1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihì, có yêu mới có quan tâm bạn nhỉ ?
    Nhưng ko phải chàng nào cũng thích quan tâm nhiều quá, mà nghe bạn nói thì bạn cũng biết điểm yếu của mình rồi. Quá vồn vã, kiểm soát ko cho a half của bạn ko khí để thở .. . hihì. ko có ko khí thì toi mất ... chả ai sống đc, kể cả bạn .
    Nghe bạn kể tớ cũng shock, nếu chàng gọi cho bạn nhièu, nhớ số em rồi, xoá đi, no vấn đề, có khi lại tốt à , em là bí mật riêng của anh . Nhưng ảnh ... 1 số thứ liên quan nữa => ko còn dấu tích j về em thì tớ thấy chả ổn tí nào . 2 bạn ko ở gần nhau, muốn nhìn mặt nhau thì qua mỗi ảnh mà còn ko cái ảnh nào thì ... tốt nhất tớ có ý kiến thế này .
    Tạm thời, bạn kiêu kiêu đê đi chơi với bạn bè nhiều 1 tí, cho nó thoải mái và refresh lại chính bạn, chàng có gọi thì kêu bận ko alo đc lâu thế nào chàng chẳng lăn tăn ko bít có chuyện j . Cứ để 1 tuần như thế đi, bác ý mà cáu lên ý, thì lúc đấy ấy khóc oà lên ... blah ... blah ... rồi ấm ức vụ anh xoá hết mọi thông tin về em bên anh cứ thế mà bô bô cha cha ra nhé . Hix, lúc đó, tuỳ độ thành khẩn khai báo của anh nhà . Rồi ta tính tiếp .
    Đôi khi thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nhưng ko biết sự thật thì còn đau lòng hơn . Bình tĩnh cho anh lên thớt đê
  2. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài của bạn chủ topic, mình có ý kiến như này:
    Có lẽ em đã hơi quá đa nghi rồi!Và chính vì cái tính đa nghi của em nó dẫn đến việc em kiểm soat ngừoi ta bằng mọi cách mình có thể, đúng không? cái này em nghĩ nó sẽ giúp ngừoi ta không có cơ hội để có thể lằng nhằn với ngừoi con gái khác!(trích:
    Chỉ cần anh ấy quên không nt hay nt muộn là em làm ầm cả lên, nói anh ấy hết yêu em rồi, anh ấy lại giả thích, hôm sau em lại vẫn tìm ra cớ để lại trách móc anh ấy)
    Thật sự điều này bạn đã sai đấy!
    Em làm như vậy càng không giữ anh ấy đựoc mà càng đânỷ anh áy ra xa vòng tay của em!Cái này mình hiểu tâm lý!
    Em có quyền yêu anh ấy với tất cả tình cảm chân thành của mình nhưng đừng để những chuyện nhỏ nhặt mà mất đi một tình yêu đẹp thì không nên!
    Em không nên vì giận quá mà mất khôn em ạ!hãy cứ bình tĩnh, mọi việc em phải thật sáng suốt!Ngừoi ta bảo xa mặt thì cách lòng mà!nhưng em yêu ngừoi ta đó là việc của em còn làm thế nào để ngừoi ta hết lòng với em thì đó là nhiệm vụ của em đấy!Em có hiẻu không?
    mình chỉ khuyên thế thôi!vì mình biết mỗi ngừoi đều có duyen số cả nhièu khi yêu nhau lắm ý, yêu đến 99% , cứ tửeong cứoi nhau rồi mà còn bỏ nhau đựoc , huống hồ chưa là gì của nhau cả!Chúc em thành công!
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy, khi tớ lưu số máy của vợ vào là luôn tìm cách khi đã mở bàn phím, nhấn làm sao nhanh nhất và chuẩn nhất ra được số của vợ, kể cả trong lúc không nhìn được vào máy và tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi cách gọi về tên thường hay xoá đi cả. Cũng chẳng hiểu thế nào nữa, chúc em may mắn thui !
