1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

    Em xin được kể câu chuyện của em cho các bác. Các bác cho em lời khuyên.
    Em và bf yêu nhau được 2 năm. Anh ấy đi công tác xa em. Thời gian đầu, anh ấy ghen kinh khủng vì em vẫn đi chơi với các bạn, thậm chí là đi nhiều hơn khi anh ấy đi ctác. Lúc đầu thì em hạn chế đi chơi để không làm anh ấy mất vui, nhưng sau đó thì em cũng chẳng muốn ra khỏi nhà, hoặc nếu đi chơi với bạn cũng sẽ về rất sớm. Ngoài những lúc đi làm ra, hầu hết buổi tối em nằm nhà xem tv.
    Gần đây em có vào thăm anh ấy, fát hiện là trong điện thoại, anh ấy xóa hết tn, ảnh của em, thay tên của em trong danh bạ, nói chung là chẳng còn thông tin gì về em nữa. Thêm vào đó, anh ấy liên tục thay đổi lịch quay trở về. Thực ra các dấu hiệu thì chỉ có thế thôi, vì tuy 2 đứa xa nhau nhưng tối nào anh ấy cũng gọi điện thoại cho em vài lần, và nhắn tin cả tối để em tin là anh ấy không đi chơi. Hay nếu có đi chơi cũng sẽ nói cho em biết là đi đâu, với ai, và gọi điện cho em ngay ở quán để em không nghi ngờ, về đến nhà thì gọi cho em ngay. Em cũng nghĩ anh ấy không gái gú gì đâu(em yêu anh ấy cũng vì em nghĩ anh ấy là người đứng đắn có thể tin được)
    Từ sau khi đi thăm anh ấy về, em thành người hay nghĩ ngợi linh tinh. Chỉ cần anh ấy quên không nt hay nt muộn là em làm ầm cả lên, nói anh ấy hết yêu em rồi, anh ấy lại giả thích, hôm sau em lại vẫn tìm ra cớ để lại trách móc anh ấy
    Em nghĩ, có lẽ do em ko được thoải mái tâm lý. em suốt ngày ở nhà nên nhiều thời gian hay nghĩ linh tinh. Nhưng em chẳng muốn đi chơi như trước nữa. Cũng có thể do a ấy đi mãi không thấy về nên em nhiều lúc ghen tị vì có ngừời yêu vẫn như không, nhưng em không thể bắt anh ấy bỏ việc để về được???
    Nhiều lúc em nghĩ, hay là chia tay đi, để thế này, em càng ngày càng như mụ phù thủy già giám sát anh ấy, anh ấy sẽ ghét em mất. Nhưng em lại không tìm được lý do để chia tay. Vì anh ấy rất tốt với em. Có lúc em nghĩ, tìm 1 số máy khác, nhắn tin à ơi với anh ấy để xem anh ấy có gì gì không??? (e chuyên gia trong khoản à ơi bằng sms, chưa có anh nào mà em nt thử mà lại thất bại cả) Nhưng em sợ, nếu biết rằng anh ấy cũng thế, thì bao nhiều niềm tin của em sụp đổ hết...
    Em rất bối rối, các pác giúp em
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mầu đỏ: không phải là em không thất bại, mà bọn con trai hội anh thường không quan tâm nhiều lăm. có 1 cô gái nhắn tin tới máy mình thì thằng nào chẳng thích. Cuối cùng mới biết ai là người thất bại. keke
    Giúp đỡ: Quan trọng là em thực sự muốn 1 người chồng, người yêu như thế nào. con người không ai hoàn hảo cả. trong cái thời buổi kinh tế thị trường và hậu WTO thì nhiều chuyện xảy ra lăm.
    Em chấp nhận được hắn thì em yêu tiếp, không thì thôi. kẻo mai sau lại hối hận, lại trở thành người trông nhà cho hắn, và để hắn như con ngự phi đi khắp nơi.
    Tái bút: tất cả những hành động của hắn mà em kể thì 1 người lừa đảo chuyên nghiệp thì ai cũng làm được. ý anh không nói nó là thằng đểu. Nhưng con trai xa nhà mà. có trời mới biết được.
