1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, sao bạn nói giống tâm lý của tớ thế. Tớ cũng muốn lắm. Tuổi của tớ bây giờ, nói là trẻ thì cũng không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa fải là quá muộn để bắt đầu nghĩ đến chuyện lâu dài (tớ sn 84). Nói thì cũng ngại vì như thế thì mình tỏ ra là người quá tính toán chuyện thiệt hơn. Con gái có thì, anh ấy cứ đi mãi, nhỡ sau này chẳng may khi về anh lại dắt thêm cô nào nữa, tử tế thì được một lời xin lỗi của anh, còn không thì cũng chỉ coi nhau như người dưng thôi.
    Nhiều lúc tớ cảm thấy thương cho mình lắm. Anh ấy tốt với tớ như thế, sao không hiểu được điều tớ muốn, sao không quay về với tớ. Và liệu tớ có thể chịu đựng được nữa hay không?
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh ấy có vấn đề. Miệng thì lúc nào cũng nói là yêu em nhất, chỉ có mình em thôi, em toàn nói linh tinh...bla bla...Thế nhưng anh thì đi chơi với bạn suốt tối (ban ngày đi làm, tối về lại đi uông bia với bạn)
    2 ngày gần đây, tối nào anh ấy cũng nói là đi uống bia, hôm thì mấy anh em chán quá, rủ nhau đi uống, hôm khác lại, sn 1 anh làm cùng, anh ấy rủ cả fòng đi.
    Nhưng nếu chỉ có thế thì tớ cũng chẳng nói làm gì. Anh ấy hứa khi nào đi uống về sẽ gọi điện cho tớ để tớ yên tâm. Vậy mà đã 3 lần anh ấy thất hứa chẳng gọi gì, tớ không muốn anh ấy bị xấu hổ trước mặt bạn bè nên chẳng gọi điện giục anh ấy về mà để tự giác.
    Hôm t7 vừa rồi là giọt nước làm tràn ly. Anh ấy đi chơi đến 10h, gọi điện cho tớ nói, anh sắp về rồi, em cứ ngủ trước đi, hỏi tớ mấy câu để tớ yên tâm, nhưng tớ nhất định bắt khi nào về thì gọi điện cho em. Chắc thấy tớ kiên quyết quá, nên đến 12h hơn thì gọi cho tớ bảo về rồi.Tớ hỏi anh ấy sao về muộn thế, anh ấy nói, mấy anh bạn rủ đi hát karaoke.
    Nhắc đến chuyện này, tớ fải nói rõ kiểu hát hò của các anh ấy để cho mọi người hiểu. Một lũ con trai xa nhà (dân xây dựng nên trong đội không có con gái), xa vợ, bị cấm cung hơn nửa năm trời (bọn anh ấy không có ngày fép nên không về thăm nhà được), chắc mọi người đã tưởng tượng ra. Uống bia say rồi, karaoke nếu không có gái, tớ không tin. Mà ngay cả anh ấy cũng có lần tớ hỏi, anh ấy cũng nói các anh kia đi karaoke để chơi gái. Nên khi anh ấy đi hát hò, tớ cá 10 ăn 1 là có cái khoản kia.
    Điều này đã quá sức chịu đựng của tớ, tớ chán đến mức chẳng thèm ghen nữa, anh ấy không trân trọng tớ, sẵn sàng đánh đổi tình yêu của tớ thì tớ còn gì để nói.
    Tớ sinh ra ở HĐ (1 thị xã nhỏ bé thôi), từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học, đi làm, lương cao, sống cùng với gia đình, luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Tớ nghĩ tớ sống cũng biết điều, biết lắng nghe, nhiệt tình, xinh gái. Tớ chẳng thua kém anh ấy điều gì, nếu không muốn nói là hơn hẳn anh ấy.
