1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang đi vào bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serkhan, 11/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serkhan

    serkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự là thế này: Sáng sớm ngày sinh nhật của gấu, gấu đã nhắn tin huỷ lịch đi chơi với em (cái lịch này đã lên từ 2 tuần trước rồi).Và gấu tự nhận mình sai và hỏi có nên quay về default không???Hỏi thì gấu kêu vẫn yêu em nhiều lắm....
    Suy ngẫm lại thì gấu hình như không coi trọng em và hay còn có vấn đề gì??? Mọi người giúp em với:((:((
    Em biết em đang ngu lắm rồi!!! Nhưng thật sự em vẫn yêu gấu lắm :((
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Viết chung chung quá. viết cụ tỉ có tóm tăt từ: Làm quen => thân mật => yêu đương để các bsĩ còn bắt bệnh mà kê đơn thuốc.
  3. serkhan

    serkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu của cả 2, cùng tuổi, quen nhau từ hồi THPT, vào ĐH mới yêu nhau, đã được 9 tháng rồi.Nói chung theo cảm nhận thì em vs gấu khá sâu nặng rồi.
    Thi thoảng có giận nhau nhưng đa phần là do hiểu lầm từ 2 bên.Còn vụ này em sẽ tường thật lại chị tiết thế này.(văn em khá ngu nên các bác đường cáu)
    Trước 2 tuần sinh nhật gấu, em vs gấu đã bàn tỉnh rất tỉ mỉ về cuộc đi chơi vào hôm sn gấu.Trong 2 tuần đó chúng em vẫn bt, vẫn nt với lời lẽ ngọt ngào và đều mong đợi đến ngày đó(lần cuối cùng em gặp gấu là trước đúng 1 tuần sn).Vào sáng hôm sinh nhật, gấu kêu em muốn thay đổi lịch đi chơi vào buổi sáng(lý do thay là buổi tối mẹ kêu đi bán hàng giúp).Nhưng buổi sáng đó em bận không đi được, tiếp theo thì gấu huỷ luôn cái lịch đi chơi đúng hôm sn.Em thật sự rất rất giận vì gấu đã ko coi trọng em như thế nên ko nhắn tin lại.Và gấu thấy vậy đã nt cho em với ý là xin lỗi, không hiểu tại sao lại làm như vậy, nhận hoàn toàn lỗi vào bản thân, kêu mình ích kỷ, ko xứng đáng với em, và hỏi em muốn quay lại như xưa ko(làm bạn thui).Em im lặng 1 hồi và hỏi thật sự gấu có yêu em ko???(em gà nên câu hỏi ngu thật) Gấu đáp là vẫn yêu em rất nhiều.
    Em im lặng đến tối muộn và do quá nhớ gấu nên em đã nt hỏi hnay sn gấu có vui ko??gần 2h sau gấu mới đáp lại đại ý : gấu đã lầm tưởng là 2 đứa hiểu nhau lắm.Gấu rất buồn vì sinh nhật đầu tiên có ny lại là sinh nhật buồn nhất,.....bla bla.Từ đó đến bây h em vẫn chưa nt gì cả vì đang bế tắc........Em phải làm sao đây????
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mau mang quà đến xin lỗi người ta đi chứ mất thời gian hỏi han trên này làm gì hở bạn?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồi, đúng là cô này xui, có người yêu mà sinh nhật còn thảm hơn người không có người yêu. Sau này sẽ không còn thói quen bàn bạc tổ chức cái gì vào sinh nhật mình với những anh bạn trai kế tiếp nữa đâu cho mà xem.
  6. serkhan

    serkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Do gấu nhà em huỷ hẹn vào đúng ngày sn và có ý định quay về default mà!!!
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca chú cũng chưa đến mức bệnh!Chú cứ lấy khăn ướt, dưa chuột đắp lên mặt cho lai láng,ngủ kỹ, rãnh rỗi thì luyện tí phim hàn nâng trình sướt mướt. khi nào có cơ hội đó thủ thỉ vào tai gái vài lời ngọt ngào. Gái nào chẳng thích!
  8. serkhan

    serkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác có ý kiến giống mấy đứa bạn em=D>=D> Cảm ơn bác
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên nick cu chủ thớt na ná như tên Khanh họ Sở nhưng mà sao ngu thế, đã là người yêu gần 1 năm rồi còn tự ái cái mịa gì nữa,
    COn gái khi giận thì hay nói mấy lời khó nghe, căn bản chú gà,mới yêu lần đầu lên nghĩ nó thật,quay ra giận vớ vẩn,tự ái. Sinh nhật của gái mà biến thành ngày buồn thế này thì tội chú hơi bị to đấy. Dù gì nó cũng xin lỗi và nhận hết trách nhiệm về vụ huỷ hẹn, bây giờ vác bó hoa to to, khoảng 20 bông ( theo tuổi) hay gì thì tuỳ, hẹn ra chỗ nào 2 đứa ngày xưa hay ngồi tâm sự. Nhận lỗi và thật lòng xin lỗi gấu của chú, bao nhiêu kiến thức hàn xẻng trôm đc thì cứ thế mà phệt vào, lưu ý phải xuất phát từ đáy lòng,nhẹ nhàng. Xin lỗi,hứa...blabla...
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ca này hỏng.
    100% là gấu nhà chú có con gà ngon lành hơn làm cho quay cu đơ rồi :-s

Chia sẻ trang này