1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    xóa hết tin nhắn + với đổi tên thì chắc phải có ly do gi chứ bạn điều tra đi
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn nói chuẩn rồi bạn ơi. Nếu nói thế không nhầm thì bằng tuổi tớ, sn 84 thì phải . Cái tuổi này ko còn nhiều thời gian để mà yêu rồi chia tay trước khi lấy chồng đâu ( còn 4 năm nữa là cùng chứ gì).Sau này lấy nhau thì sao hả bạn, bạn có chịu nổi chồng mình đi biền biệt ko? Lúc đấy lại tủi thân có chồng cũng như không, mà đàn ông đi suốt thế chắc chắn có vấn đề, lo lắng, đau khổ dằn vặt lắm chứ. Tớ hoàn toàn thông cảm với cách xử xự của bạn, chả phải quá quắt gì, mà biết làm thế nào? Mỗi lần người yêu ko liên lạc hay liên lạc chậm là ngưòi cứ như phát rồ ý.
    Giải pháp tốt nhất bây giờ là bạn cố gắng bắt cá 2 tay mà tìm cho mình ai đó ở gần bạn hơn đi. Bạn ơi, đừng để giống tớ, chuyện tình cảm như vậy biết rồi cũng sẽ phải đi vào ngõ cụt thôi, nhưng cứ ngại ngại ngại ko dám chia tay, thì chỉ mất thời gian tìm ngưòi thích hợp hơn cho mình, mà trong thời gian đó, ba onhiêu người tốt muốn tìm hiểu mình. Để độ 2, 3 năm nữa cứ thế nhỡ nhàng ra, lúc đấy muốn tìm ai cũng khó,vì là gái già rồi.
    Bạn trai của bạn sẽ buồn, nhưng cuộc sống là vậy, con gái có thích lấy ai làm mấy cái ngành mà phải đi suốt đâu? Bạn có còn là trẻ con ko? Có nghĩ đến gia đình sau này không?
    Tớ thì giống hệt bạn, keke. Giống ở nhiều phương diện., còn đi chơi thì chăm đi với đứa trẻ trẻ ý, tầm 86, 87, 88, hội đấy chơi cho trẻ ra. Cái này thì thiếu gì, bạn lên mạng chat rồi blog quen đầy mấy cô bé trẻ trẻ như thế. Nếu như bạn nói bạn hình thức khá, xe đep nữa thì chả khó gì mà chơi với chúng nó, ngày càng xinh hơn, trẻ ra, bắt mốt nhanh hơn.
    Tớ nói thế thôi, độ này chả biết phải diễn đạt thế nào. Là kinh nghiệm bản thân, mong điều tốt cho bạn
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là bạn phải xác định là bạn muốn gì chứ. ở đời thì đừng nên cầu toàn cái gì cả. hiểu được điều đó thì bạn sẽ có câu trả lời. đừng nghĩ ngợi và làm gì quá phức tạp.
    Con gái đúng là phức tạp quá: vị dụ nhé. bạn gái mình hôm qua nói với mình: em muốn anh thể hiện anh là 1 người đàn ông. nhưng mấy hôm trước thì bảo: em muốn 1 người ui trẻ con hơn. Như vậy thì ai mà vừa là trẻ con vừa là đàn ông cho được. phức tạp, phức tạp...
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Òi chủ topic là gái chớ có phải giai đâu mà lại khuyên là có xe đẹp, có xiền quen với mấy em trẻ cho nó trẻ người ra. Mà tình hình là thế thật, toàn thấy các chị các cô giăng lưới thả mồi bọn trẻ, khổ thân.
    Kiểu này chắc chủ topic hợp với tui rồi, trẻ, ít đi (suốt ngày ôm com thì đi đâu) thích chăm bạn gái, dễ nuôi dễ chiều biết âu yếm
    Ma ma chủ topic nói hơi bị có lý đấy, có điều như thế cũng ko nên lắm. Chủ topic nên nói thẳng với ảnh xem thế nào. Chuyện này nghiêm văn trọng lắm, nói là bây giờ lấy chồng muộn như cỡ tuổi chủ topic để 4 năm nữa là gái già rồi, ko đợi được nữa đâu. Nói thật có khi anh ấy sẽ về đấy, biết đâu
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @ westriver: Chắc chắn có vấn đề khi xoá tin nhắn và đổi tên trong danh bạ. Nếu tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy nhiều điều hay đấy. Trước mắt nên tự sửa đổi bản thân để zai thấy mà thèm đi.