    Trước khi yêu anh ấy, tớ cũng đã từng yêu người khác, còn anh ấy thì chưa yêu ai. Tớ luôn tin rằng những người như anh ấy, chung thuỷ và chân thành với người yêu đã tuyệt chủng rồi, Tớ đã vượt qua rất nhiều vì tớ nghĩ anh ấy sẽ chỉ yêu tớ, không làm gì có lỗi với tớ hết, vậy mà giờ đây, đáp lại sự tin tưởng của tớ là như vậy.
    Chị gái tớ bảo, hoặc là mày chấp nhận, 2 là kéo nó về. Còn tớ, tớ chọn giả pháp thứ 3 là để anh ấy đi. Có thể anh ấy vẫn yêu tớ, chỉ yêu tớ, nhưng anh ấy đi chơi gái. Trăm lần giải thích, tớ vẫn không thể tha thứ.
    Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
  3. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng ở vào hoàn cảnh của bạn nên tớ hoàn toàn thông cảm. CẢm nhận tình yêu của một người đã từng rất yêu mình, cảm nhận cá tình cảm và sự gắn bó đó nó dần tuột khỏi tay mình nó đau khổ lắm. Người ngoài nhìn vào thì bảo mình vô lý, nhưng thực ra không ai ở trong cuộc mà hiểu cái cảm giác đó cả.
    Tớ chọn giải pháp của bạn, đó là dũng cảm để đi tìm người mới. Nếu bạn chưa tìm được ai thì có thể vẫn tiếp tục, nhưng bắt đầu dating tứ bây giờ đi, nếu không khó bỏ anh ta lắm. Vì bạn đã quyết, nhưng vì chưa có ai bên cạnh, lại thấy buồn, anh ta năn nỉ lại đi chơ với anh ta, rồi cứ như vậy mãi chả bao giờ tìm được ai nữa.
    Còn tớ ko nghĩ sau này bạn và anh ta sẽ hạnh phúc. mẹ tớ cũng bảo ko bao giờ yêu và lấy con trai xây dựng, vì họ phải đi xa suốt, bây giờ mới thấy đúng thật. Với lại chuyện chơi bời gái gú là ko tránh khỏi, tớ nghĩ bạn ko nên trách anh ta, vì anh ta là đàn ông mà. Nhưng ko có nghĩa là chấp nhận điều đó, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, bạn và anh ta không hợp, tốt nhất là nên chia tay thôi.
    Vấn đề không phải là bạn không cố gắng để work out mọi thứ, mà vấn đề nếu nó liên quan đến công việc thì không thể làm gì được. Thế bắt anh ta nghỉ làm à, cần câu cơm đâu có làm thế được.
    Túm lại là bạn nên giải thích thật ngắn gọn và dứt khoát với anh ý, là bạn không còn tình cảm nữa, và ko thấy hợp ( đứng trách móc anh ta). Bạn nói là bạn hiểu sức ép và hiểu anh, nhưng ở bên cạnh anh ý bạn ko còn hạnh phúc nữa. Túm lại, muốn chia tay thì đừng đi sâu vào chi tiết, cứ nói như vậy là được rồi, ko sẽ có màn giải thích đi giải thích lại mệt lắm. Và bắt đầu tìm ai đó mới đi.
    Mệt quá, rồi mọi chuyện cũng phải kết thúc thôi, còn là trẻ con nữa đâu mà yêu theo cảm tính nữa...phải tính đến mọi bề để sau này kết hôn rồi.l
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Bạn à, tớ phải nói thật rằng bạn quản lý anh í còn chặt chẽ hơn cả mẹ tớ quản lý anh trai tớ. Nói rất thật lòng.
    Bạn có tin ko, khi càng bị kiểm soát chặt chẽ thì con người càng tìm cách thoát ra. Anh í yêu bạn nhưng có phải là tù nhân của bạn đâu. Chính bạn cũng nhận ra điều đó phải ko?
    Vì thế, tớ khuyên bạn thật lòng thế này. Bạn với anh í, có lẽ cần có 1 khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Hãy cho anh í làm những gì anh í muốn, ko hỏi han, ko bắt gọi điện về. Trở về như 2 người bạn bình thường vậy. Chỉ cần khoảng 1 tháng thôi. Rồi hãy tính tiếp chuyện.
