1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang do dự...có nên đánh hay ko hỡi các bác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 14/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin phép chào toàn thể anh em trong cốc ...
    ...và gửi lời chúc sức khoẻ tới các bác[:D]
    ...bấy lâu nay em thường xuyên theo dõi và học hỏi được nhiều điều từ mọi người trên box tvty...Hôm nay em mạnh dạn mở thớt này mong được thỉnh giáo từ các bác 1 vấn đề mà em trăn trở bấy lâu nay
    ...Thank you!!!
    Xin được vào chủ đề ạg.
    - Chuyện là bấy lâu nay em có để ý tới 1 em cáo khá dễ thương và sau khi tìm hiểu thông tin và nói chuyện với cáo và lần em thấy cáo là con người rất được..cả về thể chất lẫn tinh thần (hơi bị xinh và phong cách):)>-
    ... em cũng xin thưa với các bác là câu chuyện của em không phải ty sét đánh vì em vẫn đang tìm hiểu cáo và nhận thấy cáo là đối tượng xứng đáng để em theo đuổi ...

    - Nhưng em cứ do dự mãi các bác ah...em không biết nếu bắt đầu thì sẽ đánh từ đâu, đánh như thế nào...mặc dù em biết nếu thời cơ đến mà không tận dụng thì có thể sẽ ôm hận cả đời...em cứ suy nghĩ mãi như vậy và chưa thể ra quyết định vì... "em sợ"

    - Đây là 1 số thông tin của em và cáo để các bác tham khảo...
    + Em : Sinh viên năm 3...mặt tiền nhìn tương đối được...hơi ít nói nhưng giao tiếp khá...vẫn đy xe đạp(nhu cầu ko cần xe máy)...từng bị vỡ tim cách đây 1 năm giờ mới hồi phục...ah còn nữa: 10 đứa con gái em gặp thì 8 đứa bảo em có đôi mắt đa tình vs hấp dẫn[:D]..(nhưng e chưa biết cách sử dụngb-()
    + Cáo : Sinh viên năm 2...phong cách 9x, cá tính...sống hướng ngoại nhưng tình cảm, có lễ phép...từng có 1 cuộc tình hồi cấp 3...hiện tại chỉ lo học hành và em để ý là ko có vệ tinh nào.

    + Một số điểm chung giữa em và cáo: Em vs cáo cùng ở ngoại thành, nhà cách nhau 3km, Hiện em đang ở trọ ngay cạnh trường cáo học, chúng em biết nhau đã 3 năm..nhưng chỉ là bạn bè bt và không thân lắm...gần đây em có thỉnh thoảng chủ động nc với cáo nhưng...
    ...vì bản chất gà:( --> em đã bị lộ 1 số đòn và cáo cũng ko để ý lắm, cáo vẫn nói chuyện với em bt nhưng em thì gà quá nên chưa thu hút đc cáo:-??
    ...hiện tại chúng em chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua yahoo...vì em ko có xe máy cũng như chưa có cơ hội...và mắc cái là cáo ít Online, thỉnh thoảng mới gặp.

    - Đọc đến đây chắc mọi người cũng thấy em chưa chủ động đựoc trong vụ này vì nhiều lý do...
    - Nhưng khi nãy em vừa nói đến "thời cơ":
    + Em thấy đây là thời điểm rất tốt để hành động vì sắp tới sẽ sảy ra 1 loạt sự kiện quan trọng:
    + Chúng em cùng sinh vào cuối tháng 11 và sau sinh nhật em 2 ngày sẽ là sinh nhật cáo(ko biết tặng quà thế nào vì em chưa thân lắm~X)
    + Sau đó nữa à các ngày như Noel, valentine, năm mới...và cả giải bóng đá Aff cap sắp diễn ra khi cả em và cáo đều thích bóng đá:D

    - Quay lại chi tiết em vừa nói sở dĩ em vẫn thấy do dự vì "em sợ"...sợ 1 lần nữa lại bị vỡ tim như lần đầu tiên, em sợ lại sẽ mất đi 1 người bạn, em sợ khi em không làm chủ đựơc bản thân mình nữa và làm những điều ngớ ngẩn và lại bị người ta coi thường...
    - và 1 số lý do làm em do dự nữa là:
    + Hiện tại em đang mắc phải khá nhiều vấn đề làm em không tỉnh táo được: Em phải thi lại vài môn và học lại 1 môn trên lớp, và sẽ bị lên lớp chậm vài tháng(áp lực gia đình)...2 nữa là em đang bị mắc về chuyện tiền nong, không nhiều nhưng đáng để suy nghĩ, và em chưa thể tìm lại cảm giác(vì hậu quả của cáo 1)..nên mọi việc tiến triển khá chậm.

    - Hằng ngày em vẫn mệt mỏi đau đầu về những chuyện kia nhưng ko đêm nào là em ko nghĩ tới cáo vì hình ảnh của cáo có lẽ đã đậm nét hơn trong lòng em ...và em thấy cáo hơn hẳn những đối tượng khác mà em quen biết.

    Tất cả thông tin quan trọn về ca này em đã tường thuật đầy đủ như trên...mong các bác "yêu cho roi cho vọt..." tư vấn giúp em.

