bà, nếu đc, bàn với thầy u rằng con nhắm cô này này. --> cho các bà mẹ đánh động + cho ý kiến đúng nhất. Ai bảo ông thích gái hàng xóm.....Ke kei
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, xem ra cái khoản ôm hơi khó với em...
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thú thật. nếu như nhà gần nhau mà chơi với nhau từ nhỏ thì khó tán lắm. nó thấy mình từ khi ở trần không quần đến giờ thì 10 trời cũng chả tán nổi
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    gần nhà nhau khó cưa lắm,,,vì tật xấu của mình,,,người ta bít hết rồi mờ,,,hờ hờ,,,
  5. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uốn 7 tấc lưỡi mà nói
    1 lời khen 9-10 cách nói ...
    Đầu tiên thì khen em ý :
    -Em có nước da thật là đẹp con gái nhất dáng , nhì da rồi còn gì nữa .
    Mẹ em nhìn thật phúc hậu, Báccó nụ cười thật đẹp thảo nào em xinh thế .
    ( Em ý sung sướng quá về nhà khoe Mẹ , Mẹ ơi anh ấy khen Mẹ đẹp đấy )
    Bố em vừa vui tính vừa nghiêm khắc Bác cho anh cảm giác thật gần gũi như một người cha của mình .
    ...
    Giờ đến phải PR cho gia đình mình với em ý.
    Mẹ anh rất quý em đấy , mẹ bảo em rất đáng yêu Mẹ cứ suốt ngày ngồi nói với anh là ..giá mà có cô con gái đảm đang như con Bác ...thì chắc Mẹ sẽ đỡ vất vả hơn là sinh ra một cậu con trai như anh .
    Thỉnh thoảng sang nhà , chào hai Bác thật to .
    Sáng dậy đi tập thể dục rình lúc Bác Gái đi chợ , gặp Bác giữa đường chào thật to , xách hộ Bác nếu thấy Bác ý có vẻ xách đồ nặng .
    Bác để cháu đỡ cho một tay .
    Nói chuyện gia đình với Bác ý
    Mẹ cháu vẫn bảo là Bác nấu ăn khéo lắm ..., bộ quần áo này Bác mua hay may đấy ạ ?
    Màu sắc đẹp quá , cháu đang định mua vải tặng cho Mẹ cháu ngày sinh nhật , ngày 8/3 ngày 20/10 có gì Bác gợi ý cho cháu nhé , cháu nên mua gì tặng Mẹ cháu .
    Nói chung là đã khéo mồm , mồm miệng đỡ chân tay thì Nói là phải làm .
    Mua cho bố - Mẹ mình chứ có mua cho ai đâu mà so đo nhỉ ?
    Thế là Bác ý lại được tiếng về nói với Bác zai là cái thằng ...nó có hiếu lắm , lại Ngoan nữa .
    Nói chung hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau ...uốn 7 tấc lưỡi vừa giữ được tình hàng xóm đầm ấm , lại còn có cả người yêu ...nhất chú rồi còn gì nữa
  6. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian vằng bóng nhiều chuyện xảy ra, em đi tán các cáo khác, bận công việc...cũng ít gặp cáo, hôm qua em có nhắn tin cho cáo thế này: "ha hah, lau lam khong nhan vao so nay, hom nay nhan thu xem mai troi co mua ko, ai nhan duoc tin nhan nay thi dap chan am vao nha, dem nay troi lanh day, heh", thế là sáng ra cao mơi nhắn lại cho em thế này: " thank!?e ngu ngon qua'' nen hong pjt a nt. h e m0j day.chuc 1ngay may man-tot dep!"...Sau do em ko nhan lại nữa mặc kệ cáo...Vạy theo các bác như vậy thái độ tình cảm của cáo với em là thế nào và làm sao để tán đổ cáo...cáo biết là em sắp đi xa rồi chắc lâu lắm hoặc có thể rất khó gặp lại, nhưng ít ra còn 3 tháng nữa e mới đi
