1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cưa e hàng xóm, các bác giúp e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác nên đi tìm cáo khác đi, đừng si tình nữa, đã qua 5 tháng như vậy mà tình cảm không tiến triển gì thì bác cũng không cố lam fì, hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình bác ah, nếu chưa yêu được người ta mà bác đã đau khổ thế này rồi thì cho thấy người đó không đáng để bác yêu, đời còn nhiều gái đẹp mà, vợ con tương lai của bác vẫn đang đợi bác đó, hanh phúc sẽ đến bên bác, hãy sống cho chính mình bác ah, cho gia đình mình
  2. ungaro

    ungaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà thương đến thân Mình cũng đang cưa em hàng xóm. Cũng đc một năm rồi chứ ít gì đâu,hị hị hị. Nó cứ thế ếch nào ấy, cứ tằng tằng không bứt phá lên được. Có lẽ là vì càng gần thì càng có nhiều cách trở... Hôm vừa rồi cũng tựa vai, ôm eo rồi đấy chứ. Nhưng ngay hôm sau em nó lại bảo em nó chỉ dám hôm đấy thôi, còn lại thì trả anh vẹn nguyên như anh vốn có (con số 0). Biết là con đường cách mạng còn mờ mịt, nhưng thôi ... ta trở vai này. Đồng cảm với chú, cụng ly
  3. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng giống em ah, vậy anh em minh cùng cảnh ngộ rồi ý nhỉ, nhưng xem ra cơ hội của bác vẫn hơn em nhiều đó. Hãy cố lên bác nhé, đừng bỏ cuộc, bác chưa có sai lầm nào cả, không như em đã mắc phải quá nhiều sai lầm và em sắp phải đi xa nữa. Dù sao cái gì của mình thì sớm muộn cũng của mình thôi. Em sẽ cố gắng trong khả năng cho phép để làm điều mình muốn, sự nghiệp đối với em lúc này vẫn là quan trọng nhất, cuộc đời em còn dài và còn có bố me anh em đang nhìn vào em, họ trông mong ở em rất nhiều. Em vẫn có 1 câu ghi tâm tạc dạ là: " Con nợ cha 1 sự nghiệp, con nợ mẹ 1 nàng dâu" Vì vậy mà em se cố gắng, chuyện tình cảm này đối với em cũng là 1 bài học là hành trang của em trong cuộc đời để em thêm vững bước thêm tự tin vì em biết trên đời này còn nhiều việc em phải làm và quan trọng hơn với em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của em. Em xin kết thúc cau chuyện của em tại đây
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi...hơi giống mình....nhưng qua rùi
    bác đọc bài của em sẽ hiểu http://ttvnol.com/tvty/1130672.ttvn
  5. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bác sunny_boy ui, giúp e vụ này với ạh.

Chia sẻ trang này