1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang định đi làm 1 hình tattoo bé bé ở mắt cá chân , có nên ko mọi người ơi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sEpErAtEd, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    dào ôi, may là giai nhà tớ dễ, lần đầu tiên tớ bảo tớ xăm cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn (tưởng tớ đùa) tớ nhắc lại thì biết tớ nói thật, rồi hắn nói rằng ko nên, hehhe, tớ chỉ nói ngắn gọn "đó cũng là nghệt thuật đếy, và em thích, chả hại gì đến ai" và tớ lôi hình ra bắt chọn chung với tớ; hắn chốt lại rằng "em chọn hình nào em thích nhất là được"; hehhe, sau này mới biết, lúc đấy hắn cầu mong tớ đổi ý.
    2 tuần sau tớ giơ tay cho xem và ... vạch áo cho người xem xăm :D, hắn lại tròn mắt, hỏi "đau ko em", nói rằng "sáng mai ko được ăn xôi nhé" và.. sau đó ko ý kiến gì nữa. hí hí, biết thế là hắn phản đối lắm lắm rồi :D
    mama tớ hình như có thấy, mà chắc ko nghĩ là xăm nên chả nói năng gì :D
  2. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả tí, bạn nào thương tớ làm ơn send tin này qua Yahôo list với nhá:
    Tên tôi là Lê Thị Hải Ninh. Ngày 14/02/2009, tức thứ 7 tuần vừa rồi, khoảng 10h-11h tối trên đường từ Phạm Hồng Thái về Xuân La- Xuân Đỉnh tôi có đánh rơi ví bên trong có các giấy tờ quan trọng bgồm : CMND ( số 012419230, cấp ngày 26/01/2005 tại HN), bằng lái xe, giấy tờ xe biển đ/ký 29-337-X5 năm 1992, và các loại thẻ ATM, CC, thẻ thư viện, thẻ L''espace và thẻ s/v ĐH KTQD, cùng 1 số ảnh kỷ niệm.Ai vô tình nhặt được xin làm ơn báo về cho Lê Thị Hải Ninh ( số 0167.9007.187) , hoặc đ/c: Phòng AF ?" Công ty CP phần mềm FPT ?" Toà nhà FPT Cầu Giấy ?" Phạm Hùng.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình cũng có 1 quả xăm ở cổ tay trái hồi đầu cũng tính mua cái vòng to to đeo lại để che che giấu giấu những khi phải đi gặp khách hàng hoặc những dịp mang tính serious, xong rồi lười nên kệ chưa thấy ai í kiến í cò gì, ngay cả mấy boss còn khen là đẹp hí hí, nên lâu dần bơ luôn, nhiều khi không nhớ là mình có cái hình xăm ở đó, cho đến khi có người nhìn thấy chỉ trỏ hay cầm tay hỏi han này nọ
    boss trực tiếp của mình cũng có xăm, trong team cũng có đồng nghiệp xăm, mình chỉ phát hiện sau khi mình đã đi xăm về, boss mí cả đồng nghiệp mí bon chen khoe cho mình thấy
    big boss thì không xăm, nhưng girlfriend của big boss thì xăm điên loạn một hôm mình đứng gần big boss vô tình vươn người lấy tài liệu thì lộ cái hình xăm ở thắt lưng ra, big boss liền hỏi ngay, "mày xăm à, cho tao xem mí", thế là điềm nhiên kéo áo mình lên để xem hình sau khi đc mình gật đầu cho phép, hí hí sau đó xuýt xoa khen là hình xăm đẹp, rồi còn hỏi mình là còn xăm ở đâu nữa không, cho big boss coi luôn 1 thể =)) =))