    @ karen_millen: Cái cô karen_millen chỉ được cái xúi dại người khác. Nói yêu nhau mà bắt cá hai tay thì còn gì là yêu. Thà rằng cắt đứt và đi tìm duyên mới cho nhanh, lửng lơ con cá vàng chỉ tổ chuốc hoạ vào thân.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Oh my god, 84 còn trẻ lắm, chưa già đâu mà lo , to cả 2 em 84, cứ bình tĩnh, đừng hấp tấp, cưa gà, cưa vịt thì cũng từ từ.
    Mình ko bảo westriver bỏ anh yêu hiện tại đâu nhá, mình chỉ nói là em nên nghỉ 1 tuần, cho đầu óc nó thư thả, cho chàng kia hiểu thế nào là 1 tuần ko đc gặp em, tin nhắn thưa thớt, có vậy sẽ giúp chú hiểu mình đang muốn j rõ hơn thôi. Chỉ khi bình tâm suy nghĩ, thì em hỏi chàng lí do xoá tất cả anh, số điện thoại mới có câu trả lời súc tích, trọn vẹn nhất . Chứ cứ lo hoài thế này chỉ làm mình buồn thêm thôi .
    Khừa khừa, ai cũng thể online nếu có PC và link vào net, nhưng => ko phải gái, trai mạng nào cũng ngoan đâu, nên đừng có kì vọng wá .
    Nếu có chàng nào ở công ty đón đưa, rủ đi cafe, kem ... cứ đi đi, có j đâu, bạn bè mà. Đừng tự trói tay , trói chân mình lại.
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, tớ bảo đi chơi với mấy em gái xinh xinh trẻ trẻ cơ mà, đi với bọn nít con giai làm gì? Mà bạn gì ở dưới lại bảo xấu với đẹp. đi thế cho đời nó đẹp, thấy mình còn trẻ trung chán. Buồn thì sở lựon đi bạn chủ topic ạ, ôm PC làm gì...
    Con em gái tớ sinh năm 91, nó thì quấn chị lắm, cái gì cũng thích bắt chước chị. VỀ nhà buồn tớ toàn đi chơi với nó, và bọn nhóc bạn nó. 9x, 8x bây giờ chơi dễ mà, chúng nó mồm cứ to thế thôi, nhiều đứa tính yêu lắm, chứ ko tính toán như các bác già...hic.
    @sunny: bác cứ an ủi bọn em,chứ tầm bọn em là già khú đế đại vương ra rồi. TẦm độ, 3, 4 năm nữa thì còn già nữa, phải mưu cầu hạnh phúc cá nhân chứ ạ.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    toàn nghĩ linh tinh chỉ làm cho mình thêm già thui, con gái đúng là giống nhau thật
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hix, Karen nói cảm giác đoạn trên như con trai, mà đoạn dưới lại là giọng con gái . Thế nào ý nhở .
    Trùi ui, chị cũng tiếp tục giam lỏng đến năm sau, học xong mới đc dìa nhà cơ, nhưng mà chả thấy mình già tí j. Hồi trước đi làm, làm sales excutive toàn bị kêu trẻ thế, trông em cứ như là học sinh ý, ối giời ơi, đau lòng lắm .
    Nên bảo rồi, em đừng có lo, vớ vẩn thật . Cứ sống thoải mái, cười ngoác miệng đến mang tai , thích thì đi chơi đâu đó, bản thân mình tự quý " Độc lập, tự do, hạnh phúc" thì các chú tự dưng lại lao đầu vào ... hạnh phúc ...
  10. ececonvit

    ececonvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Luận giải tử vi online miễn phí đây !
    http://www.thuvienkhoahoc.com/forum/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1355

Chia sẻ trang này