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ nghĩ bạn quản lý quá chặt rồi bạn ah. Bạn cứ bình tĩnh, cư xử như trước. Bạn hãy giao tiếp lại với bạn bè cũ của mình để cho bản thân mình thấy thoải mái và cho anh yêu bạn chút không khi để thở.
    Thỏ cũng xa người yêu, anh lại là người đôi khi vô tâm lắm nhưng chưa khi nào Thỏ muốn quản lý anh. Mọi cái đều tự nhiên mà diễn ra cả. Quản lý chặt sẽ bị phản tác dụng. Cái gì đi quá thì cũng sẽ có tác dụng phụ mà, hì. Con gái có cái lợi thế là mềm dẻo bạn ah . Bạn cứ nhẹ nhàng với anh ấy, đừng xồn xồn lên khi anh trót quên msg. Có thể anh mệt quá nên có phần lơ đãng 1 tẹo thôi mà . Bạn đừng bao h msg hỏi: anh đang làm gì, đang ở đâu?. Nghe câu này khó chịu cực ít nhất là với Thỏ vì có cảm giác bị soi, bị quản lý kỹ quá nên cáu lắm :D
    Chuyện anh iu bạn xoá hết profile của bạn trong máy thì cũng có thể như anh iu bạn giải thích. Nếu đã yêu 2 năm thì bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với anh về những gúc mắc trong lòng về chuyện tên mình không còn " đặc biệt" trong fone list của anh nữa,
    Relex đi nha ^^!
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng bạn vẫn còn trẻ mà. keke.
    và bạn cũng là 1 cô gái nên bạn vẫn phải tuân theo cách ứng sử chung của con gái.
    Xin lỗi các bạn gái trước nhé. nhưng mình nhớ cách đấy khoảng 5-7 năm, một anh công nhân nhà mình có nói với mình rằng: " con gái giống như con ch-ó ấy, mình đuổi theo thì nó chạy đi nhưng mình chạy chốn thì nó đuổi mình và cắn." còn các nhà văn chẳng ví "tình ui như là các bóng của mình" đó thôi...
    Mình chắc chắn là cậu ấy cũng lắm được cái quy luật này. keke.
    Lời khuyên: Tốt nhất bạn cứ như ngày xưa. cái gì của bạn sẽ là của bạn. nếu bạn cứ như vậy thì cậu ấy sẽ rất dễ chán và cảm thấy mệt mỏi. cũng đừng kiểm tra nữa, đừng dùng điện thoại của cậu ấy nữa. Phải để cho người ta có không gian riêng và bí mật riêng chứ.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lạt mềm buộc chặt. Nhưng nhớ là vẫn phải buộc đấy nhá.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác.
    Em cũng nghĩ là mình nên đi chơi, tụ tập bạn bè, nhưng mà giờ chúng nó cũng bận. Mới ra trường được 1 năm, đứa nào cũng cố phấn đấu. Mấy anh cùng VP cũng có anh rủ đi uống nước (chắc tại thấy em trẻ mới vào, chả bao giờ thấy người yêu đưa đón nên nghĩ em nó vẫn độc thân) nhưng em ngại vì dễ nảy sinh nhiều vấn đề lắm.
    Tối ở nhà em chỉ biết lấy pc làm bạn và đợi tn hay đt của anh, thế nên hôm nào anh gọi muộn là em lo lắng lắm. Em lại là con út, hồi bé hay ốm nên quen được chiều, chả fải làm gì. Đến lúc có người yêu thì người yêu lo cho hết. Đưa đi học, đưa đi chơi, thậm chí cả việc ăn uống của em, anh ấy cũng fải dỗ dành. (anh ấy hơn em 4 tuổi nên cũng chiều lắm). Nhà anh ấy cách nhà em có khoảng 3p đi bộ nên ngày nào anh ấy cũng ở nhà em. Em đã quen với việc anh ấy lúc nào cũng chăm sóc em rồi, nên khi anh ấy đi công tác xa, thời gian đầu em còn cố gắng tự làm được. Nhưng anh ấy cứ đi mãi không về (gần 10 tháng rồi, mà về nhà có 1 lần vào dịp tết).