    - Có nên đánh vào thời điểm này hay ko!!!
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không em ạ. giải quyết máy cái học hành tiền nong đi đã. chứ để đống rắc rối đấy mà đi cưa em ý. đến lúc em ý biết em ý khinh cho đấy. con gái không thích dây vào mấy người rắc rối vậy đâu :D
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới có topic mà sắp xếp chữ nghĩa cẩn thận, dễ đọc như vậy.
    Ca của chú thì đành phải chờ cao thủ vô phán, chứ hồi xưa sinh viên a toàn gặp gái xấu với nhát nên ko biết chỉ chú sao.
    Chỉ hơi lo chú sinh viên mà cơm áo gạo tiền chưa xong thì kham nổi cơ ..trym ko..Rồi nợ môn mà lo trả cho xong đi.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ đi. Đời còn đầy gái mà. Lo gì sớm :)
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    gái mú gì thằng em... mau trả anh 1 tr tiền mua chịu thịt lợn đây... dây dưa lâu anh không thích đâu..[-X
  6. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Đã mắc kẹt chuyện tiền nong thì mấy cái sn, noel gì đấy chả biết là thời cơ gì, coi chừng bán nhà chú em ah.

    Mà chú em đang gặp n vấn đề thế thì lo giải quyết cho xong đi rồi tính. Muốn chiếm thành người ta thì lo củng cố binh lực mình trước đã chứ
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú học dỡ, thiếu tiền, ko kn là cái mà nhất thiết chú phải làm cho đc. Gái ko cần chú đem tiền quăng vào mặt nó mới yêu, nhưng chí ít cũng phải mua đc bộ quần áo ăn mặc sao cho lịch sự, ko cần chú phải học thật giỏi nhưng cần chú biết cần cù chịu khó, ko cần chú kn dày dạn nhưng ít ra cũng phải biết cách nói tiếng yêu thế nào nghe cho lọt lỗ tai.. Nói cách khác là chủ chẳng có thứ gì ngoài tư tưởng "quá khả năng" hay còn gọi là "con nhà lính mà tính nhà quan" hoặc "sống trên mây, đi trên dây điện", bởi vì qua cách diễn đạt, qua cách viết cho thấy, chú ko đến nỗi phải thi lại và học lại. Đó là lý giải, và tất yếu là ko kua đc gái. Đứa nào có ngu quá, lỡ có "thích thích" với chú rồi thì sau khi mơ hồ biết sự thật về chú, chú sẽ nhời đc đôi dép bán ve chai. [:P]

    Nhưng thứ qtrọng nhất ko phải là các thứ trên, chú đang thiếu SỰ HIỂU BIẾT. Chú thừa hiểu mình trong hcảnh nào mà chú ko nghĩ tới hướng khắc phục tích cực, ko có tiền thì có thể đi làm thêm, ko đủ thông minh học giỏi thì cũng biết cần cù sẽ ko đến nỗi thi lại và học lại, ko kn thì có thể tìm đứa nào nằm trong khả năng mà chiến... Một bước muốn lên trời chỉ có trong phim, trong truyện và trong tư tưởng những người như chú... "cặp mắt đa tình + hấp dẫn" hả? giống thằng ôn mà a biết, nó còn đẹp trai, biết đàn, tính nghệ sĩ nữa, lúc PTTH có đề cử nó thi Nam sinh thanh lịch đấy...Giờ a về quê ko dám nhìn mặt nó vì sợ nó xấu hổ..nhà thì nghèo, học ko ra gì, cá tính thì khoái làm chủ thì cái tất yếu sẽ thế nào có cần phải nói ra ko? Nói thật, thân tàn ma dại nhìn thấy vừa tội vừa ghét. Vậy câu chú hỏi "có nên đánh hay ko" thiết nghĩ ko cần trả lời nữa, nhẩy?
  8. sosadsosick

    sosadsosick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0


    bác này nói đúng vào vđề quan trọng nhất r, nh lúc bác sẽ thấy gái hợp vs mìh, xứng tầm vs mình, trong lòng rất hào hứng và đầy những suy nghĩ về viễn cảnh thành công nhưng thực ra là bác đang ngộ nhận và ngước lên chứ k phải nhìn thẳng (qua lời bác nói thì e thấy là thế). e nghĩ bác nên stop sớm khi trong lòng còn đang ko vương vấn gì, tập trung giải quyết các cviệc của mình, sv năm 3 thì nên tìm cái gì làm đi sắp ra trường đến nơi r, thêm 1 vài năm nữa nếu có cviệc ổn định, lo đc cho csống của mình thì còn nh gái cho bác thử sức lắm.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mọi người ở trên đồng thanh hô dừng . Anh cũng bồi thêm phát nữa DỪNG . Chú đang lủng toàn phần . Trên răng , dưới đũng quần chỉ tuyền có vỏ đạn . Đang giai đoạn lấy học hành làm đầu mà cũng không đến nơi , đến chốn , toàn phải đá trận lượt về , mà vẫn thua .
    Giờ lại hoắng thêm vào chuyện gái gú nữa thì chỉ thêm nát .Đã vỡ tim một lần rồi mà chưa kinh . Chú chỉ toàn bla bờ láp thời cơ với vận hội , nhưng mà con người chú lại tã như xơ mướp thì lấy gì mà đánh , rồi còn nên đây hỏi nữa . Chú liệu mà tắt sóng đi rồi tập trung mà no pin sạc . Tầm này mà mon men phát sóng gần em nó đảm bảo lại ăn đạp vỡ tim lần nữa .
  10. xoaixanh.muoi

    xoaixanh.muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em nể anh Fixed quá, lúc nào cũng rất nhiệt tình, tốt bụng. Phân tích thì luôn thấu tình đạt lý làm sáng mắt anh em. :x Cảm ơn anh nhiều :D

Chia sẻ trang này