1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang định đi làm 1 hình tattoo bé bé ở mắt cá chân , có nên ko mọi người ơi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sEpErAtEd, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa có quả chếch chếch fải rồi Fê lòi faaa
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    oài cho tớ xem quả hình đi, tớ đang máu me lém đây, từ tsau thứ tư hàng tuần tớ k fải lên giảng đường, tha hồm xăm trổ kakak ...hisa iu wí (ng` hisa như wả bí ) cho tớ xem quả hình cái nèo, tớ đang chưa định hình đc quả hình ntn tại vùng dưới cạp quần cho đẹp đây
  3. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm dòng chữ Phạn thôi. Ngang hông, nói chung là ko hoa hoét, ko chim chóc, **** bay j cả hĩ hĩ Tớ độ này đang rảnh quá. Cứ đà này dễ kín người lắm
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    đâu ??? chụp ảnh chưa ?? post tớ xem cái ?
  5. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngó thấy ông sao của đạika Hi, trộm vía chứ mình ứ đồng ý với Tin-đớt
    Nét dầy hay mỏng, to hay nhỏ, đậm hay nhạt nó cũng còn là lên đâu mà. Chứ đùa cái hình của mình, còn dẩy hơn cả hình sao kia. Mà đau khỉ j đâu =)) có đạika Hi làm chứng =))
    @Gái My: Hớ, tay có sao 6 cánh, h lại sao. Ko cẩn thận lại giống kiểu mèo Tom bị Jerry đập búa và đầu, sao tung tóe
    Mà sao Dớt Si lại có cả tâytu là dư lào nhờ :-?
    @Đạika: Èo ôi, muốn đi lại nét
    Được c_sui06 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 16/02/2009
  6. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đây, làm chứng đây. Vừa lên thớt, vừa hóng hớt, vừa buôn dưa, nhoằng cái xong. Ngạc nhiên chưaaa Thật ra đã mấu rồi thì sợ j đau Mí cả tớ nghĩ, hình nào tầm cỡ dưới 4,5h thì cũng ko có j lắm đâuuu Chứ bt, hình cho chị em toàn tầm 2h đổ xuống, ăn thua j
    @Sủi: Đợi chờ bao h long thể ổn định thì đi đú cả thể, asap í, mùa hè đến mông rồi Mà Gái ff thik sao nữa chứ có fải gái My đâu. Chết chết, làm j ko mà đã quẩy thế
  7. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sau bao ngày tìm kiếm, chờ đợi, hôm 14/2 vừa dzồi tớ kiên quyết đi cho ra đời 2 em.
    Bi giờ tớ sâu hàng đê :D
    [​IMG]
    này thì tay này
    [​IMG]
    này thì eo này
    hic hic, tớ mún thêm 1 em ở gáy và 1 em ở vai quá :(
  8. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hiso ơi! Hôm qua tớ lại ốm ko đi được. Chiều nay tan học tớ đi nè. Tầm 5h . Ấy có muốn qua xem ko?
  9. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    #Đạika: Hớ hớ, trông gà hóa cuốc rồi. Chờ mấy hôm khỏe khỏe, chắc đi nét lại cả 2 thằng ý đạika ạ
    #Chị Da-đa: Máu quá. Em thích cái snow flake của chị, con mèo cũng xinh nữa . Dạo này vừa xinh vừa béo ra, tóc sì tai, lại thêm tây-tu... Ổ ôi.....
  10. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi về rồi đây cả nhà ơi1
    Cuối cùng tớ lại xăm hình cỏ ba lá chứ ko xăm sao và chữ như dự định.
    Không đau và máu me be bét như tớ tưởng tượng. Chả chảy tií máu nào.
    Nhưng lúc xăm xong tớ thấy mệt.
    Chắc tại tớ đói.
    Lúc chị Uyên bật máy lên nghe tiếng rè rè sợ thót cả tim.
    Lúc chị ý đi 1 đường cơ bản đầu tiên tớ mới hiểu được xăm là rạch da mình ra chứ không phải là dùng kim chấm chấm như tớ tưởng tượng ban đầu. May mà tớ ko chọn hình đặc chứ không tớ ngất mất. Ha ha.
    Lúc mới đầu chưa quen thì hơi đau 1 tí. Nhưng lúc sau quen rồi và lúc đi lại nét những chỗ đã xăm thì không thấy đau nữa. Nhưng tim tớ cứ thắt lại và cả người thì tê liệt.
    Xăm xong thấy mình can đảm ghê gớm! Chả kêu tiếng nào.
    Nhưng chắc chưa cam đảm bằng nàng Hiso rồi.
    Phục nàng lắm! Tớ có lẽ sẽ dừng lại ở hình này thôi.
    Da tớ mỏng quá nên từ cái lúc bôi sáp, in hình lên tay. Dùng giấy ăn xóa đi xóa lại mấy lần mà da đã rách rồi nên mấy chỗ ý hôm nào phải đi nét lại vì mực không ăn. hic hic.
    và đây là em yêu của tớ đây. Hình chị Uyên chụp. Yêu chị Uyên lắm! Chị ý ở ngòai xinh và nhẹ nhàng cực. Tớ chắc sẽ sang chơi thường xuyên như bạn Hiso mất thôi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này