    Các anh chị cứ nghĩ mà xem, từ 1 đứa quen được chăm sóc như em, giờ em fải tự làm mọi thứ, nhiều hôm, thức dậy ngại không muốn đi làm. Cuối tuần nằm nhà, bạn bè đi chơi, em nằm ở nhà, tủi thân lắm chứ. Thêm nữa, em cũng chẳng biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt vì anh ấy cứ thay đổi lịch về liên tục.
    Bạn bè hỏi thăm, bao giờ zai nhà mày về? Mẹ em hỏi: Thế nó định bao giờ về? Hôm qua sau khi thấy cái lắc đầu của em, mẹ em buông 1 câu. Nếu nó không về thì mày fải chia tay đấy. Mẹ không đồng ý cho 2 đứa đâu. Nó cứ đi suốt, mày thì yếu đuối, sau này lấy nhau rồi thì khổ...
    Em nghĩ sự căng thẳng dẫn đến việc em cư xử như thế có phần lớn nguyên nhân từ việc anh ấy đi mãi không thấy về. Nhưng em phải làm gì? Chẳng nhẽ lại yêu cầu. Anh chọn đi, công việc hay là em???
    Nếu em bắt anh ấy chọn thế, liệu anh ấy có hiểu cho em không? Hay chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    Nghe bạn kể tớ cũng shock, nếu chàng gọi cho bạn nhièu, nhớ số em rồi, xoá đi, no vấn đề, có khi lại tốt à , em là bí mật riêng của anh . Nhưng ảnh ... 1 số thứ liên quan nữa => ko còn dấu tích j về em thì tớ thấy chả ổn tí nào . 2 bạn ko ở gần nhau, muốn nhìn mặt nhau thì qua mỗi ảnh mà còn ko cái ảnh nào thì ... tốt nhất tớ có ý kiến thế này .
    Tạm thời, bạn kiêu kiêu đê đi chơi với bạn bè nhiều 1 tí, cho nó thoải mái và refresh lại chính bạn, chàng có gọi thì kêu bận ko alo đc lâu thế nào chàng chẳng lăn tăn ko bít có chuyện j . Cứ để 1 tuần như thế đi, bác ý mà cáu lên ý, thì lúc đấy ấy khóc oà lên ... blah ... blah ... rồi ấm ức vụ anh xoá hết mọi thông tin về em bên anh cứ thế mà bô bô cha cha ra nhé . Hix, lúc đó, tuỳ độ thành khẩn khai báo của anh nhà . Rồi ta tính tiếp .
    Đôi khi thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nhưng ko biết sự thật thì còn đau lòng hơn . Bình tĩnh cho anh lên thớt đê
    Bạn ơi, nếu mà tớ biết anh ấy như thế thật thì tớ đã có lý do để bỏ mà chẳng hề hối hận. Nhưng mà, anh ấy vẫn còn tỏ ra là yêu tớ lắm, hơn nữa, ngoài những chuyện đó ra, thì anh ấy đâu có biểu hiện gì đâu... Nếu tớ đòi chia tay, tớ có ác quá không???
  9. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ko có sự"quản lý", nên chăng 2 người phải thực sự tin tưởng nhau,có thế tình yêu mới bền được
  10. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhắn tin cho anh ấy, bảo "giờ em chỉ làm anh khó chịu, như mụ fù thuỷ già suốt ngày trách móc anh thôi" rồi tắt máy, vậy mà anh ấy cũng ko lo cuống lên như mọi lần. Hình như anh ấy chán em rồi...
    KHÔNG CHÁN MỚI LÀ LẠ .....

Chia sẻ trang này