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cũng khó nói lắm nhưng trong chuyện tình cảm thì trước hết phải tin tưởng nhau thôi. Nên có một khoảng cách nhất định tránh để người kia cảm thấy gò bó quá. Đương nhiên là chúng ta cần phải sống thật với cảm giác của mình, có yêu thì mới có ghen và có lo lắng, nhưng mà chuyện hờn dỗi thường xuyên và tạo ra cảm giác mệt mỏi chán ngán ở đối phương là không nên. 2 nguời cách xa nhau thì có nhiều chuỵện có thể để nói, riêng chuyện hôm nay "anh","em" thế nào đã đủ hết ngày rồi. Một tin nhắn tràn ngập tình yêu thương và những lời nói an ủi động viên nhau là nên làm, còn những việc giận hờn trách móc tớ nghĩ là không nên
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện là trong điện thoại, anh ấy xóa hết tn, ảnh của em, thay tên của em trong danh bạ, nói chung là chẳng còn thông tin gì về em nữa
    .........................>>>> Cái này là rất nguy hiểm đó
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào, có nhìều người đàn ông đáng tôn trọng và tin tưởng nhưng cũng nhiều ng không đáng tin đâu.
    Với lại bạn phải xem lại mình, chứ động tí lại "làm ầm cả lên, nói anh ấy hết yêu em rồi" thì không có lợi đâu.
    Tốt nhất là anh đi chơi thì mình cũng tìm bạn mình đi chơi cho khuây khỏa, bớt suy nghĩ lung tung, có nhiều bạn mới và lại hiểu thêm nhiều điều hay ho hơn đấy
  5. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải tin tưởng nhau
    tốt nhất là ko nghĩ ngợi lung tung mà hãy đi chơi bời với bạn bè đi cho thỏai mái đầu óc
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Các pác khuyên em thế thì em cũng biết thế. Có fải là em là người không nghĩ được những điều các pác nói đâu. Em biết là mình không nên nhưng cứ động nói chuyện hay nhắn tin với anh ấy là em lại nói tra hỏi anh ây suốt.
    Mà em vốn không fải là loại người hay ghen tuông. Em cũng có rất nhiều bạn trai, cũng có nhiều anh theo đuổi, em cũng rất tin tưởng vào sự hấp dẫn của mình. Nhưng không hiểu sao em lại cứ bị ám ảnh rằng anh ấy đang dần hết yêu em.
    Nói điều này em cũng thấy mâu thuẫn, ko fải em sợ mất anh ấy thì không kiếm được anh nào hơn, mà là cái cảm giác, đang quen là vị trí số 1 rồi, quen được người yêu cưng chiều rồi, giờ nhận thấy hình như vị trí của mình đang bị lung lay, nó khó chịu lắm, thế nên em kém tự tin như thế.
    Hôm qua nhắn tin cho anh ấy, bảo "giờ em chỉ làm anh khó chịu, như mụ fù thuỷ già suốt ngày trách móc anh thôi" rồi tắt máy, vậy mà anh ấy cũng ko lo cuống lên như mọi lần. Hình như anh ấy chán em rồi...
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện là trong điện thoại, anh ấy xóa hết tn, ảnh của em, thay tên của em trong danh bạ, nói chung là chẳng còn thông tin gì về em nữa <--- như vậy là cá nhân anh ý đã ko công nhận bạn là bạn gái rồi đấy. Vd đang để là "Em Yêu", "Mèo con", "Cún con"... mà đổi lại là Tên bình thường thì tức là quan hệ cũng bình thường đấy, danh nghĩa chỉ như một người bạn không hơn.
    Xem ra bạn bị chán rồi. Nghỉ thôi. Thành thật đấy
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    sao chị o hỏi thẳng anh ấy sao lại thế > cứ ngồi mà suy nghĩ tưỏng tưỏng ra này kia có khi đáp án lại đơn giản đến o ngờ . Yêu nhau 2 năm rồi , cũng tin tưỏng nhau nữa mà có việc này lại o dám hỏi sao ?
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ là em fải làm sao?
    Liệu có khi nào, em quản lý anh ấy chặt quá làm anh ấy mệt mỏi không???
    Quản lý theo cách của em có fải là chặt quá không???
    Thực ra, đó là do em bị lây từ anh ấy, anh ấy hay ghen nên câu đầu tiên khi dt cho em là: Em đang ở đâu đấy? Đang làm gì đấy? Nghe mãi suốt 2 năm trời, nên bị nhiễm, thế nên, khi nào nói chuyện với anh ấy cũng thế.
    Nhưng gần đây, em cư xử cứ như 1 con bé mất trí ấy, suốt ngày làm ầm ĩ lên những chuyện bé như con kiến, từ thủa nào rồi...để quy kết anh ấy đã thay đổi. Hiện tại anh ấy vẫn còn kiên nhẫn giải thích cho em, nhưng con bạn em bảo, sẽ có ngày anh ấy chán, buông 1 câu: "thôi em nghĩ thế nào thì tuỳ".
    Thế nên, em fải làm gì khi mọi chuyện còn chưa đi quá xa???

Chia sẻ trang này