1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang định đi làm 1 hình tattoo bé bé ở mắt cá chân , có nên ko mọi người ơi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sEpErAtEd, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quả trăng lưỡi liềm của nàng Hisa đẹp quá! Ko đau tí nào thật hả nàng?
    Chị ý có cho nàng tí thuốc tê nào ko hay là làm luôn?
    tớ ko sợ đau đâu. Nhiều khi buồn tê tái lại muốn có nỗi đau nào đó ngòai cơ thể để cho đỡ đau về tinh thần.
    Mỗi lần như thế lại đi bấm lỗ tai. Và tình hình là tai tớ sắp hết chỗ để bấm rồi. Haizzz.
    Khéo tớ đi xăm 1 lần xong rồi lại nghiện thì chết! hô hô.
    [nick]
    Được trangsophia sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 07/02/2009
  2. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nói là đau thì ko fải nàng ạ. Đại loại là có đau nhưng mà chịu đc. Như kiến cắn tí thôi. Ko đến nỗi như kiểu moi gan tùng xẻo đâu
    Vừa up 1 lô ảnh lên cuối cùng mất hết. Chán thế. Mạng siêu nởmmmmm
    [​IMG]
  3. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hình Bim Bím này đẹp lày nàng ưi. Xăm ở mu bàn tay thì càng đỡ đau í. Con e tớ xăm 1 fát y hệt chỗ này với 1 fát ở gáy giống tớ thì kêu ở gáy đau hơn Chiến đê, chiến đê
  4. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, giải đáp vài thắc mắc của bạn Trang. Hình tớ bé nên ko có thuốc tê. Xăm thằng luôn. Thik nhất lúc chị í bôi cái j lên mát ruợi í Nàng ko sợ đau, thì việc j fải lăn tăn. Cứ thế mà chiến thôi. Nói chung vừa xăm xong, cũng tùy cơ địa từng người, có người bị fồng rộp lên, có ng bị đỏ ửng, có người thì lại chả sao cả. Như hồi tớ làm cái ở chân, chả sưng, chả đỏ gì cả. Làm cái ở gáy thì hơi đo đỏ tí tẹo. Dưng mà chả sao đâu Cứ fải sưng sưng đỏ đỏ thì mới có không khí nàng ạ
    Chị í làm ở nhà. Để chắc chắn thì nên liên lạc cả chị í tầm 3, 4h chiều đổ đi Bao h đi thì hú tớ, tớ dẫn đi + nhân tiện hóng luôn hế hế
    Mà thật là, xăm 1 cái xong muốn làm cái thứ 2, xong cái thứ 2 muốn làm cái thứ 3. Thế có fải biểu hiện của nghiện k nhỉ
  5. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chị Uyên bôi Vaseline hay j đó lên ý, thích lắm. Mình lần đầu mà chả đau j hết trơn ý mà da mình mỏng và mẫn cảm đấy [:|]. Còn vụ đỏ tẩy và sưng, sau khi xăm thì tay tớ có đỏ và hơi phồng lên như bị muỗi đốt ý. 1 lúc sau tầm 10 phút chả còn j. Đến nỗi bạn bè còn cào cào, cạo cạo xem có phải dán vào đấy ko =)). Mất cả hứng =))
    Tớ biết mấy ng xăm ở khu gần dưới (sát chỗ bikini) và 1 chị ở "ti" gần "quả sơ ri"
    Mấy ng ý thì bẩu là đau. Còn những chỗ như vai lưng và tay chân mấy con ng ý bẩu là "MUỖI"
    Sang tuần mình làm nốt 1 chú ở chưn à xong hehe :D/
    E***: Đại ka, nghiện ồi đấy. Nghỉ thôi
    Được c_sui06 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 07/02/2009
  6. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho em hỏi địa chỉ của chị Uyên là ở đâu ạ?
  8. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    up thêm vài hình chị U làm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @bạn j: Chị Uyên ở Hào Nam ấy ạ Gần nhạc viện í
  9. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là barcode hê hê
    [​IMG]
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có 1 chữ thèm thôi
    Nhưng rào cản bố mẹ em quá lớn, em mới ướm tí lời mà cả nhà bà ngoại em gần 15 ng ko ai là ko phản đối
    Em thì sợ bị đuổi khỏi nhà lắm ấy. Chị nào đã đi làm ở chỗ chị Uyên rồi post địa chỉ với sđt đi ạ. Hôm nào chán đời cực độ thì săm 1 em cho nó tươi tắn vậy lúc chán rồi thì chả sợ bố con thằng nào nữa

Chia sẻ trang này