1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Đang Điên Đầu Quá!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 29/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính chỗ bôi vàng của bác... dưới 16t mới bị bóc lịch cơ ạ
  2. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    hay nhể, "danh nghĩa ko là người yêu của nhau nhưng cả 2 vẫn giữ cách cư xữ như trước lúc còn quen với tất cả những hành động, sự quan tâm...của 2 người yêu nhau "
    Thế này thì gái nó chịu thế quái nào đc. Ơn trời là em ko có nguời yêu như bác
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ quan hệ như thế này giờ tồn tại quá nhiều. Bất kì zai hay gái bây giờ cũng đều có vẻ thích quan hệ như vậy. Hình như chủ topic vẫn yêu cô bé đó nhỉ. Vậy thì làm lại cái danh phận cho mình đi. Việc từ bỏ đôi khi không dễ dàng đâu. Thứ tình yêu như vậy chỉ có thể chấm dứt khi mà ta cảm thấy chán mà thôi
  4. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến thằng thứ 3 xen vào mà mình bực, bực hơn đó là ban quản trị đang khoá cái tên đăng nhập. thôi nghỉ không yêu, chán rồi
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hê hê đây là hồ ly chứ không còn là cáo nữa đâu. bỏ đi bác à, không nên cho em làm người lớn{ bóc lịch sơ sơ 5, 6 cuốn đó. mà nếu bác chung tình thì nên kua dứt điểm đi không nhường nhịn gì cả, cáo 17t thằng kia 16 bác đang có lợi thế ngon ăn đấy, uống cho can đảm đi bác
  6. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ui," biển tình vô viên, quay lại là bờ" quay lại với gia đình, quê hương... con gái như vậy điên lắm, cứ mập mờ, ai yếu tìm có khi ngất luôn vì chúng nó, thôi thì hãy kứ để thời gian trả lời, em ấy bên ông ông cứ tận hưởng tình yêu đi, còn mặc kệ nó, chỉ sợ nó khi nó bên thằng kia mà không thiết tha với ông nữa thì chết nữa
    lúc nào căng thẳng quá về quê 1 thời gian cho đõ điên, tính ra tôi đã phải về quê trên dưới 2 chục lần rồi
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    hix, đã thui rùi sao còn đối xử như người iu....em nó đã có người khác rùi thì bác phải làm tròn bổn phận của 1 ông anh đáng quý rồi
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là nên dứt khoát đi, lưỡng lự làm j` chia sẻ ng` mình yêu vs thằng khác chưa bao giờ là 1 chuyện dễ dàng, nếu em nó thật sự yêu bạn em nó sẽ tự bỏ thằng kia nếu bạn đã nói thế, tất cả những thằng con zai đều ghét cái kiểu ng` yêu mình chơi kiểu " dở ông dở thằng như thế " nếu đã biết là "(không đơn giản thế)" thì tốt nhất là .....out
  9. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình cám ơn các bạn đã nhiệt tình tư vấn và cho ý kiến.
    Bản thân mình cũng tự thấy có những cái ko phải:
    1/ban đầu wen em nó là do buồn chán mà quen
    2/danh nghĩa và hành động ko đồng nhất. chính điều này đã làm em tổn thương.
    mặc dù sau này mình quen ko phải vì quen cho vui mà là có tình cảm, nhưng cái sai của ngày trước vẫn còn tồn đọng.
    còn về bản thân em mình nghỉ ko phải cáo như 1 số pác nghĩ vì:
    1/em nó rất biết quan tâm, mình bệnh em nó thường là người mua thuốc cho mình, thậm chí còn giả vờ thèm ăn món gì đó để mình mua về, và sau đó người ăn món đó lại là mình.
    2/mới đây mình té xe, em đã tự tay băng bó, thật là tốt!
    3/những món quà em tặng mình ko phải là những thứ cứ lấy tiền mà mua trong cửa hàng, nhìu khi đó chỉ là bich trái cây, miếng phomai, cây xúc xích, nhưng mình thấy còn hay hơn những thứ xa xỉ kia (em con nhà nghèo).
    4/ em cũng chằng đòi hỏi ở mình thứ vật chất gì, em là đứa con gái chỉ cần 5k trong túi là có thể đón đi chơi cho 1 bữa tối vui vẻ.
    tất cả những ưu điểm của em cho đến tận bây giờ vẫn còn bảo lưu. mình ko phải người nhìn đánh giá người khác dựa vào những cảm xúc mù quáng. tuy nhiên em là 1 đứa hời hợt trong tình cảm, dễ bị chinh phục = con mắt và lỗ tai-những thứ mà 1 người wen em đã 2 năm như mình ko thể nói nhiều như những đứa mới quen.
    có lẻ mình cần thêm 1 ít time để có 1 quyết định đúng nhất, cám ơn các bạn ^ ^

Chia sẻ trang này