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Èo , tớ đã bàn bạc và đã thất bại, hix hix. . Cứ nghĩ là chỉ khó khan về phía mama thoai, nhưng nếu lỡ rồi thì hông lẽ mama đuổi ra khỏi nhà , nên ứ sợ. Đã vậy cứ đinh ninh anh iu sẽ đồng ý cái rụp vì anh í sống từ nhỏ ở Anh mừ, bên ấy thì ai chả sở hửu 1-2 hình xăm. Thế là tớ lon ton hý hửng nhờ chàng chọn hình dùm, ko ngờ chàng phản ứng còn hơn mama tớ nữa . chàng bẩu "anh iu em vì em còn giữ được nét Á Đông, đừng như mấy đứa bên này, xăm lung tung, ghê lắm" . Chài ai, mình có định xăm lung tung đâu, chỉ làm 1 hình be bé sau gáy thoai mà, năn nỉ mãi chả có tác dụng. Thậm chí khi đưa chàng hình mẫu chàng lật đật "em quay ra đằng sau anh xem thử, anh thấy cái gáy này... giống em" huhu, bó chíu. Chả nhẽ con gái Á Đông là hông được xăm à? hay xăm dzô 1 cái hình là mình hết là người Á Đông? . Tức thế chứ lị . Mà nàng còn có cơ hội tranh luận ỏm củ tỏi với chàng của nàng chứ tớ thì ứ có cơ hội, tranh luận kỉu như nàng thì chàng... ứ hỉu ( tiếng Việt có giới hạn mừ), tranh luận tiếng Anh thì nói ... cóc lại chàng
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    đọc ma` thấy thương nường nèy ghê cơ hjihi
    Seo mà fai khổ thê'' hả trời , tớ nhớn roaj` đã thừa tuổi để quyết định mọi thứ, và cá nhân tớ nghĩ xăm nghệ thuật, kín đáo, sẽ tôn lên nét đẹp của minh` đó chứ . Ng khac thik hay k thik thì làm j đc ở đây ? Tớ làm j` tớ thík là đc., hôm đi xăm tớ chảng hỏi han ai, thích thì đi, nói qua cho ku ngy một fát, thế thôi, cũng doạ bỏ nhau này nọ, tớ nhe răng ra cười bảo cho bỏ ........Xăm xong về nhũn như con chi chi :P nàng trang xăm hình bé tẹo mà còn bị ngy cho trận, k hỉu nhìn thấy hình trên cổ tớ chắc chạy mất guốc nhể hehehehe .... nói chung là tớ làm j` tớ thích, mọi lời bàn tán miễn bình, thế thuj, ......anw hình trên cổ của tớ toàn bọn con trai khen
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm em bảo em sẽ đi xăm ... chồng em đang liến thoắng tự nhiên im bặt luôn ... em liếc liếc thấy cái mặt đăm đăm trông khó coi lắm :)) ... xong em hỏi : Có làm sao hông hả chồng ? ....
    [ im im 1 lúc ] Anh ko thik
    Nhưng vợ thik
    [ im im 1 lúc ] Nhưng đau lắm vợ ạ
    Vợ chịu được
    [ im im 1 lúc ] Ừa tuỳ em, em thik thì em cứ làm
    XOng 2 đứa quay sang nhìn nhau - toét miệng cười - thơm nhau cái chụt ................. Ui em yêu chồng em lắm ý :-*
    // Hôm trước xăm xong em về khoe ... cu cậu cầm tay lên ngắm nghiá 1 lúc rồi bảo : Nét phải to lên 1 tẹo mới đẹp vợ ạ
  7. s2huongtra

    s2huongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em có đến tận 4 hình :D có sao đâu ạ chủ yếu cũng nằm ở chỗ hơi kín nếu cần đi đâu thì mặc áo kín 1 chút bmẹ em cũng nhìn thấy r` cũng có hỏi nhưng tôn trọng qyết định của em, ny thì lúc đầu có vẻ ko hài lòng lắm nhưng về sau còn đi xăm chung vs em mà :D
    Tuy nhiên vì ở Vn nhìu ng` còn ác cảm vs xăm lắm nên theo em thì nên xăm ở những chỗ kín thui vd như hông bụng lưng chân .... và hông nên xăm rồng fượng nhìn jống gái jang hồ :P
    Chúc các chị các bạn có hình xăm như ý :P
    Hình này ở lưng em ạ mặc áo vào là hông thấy jì lun trừ khi mặc áo dây or hở hưng :x