    Chia tay nhau, không khó. Nói một lời, xóa 1 số đt đi, rất đơn giản. Nhưng để vượt qua cú sốc sau khi chia tay ko hề đơn giản. Nhất là khi từ đầu đến giờ, tớ chưa thấy anh í làm gì có lỗi lớn với bạn. Ngay cả chuyện xóa tin nhắn, xóa tên gọi, tớ cũng làm bình thường, chẳng có gì cả.
    Vì thế, hãy bình tĩnh đã bạn nhé. Thả lỏng mình ra. Tạm thời bắt mình học và chơi thật nhiều vào, tạm quên anh í đi. Rồi bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng cho mình. Chúc cho các bạn hạnh phúc nhé!
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã quyết định là sẽ để anh ấy ra đi, vì trong lòng tớ thực sự trống rỗng, chẳng buồn, cũng chẳng vui, tớ chỉ cảm thấy rằng fải làm như thế. Hình như tớ bị mất cảm giác rồi.
    Lần trước khi chia tay với người yêu cũ, một người mà tớ yêu hơn cả chính bản thân mình, cũng là tự mình quyết định bỏ anh ta, nhưng cũng là do anh ấy đã đẩy tớ vào tình huống không thê nào khác, tớ cũng rơi vào tâm trạng này. Nghĩa là, chẳng có điều gì có thể làm tớ đau đớn cũng như hạnh phúc. Chỉ là 1 cảm giác trống rỗng. Ai đã trải qua cảm giác này sẽ hiểu tớ hơn. Không thể khóc, không thể gào thét, đập phá, chỉ là ngồi thẫn thờ trước màn hình, và làm việc mà cũng không biết mình đang làm gì.
    Tớ sợ lắm cái cảm giác ngồi bên bạn bè mà không thể hoà nhập được, về nhà cũng như đang ở 1 nơi xa. Nhưng dù anh ấy có làm tổn thương tớ đến mức nào, tớ cũng sẽ không vì thế mà huỷ hoại cuộc sống của mình. Sẽ lại xinh đẹp và đáng yêu như vốn tớ vẫn có. Nhưng tại sao, tớ biết là anh ấy yêu tớ, vậy sao, cứ nhất thiết phải làm tổn thương tớ bởi những điều đó. Chẳng nhẽ việc đó lại quá quan trọng với anh ấy sao??? Chẳng lẽ, tớ vẫn không đủ hấp dẫn với anh ấy. Anh ấy còn muốn 1 cô gái thế nào nữa. Ngoan ngoãn, hiền lành, công việc tốt, thông minh, biết chia sẻ, anh ấy đã từng nói thế về tớ, và rằng tớ sẽ là người vợ tốt của anh ấy. Rằng anh ấy chỉ cần có thế thôi.
    Và tớ cũng có cần gì nhiều đâu, tớ chỉ muốn anh ấy chân thành với tớ.
    Mọi thứ đều vô nghĩa với tớ, bây giờ, nhưng giá mà tớ có thể khóc được.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, có phải vì thế mà anh ấy được quyền phản bội tớ. Hay là tại tớ suy diễn, nhưng nếu ấy hiểu được cái cảm giác của tớ lúc này. Mấy hôm trước, tớ thấy rất lo lắng vì hình như tớ quản lý anh ấy chặt quá. Nhưng đến hôm nay thì anh ấy đã chứng minh cho những nghi ngờ của tớ. Vậy là cảm giác của tớ cũng đúng đấy chứ. Đau thật
  7. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giống cảnh ngộ của tớ quá đi, hic. HÔm vừa rồi giai nhà tớ đi công tác, 11h tối tớ gọi đt thì bảo: Anh đang đi hát KARAOKE, lát nữa về anh gọi đt cho em. Thế rùi tớ chờ đến tận 3h sáng ko thấy gọi, tớ phải gọi cho hắn. Lúc đấy nghe giọng còn ngái ngủ, giật mình, nói là anh về lâu rùi nhưng uống rượu nhức đầu, ngủ luôn, ko kịp gọi cho em. Tớ bực tức quá mới hét lên: A phải nghĩ đến em chứ!!! (Thật tình đêm hôm đó tớ trằn trọc ko ngủ đc, nghĩ bao nhiêu tình huống xấu, tệ nhất là nghĩ bọn con trai đi chơi gái...) Tớ nói: ANH KHÔNG CẦN GỌI CHO EM NỮA ĐÂU, EM KO CẦN NỮA. Thế rồi tớ im lặng 1 ngày. Cuối cùng anh ý cũng phải gọi cho tớ. Lúc đấy tớ quá nhớ, quá mong rùi, ko còn tâm trí mà giận nữa, thế là 2 đứa nói chuyện bình thường.