  7. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ah còn có 1 chuyện này nữa các bác ah, chả là trong gấn 5 tháng vừa qua thì em có đi tán cáo khác thế là, vào đêm ngày sinh nhật của cáo hàng xóm này, hay con goi là giây phút đầu tiên chuyển sang ngày sinh nhật của cáo, em đang ngồi 1 mình trong phòng tối thì cáo tự nhiên sang nhà em và đòi trả chiếu, em cũng chả biết là cáo muợn từ lúc nào, thế là em mói bảo cáo là " ừ, được rồi", em càm chiếu và cất đi, cáo đi về, chi tiết này em có gà quá ko ah, giá như em bảo cáo vào cất chiếu rồi lựa mà ôm cáo thì có phải hay không nhỉ, sau đó em đi ngủ, tối ngày hôm đó là thứ bảy, e với cáo mà em đang tán đi chơi, khi gần 11h em đưa cáo kia về đến nhà thì tự nhiên nghe được điện thoại của cáo hàng xóm bảo là em về ngay đer dự sinh nhật cáo, thế là em bảo là "ừ anh về đây" rồi em đi về, mà đường về xa lắm các bác ah, thế là lúc em về gần đến nhà thì cáo có gọi lại 1 lần nữa bảo về dự sinh nhật, em thì vội nên cũng chẳng mua quà cáp gì cho cáo cả, vào ngồi dự sinh nhật vui vẻ cùng mọi người và có chúc mừng sinh nhật cáo nhưng hok có quà...thế là sau đó 1 tháng em có nhắn tin cho cáo là " e có ghet anh hok?" cáo bảo là có, và nếu e con nhớ đên cáo thì hãy mua quà cho cáo, ..Vậy theo các bác e có nên mua quà cho cáo nữa hok coi nhu là chúc mùng sinh nhật muộn ý, và có fải là cáo yêu e ko, khi mà fải đợi em về thì mói bắt đầu sinh nhật dù đã rất khuya, cáo nói thế mà...
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế nó đaf ho?i chú la?: "Anh có yêu em thật no?ng ko?" chưa!? Nhớ thật tha? ma? tra? lơ?i nhé.
    Thông tin chú thế na?o í chứ nhê?; đang học đh, chưa tư?ng yêu ma? tâm sự với chú la? đang cô đơn, trống tra?i, muốn có ngươ?i yêu, rô?i gia? vơ? thân mật thă?ng khác... Thật, anh có ca?m giác gi? đó như kiê?u "lại một số phận đaf an ba?i quá".
    Up tiếp nhé chu? thớt, vụ cu?a chú có ve? vui.

  9. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là có bác ah, vào 1 buổi tối cũng lâu lắm rồi, em với cáo và cả bon trong xom đi tản bộ đi chới, thi lúc đang đi giữa em và 1 thằng khác cùng xóm thì cáo có nói băng quơ xem trong 2 anh thì anh nào thật lòng yêu em ấy, đại ý là như thê ah, e cũng không nhớ rõ ngon từ nó như thế nào ah
    Mà bác bảo số phận đã an bài là thế nào đấy ah, tức là cáo đang muốn đưa em vào tròng để thịt hả bác,
    Ah, em nhớ là còn 1 chuyện này nữa các bác ah, chả là trong khoảng tháng 5 cáo có đi chơi ở nhà hát lớn với mấy đứa bạn gái cung lớp, thế là 1 hôm chat cũng lâu lắm rồi em có hỏi thăm cáo thì cáo lại share ảnh cho em, bảo là để em đừng quên cáo.
    Vậy là sao các bác, bi giờ em nên hành xử như thế nào cho hợp lý, em muón cáo thuộc về em, là người yêu của em mà em chịu không biết làm như thế nào, các bác chỉ giúp cho gà em với,...
    Oi, chả có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao, mà sao em không thể tới bên anh
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 05/09/2009
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 05/09/2009
  10. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với ah, mãi mà em vẫn chưa có người yêu, lúc nào em cũng nghĩ đến cáo và mong cáo sẽ yêu em, thật sự là em không biết làm cách nào để cáo đến bên em, chúng em sẽ hạnh phúc bên nhau, em vẫn mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, chả nhẽ yêu nhau mà lại không đến được với nhau hả các bác
    Thật lòng em cũng không biết em đã làm gì sai để đến bây giờ đã qua 5 tháng rồi mà cáo vẫn chưa là người yêu của em, các bác giúp em với, chứ nếu cứ thế này thì em không sống nổi, em day dứt và đau đớn lắm, yêu cáo lắm cơ...
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 05/09/2009
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 05/09/2009

Chia sẻ trang này