1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cưa e hàng xóm, các bác giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đằng nào cũng chết. Liều mình tỏ tình đi. Đc ăn cả, 2 ngã bom.
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác xoắn quẩy là em đã tỏ tình từ lâu rồi ah, nhưng là vào 1 buổi chiều em không mưa không nắng, em nói qua điện thoại là em yêu cáo, lúc cáo đang ngái ngủ, cáo không tin, sau đó cáo bảo là không ngủ được nữa, sau đó có 1 hôm cáo về quê, em có đuổi theo cáo, vì cáo về 1 mình mà, thuyết phục cáo để em đưa cáo về, cò cưa 1 lúc cáo cũng ưng thuận và em đưa cáo về, trên đường về em có chém gió 1 lúc, thỉnh thoảng đưa tay sờ đùi cáo, cáo có phản ứng là đưa chân ra lần 1, em thu tay về, rồi lần 2 em sờ đùi tiếp thì cáo dùng tay để đẩy tay em ra và bảo em tập trung lái xe đi, sau khi đưa cáo về gần đến nơi cần đến thì em để cáo ở lại theo yêu cầu của cáo để cáo đợi chị ra đón, còn em thì quay lại Hà nội, sau đó lúc về đến nhà thì em có nhắn tin hỏi thăm là cáo đã về đến quê chưa, sau đó cáo gọi điên ngay và bảo cảm ơn em,bảo là đang đi đuờng, đang định gọi điện cảm ơn thì em lại nhắn tin trước...chuỵện xảy ra hồi 30/04 và 01/05 năm nay,...đến giờ em vẫn chưa biết phải làm sao để tán đổ cáo, các bác có cao kiến gì giúp em với ah, heh, em nghĩ là cáo kết em lắm nhưng thằng em dại này chưa biết cách cư xủ cho đúng để cáo chạy đến bên em, nằm trong vòng tay em ah, Giúp em với@!!!
    Và em mướn nói thêm với mọi người là em chỉ tỏ tình 1 lần đấy thôi ah, từ đó em không tỏ tình nữa đâu ah, đừng xui dại em bác cqx007 nhé, em cần những lời góp ý của các bác lắm lắm, sắp xa Hà Nội rồi, em muốn có người yêu trước khi đi xa mảnh đất này...
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/09/2009
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lịt, làm ăn như ****.
    Một thằng đi đẽo gái có kinh nghiệm sau khoảng thời gian hì hục đục đẽo sẽ linh cảm được gái có thích mình hay không .
    Theo đúng qui trình, thằng đực phát tín hiệu ở tần số mạnh, con vẹo đáp lời, có nghĩa là có thể túm cổ dí vào tường hôn và lần tay xuống vú được rồi....
    Chú loay hoay đợi gái tự nguyện chạy đến nằm đè lên oIIo éo có đâu. Phải quan sát, rồi chủ động hấp diêm, còn ko thì để thằng bạn nó thay nhé.

  4. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là cao kiến, em cũng muốn như thế lắm nhưng vẫn chưa tìm ra cơ hội bác ah, chả biết sao, chứ em với cáo chưa có mấy cơ hội ở riêng 2 đứa với nhau từ hôm đó, nếu có thì rất ngắn...theo bác em sẽ làm gì bây giờ
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú luyến ái đến mức si mê hóa ngớ ngẩn, muốn tìm yêu chân chính, hóa ra chú vẫn đang ở giai đoạn thờ thần chym cánh cụt, yêu rất là thật nòng!
    1. Éo ai nói yêu qua điện thoại, lại nhè giờ giường chiếu mà gọi. Câu đấy là phải tằn tiện, tiết kiệm, dành cho sự kiện quan trọng khi thời cơ đã chín.
    2. Thô vãi lái. Có ngày gái nó găm bẫy chuột dưới váy cho chú vuốt. Chú xem *** nhiều quá nên quan điểm về mông với mặt ko khác nhau là mấy; ko biết trên người gái có những điểm treo biển "CẤM SỜ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯỜNG", nghĩa là phải có đèn xanh chú ạ. Còn đèn xanh thì tùy trình các gà; non thì nuốt dãi đợi gái phát tín hiệu, khéo đong đẽo lòi mắt ra, teo hết cả yết hầu mà vẫn chưa được; già thì chả phải đợi, biết ngoại kích cho nó bật xanh hết công suất đến loạn cả màu.

  6. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái 2 của bác em chưa hiểu bác ah, bác nói rõ hơn được ko ah,
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế mùng 2 tháng 9 éo làm ăn đc gì à. Hàng xóm với nhau, sao tối không mò sang quờ quạng. Cơ hội là do mình tạo ra, chứ làm ăn thế này thì chết.
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nói thật lòng là đ/c nên quên em nó đi. 1 là đ/c sắp đi xa, không thể quản nối đâu; 2 là em ý vẫn coi đ/c là bạn thân từ nhỏ thôi, có tình cảm nhưng không thể chuyển hóa thành tình yêu.
  9. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em biết thế, nhưng trước khi ra di em muốn làm 1 phát gọi là kỷ niệm, nếu không thì day dứt lắm, rõ ràng là nó thích mình, có cơ hội cho mình mà mà mình không làm gì được thì em không nguôi được, đau lắm các bác ơi...
  10. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đấy cáo về quê chơi đại ca ah, thằng e thì nhỏ dại mong bác quẩy xoắn va anh em tư vấn cụ thể hơn ah
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 07/09/2009

Chia sẻ trang này