    Vậy đấy, ai cũng thế thôi, ai cũng sẽ gặp phải những hoàn cảnh như vậy. Nhưng yêu nhau thì phải tin tưởng vào nhau. Mình sống gương mẫu, đúng mực thì tự khắc người ta sẽ phải soi vào, sẽ ko nỡ làm điều gì có lỗi với mình đâu . Từ hôm đó đến giờ tờ cũng suy nghĩ nhiều và cố gắng kìm nén tâm trạng mình, tớ ko gọi đt hay nhắn tin quấy rầy anh ý nữa mà để anh ý tự gọi cho mình. Tớ biết là anh ý còn nhiều việc phải làm mà, tớ cũng đi chơi với bạn bè cho khuây khoả, tránh suy nghĩ nhiều.
    Tớ chỉ có vài lời khuyên bạn thế thôi. Mình nên bao dung và vị tha, rồi sau đó mình sẽ được người ta đền đáp xứng đáng
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    nghĩ nhiều làm gì cho mết. bây giờ đúng là kiếm 1 cô gái ui thương mình hết lòng đúng là khó thật. tìm đâu ra 1 người con gái trung thủy. chấp nhận xa nhau 1 thời gian để người đàn ông yên tâm công tác. keke. đời vẫn thế.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc nhé.
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái chuyện đi chơi với không đi chơi mà thế sao? Tớ nghĩ mỗi ng có công việc cuộc sống và những mối quan hệ riêng. Nói chung nên thoải mái hơn 1 chút!
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc các comment của các bác rất kỹ, hình như các bác , nhất là các bác zai cho rằng em quản lý bf thế là quá chặt.
    Em hỏi các bác, các bác mong muốn gì ở người iu của mình??? Là sự chân thành, thông cảm, thấu hiểu, là gì gì nữa. Hay còn là việc anh làm gì kệ anh, tôi không bao giờ thèm để ý??? Các bác cứ nói là phải đi công tác xa mới kiếm được, thế những đứa ở nhà nó chết đói hết ah???
    Các bác nói tuỳ thuộc vào tính chất công việc. Thế em hỏi bác, thế tính chất cv của các bác là fải uống rượu và chơi gái thì mới được ah???
    Các bác cũng cứ cho rằng, chơi gái là chỉ để giải toả những căng thẳng của cs xa nhà, còn trái tim thì vẫn hướng về người iu. Vậy các bác nghĩ mà xem, nếu em cũng thế, anh ấy đi chơi, em cũng cặp kè với thằng cu khác, cũng chỉ để giải toả thui nhé. Các bác có chửi bố em không????
    Em thấy các bác chỉ nguỵ biện thôi.
    Em có quản lý chặt anh ấy không??? Em khẳng định là có, thậm chí em còn tự trách mình là đã không để anh ấy có khoảng thời gian riêng, nhưng nếu là các bác, các bác thấy gf của các bác có vấn đề, suốt ngày muốn xa nhà kiếm tiền, lại tối đến lại đi ăn uống, hát hò, các bác có thấy giống em không???
    Em đang bức xúc, nói gì quá lời các bác bỏ qua cho em.

Chia sẻ trang này