1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đang dần đánh mất sự tự tin của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Vàng: Bạn hãy làm gf thôi chứ đừng thành bảo mẫu.Ngay đến cả vợ chồng đôi khi cũng còn phải lùi bước nhẫn nhịn huống chi khi hai bạn chưa có cái gì thực sự rằng buộn.Bạn nên nhớ "Lạt mềm buộc chặt" như thế đàn ông mới nể chứ ko phải quản lý mà họ sợ đâu,họ ko thiếu gì cách để làm việc này việc khác nếu như ko muốn cho bạn biết.Đối với đàn ông là phải thiếu một tý thì phụ nữ mới có giá trị.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Theo đa phần các bác ở đây khuyên, em quyết định sẽ thay đổi 1 chút. Chơi nhiều hơn, dating nhiều hơn, và để kệ cho anh ta muốn làm gì...
    Nhưng em thiết nghĩ, 2 người yêu nhau, nhưng anh hẹn hò gái gú, em cũng hẹn hò với zai khác. Đấy là cái gì chứ không phải là TY.
    Em rất cảm ơn các bác gái đã cho em lời khuyên. Em 23 t rồi, cũng nên nghĩ đến gđ, chẳng còn nhiều thời gian để hẹn hò, hay để cho anh ấy 1 khoảng trời riêng, rồi chờ đợi anh ấy quay lại.
    Em sẽ tự tìm hạnh phúc của mình. Em không tin rằng trên đời này không còn người đàn ông nào thực sự chân thành với người yêu mình. Còn việc bf của em đi chơi gái thì đó không phải là do lỗi của em, không phải do em quản lý anh ta chặt nên anh ta mới thế. Em ko cần kiểu người chỉ biết nguỵ biện cho lỗi sai của mình.
    Em cũng mong các bác, nhất là các bác zai ở đây, đừng có ích kỷ thế. Các bác muốn người yêu mình yên tâm chờ đợi mình thì cũng phải luôn biết giữ mình để xứng đáng với lòng tin của cô ấy chứ???
    Chúc tất cả các bác hạnh phúc
  3. thuhaxinh

    thuhaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này