    Àk dòng chữ ở trên của em xăm chỗ 2Lúa Tattoo đấy, có 1 anh em hông nhớ tên chỉ nhớ là có 1 hình xăm ở ngực, xăm ngọt cực kỳ hông đau tí nào :P chị nào sợ đau thì có thể yêu cầu anh ík xăm :D & nếu chị chủ ( tức là v. anh 2Lúa) có dụ dỗ :( hix sự thật là dụ dỗ xăm màu nâu đỏ cùng lời hứa nếu hông thíkc màu đó nữa có thể qay lại chị ík xăm lại màu # free cho thì đừng ai dại mà nghe nha, lúc đó em nhìn màu nâu đỏ lên rất đẹp, sáng da nhưng xăm xong r`, nó tróc cái lớp da cũ ra r` thì màu lên rất ...... kinh trông y như là màu nâu đất ík bẩn bẩn nhờ nhờ ~"~ cho dù lưng em cũng hông fải đen xì thì lì nhưng ai cũng chê :((, em gọi đt tới hỏi anh 2Lúa yêu cầu xăm màu xanh đen lại thì anh ík cứ bảo là màu này lên nó vại đó em :o:o bực bội vô cùng, thế xong em đi xăm cái dòng chữ ở dưới cái chị xăm cho em nhìn 2 hình màu # nhau qá chị ík ngứa mắt bảo em xăm lại lun đi :)). Bởi vại mọi ng` đi xăm hông nên qá tin lời ng` xăm nha, fải nhìn tận mắt cái màu nó lên ntn r` hãy qyết định màu đó, chứ hông mất công như em vừa fải xăm lại mất tg tốn $ nữa ạ :P
    [​IMG]
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hehe, tớ cũng định "tiền trảm hậu tấu" 1 phát ở cổ tay và 1 phát ở gáy (kiêng gì kiêng 1 lần thôi, tớ oải nhất mấy vụ kiêng kem ăn uống này) thì tự dưng nhà chàng có tang, hix, đành phải chờ cho qua mùa thương đau đã, làm phát này sợ chàng shock . Tớ thì chỉ lo gia đình và chàng phản ứng thoai chứ công việc thì no problem, hì hì, tớ làm trong ngành nghệ thuật mà mấy cái nì chả có gì đáng ngại cả. Hix, đang máu lắm rồi mà vẫn phải chờ, kiên nhẫn, kiên nhẫn.....
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chịu thôi nàng ơi. Tớ thì không thấy xăm đẹp, mà tớ có thấy đẹp đi nữa mà hỏi chàng nhà tớ thì cũng biết trước là chàng ứ có ủng hộ, hắn dị ứng mấy thứ này lắm (cũng như chàng nhà nàng, mấy thứ này hắn ta link tất tần tật với sự thác loạn của văn hóa phương Tây bất kể nó là xỏ mũi to bé hay xăm xiếc lớn nhỏ híc híc )
    Nếu nàng thích nhẹ nhàng thì mua mấy loại mực henna về (nhớ có bạn nào trên đây bán í, nick là tatoo cái chi nớ quên rồi) vẽ vời xả láng mà vẫn để được tận 1 tháng nó mới phai, thế vừa đỡ đau đớn lại đỡ ăn chơi, lại đỡ để lại "hậu quả đáng tiếc" nàng ạ.
    Henna or mehndi is not a tattoo which is made with a needle to bring the color pigments beneath the upper layer of the skin and therefore painful and permanent.
    To draw such fine lines the finely grounded laeves of the henna shrub is in a first step well sifted, than mixed with warm water. After several hours of let sit the paste the strained paste is filled in a cone or syringue to lay very thin and delicate strings on the skin, which will stain the skin red. THlS DOESN''T HURT AT ALL, but you have to be careful not to smudge the henna and also very patient, because henna needs between 6 to 8 hours to develop a color.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác zai nhà mình khó tính quá . Cứ như em thì thoải mái . Thậm chí ngồi đợi vài tiếng để chiêm ngưỡng luôn .

Chia sẻ trang này