1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang do dự...có nên đánh hay ko hỡi các bác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 14/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hộ chú chua_lap_nick:

    Chủ topic nhà nghèo, lại học dốt, thì tốt nhất là nên thôi đi cho lành.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú nào nói hộ anh đấy? Anh khuyên chủ top cứ xông xáo cưa - cưa xong vỡ mật. Cưa gái thất bại, học hành thất bại, mang công mắc nợ. Có khi chính trong hoàn cảnh bi đát đó thì chú lại...vươn lên! Chứ bây giờ chú chưa thấy có đủ động cơ để cày cuốc. Thất bại thêm cú nữa cho nó...tập trung tinh thần, tỉnh táo mà cố gắng.

    Anh chờ tin chú thành công!
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ---

    Rất thích cách hành văn & ý tứ logic của bác Deuts, nhưng theo mình, việc gì nó đi việc đó. Có thể thời điểm này chưa thích hợp để tấn công tổng lực, nhưng việc quan tâm đến cáo, thì hoàn toàn nên và bạn có thể làm được. Chuyện học hành, tất nhiên trong giai đoạn này phải ưu tiên hàng đầu (mình 27t rồi mà vẫn chưa dứt được cái nghiệp học hành đây). Nhưng thi lại một vài môn, cũng chưa lấy gì làm nghiêm trọng và fải nản chí cả, "trăm năm kiều vẫn là kiều, sv thi lại là điều tất nhiên", hii !!
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    gái bây h nó khủng khiếp dã man tàn bạo lắm bác chủ tóp ạ
    10 con thì 9,9 con thực dụng
    bác đến cái xe máy k có để đi+tiền ko thì có đánh bằng niềm tin [r23)]
    thôi cố học hành tử tế cho xong đi r đi làm,đến lúc đấy lấy tiền đè chết gái b-(
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nếu lâm vào tình trạng của chủ top, thà ở nhà ngủ cho nó yên thân >"<

    Nhưng mà sẽ "khuyên" chủ top nên chiến, đặng còn có chuyện để theo dõi chứ [:D]

    Xem mấy vụ án như thế này cũng có chút hứng thú, hên hên có khi lại vớ đc kinh nghiệm "tay không đánh giặc" ;))
  6. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em thật phục bác quá...
    Chỉ đọc mấy dòng văn của em mà coi như bác đã đoán hết được tâm can, tình trạng của em hiện thời.:)>-
    ...còn tình trạng của em thật ra cũng ko đến mức thảm như bác nghĩ đâu ah@-)

    Tuy nhiên...qua các lời nhận xét của mọi người em cũng ngẫm ra được nhiều điều..em cũng nhận thấy đây ko phải là thời điểm thích hợp...nên thằng em của các bác từ nay sẽ dùng sách Nghi binh vs Khích tướng giặc[:D]

    ...chẳng đánh thì thôi em vs cáo vẫn như bt...vẫn nói chuyện, chjm nhau như mọi khi há chẳng thấy đời vui vẻ hơn sao:-"...cũng tiện thể em sẽ nắm bắt đc thông tin và diễn biến của cáo...nếu sau này có cơ hội nhất đinh sẽ bật..hjhj. mà tiện thể cho em hỏi trong này có bác nào giỏi về khoản SMS đong đưa qua lại ko nhỉ?:)
    - Thank you!!!
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn và cô kia ko cùng trường thì cô ý chưa thể biết ngay bạn học tập thế nào được nên cố mà khắc phục ngay mấy trở ngại trước mắt đi. Mà điều này ko quan trọng lắm nhưng trường bạn học với trường cô ấy học tầm cỡ so với nhau thế nào nhỉ? Bạn mới nói một số điều bạn ngại mà chưa nói điểm mạnh của mình. Năm thứ 3 rồi bạn nên tập trung học hành và kiếm công việc để làm. Trong công việc bạn sẽ khám phá ra thêm điểm mạnh của mình và giải quyết vấn đề tiền bạc. Khi nào bạn tự tin thoải mái và làm chủ được cuộc sống của mình rồi thì bạn sẽ biết bạn phải làm gì.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy 1 chủ thớt hành văn mạch lạc, câu chữ sắp xếp cẩn thận! ( Tôn trọng người đọc )=D> Thật sự rất muốn giúp 1 cái gì đó, mà....lực bất tòng tâm.:-<
    Nói thật bạn đừng buồn nhé! Ban thiếu cả điều kiện cần lẫn điều kiện đủ để cưa gái: Học dốt, nhà nghèo!^:)^
    Tốt nhất tập trung lo giải quyết những việc cá nhân của mình cho xong đi đã: cải thiện kết quả học tập, kiếm việc gì đó làm thêm nâng cao thu nhập ( Ko phải lô đề cờ bạc nhé! )[-X
    Gái gú bây giờ nó thực dụng, mưu mô lắmb-(, không có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng đâu!=))
    Cũng đứng quá bận tâm về em cáo này: Đời còn dài, gái còn đầy![r24)]. Sau này bạn khá hơn lúc đó sẽ có nhiều em ngon hơn đến nộp mạng mà, yên tâm![r2)]
    Ps:
    Bỏ ngay cái tư tưởng đó đi! Đệch mẹ nói thật, đọc xong cái đoạn này muốn chốt cái alo vào mõm chủ thớt!b-( Ở đời phải biết mình là ai!:-@ Có biết bao nhiêu thằng đẹp trai nhiều tài lẻ, sát gái rồi cuối cùng cũng chỉ về làm anh bí thư chi đoàn phụ trách văn công ở xã không?3:-O Ở đời đừng quá ảo tưởng về khả năng của bản thân! Tự tin là tốt nhung phải biết khiêm tốn như thế mới dễ thành công ( tán gái cũng vậy )[r24)]
    Chúc bạn sớm đạt được những điều như mong muốn!:-bd
  9. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thank bác đã nhiệt tình chỉ bảo..gõ đầu thằng eb-(...em sẽ rút kinh nghiệm!!
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi di sờ, sao thằng em lại cứ nghe mấy lời bô lão ở trên nhờ. Suy nghĩ của chú giống hệt như của anh thời sv (ngu đ' chịu được, đến bây giờ anh vẫn tiếc).

    Sao chú cứ phải nghĩ là học hành đàng hoàng, nhà có đk thì mới đủ tiêu chuẩn đi săn gái nhở. Bọn gái bây giờ nhiều đứa thực dụng, nhưng cũng lắm đứa ngu (vì chưa đến lúc nó khôn). Liệu có chắc là gái kia lăn tăn về những cái nhược điểm mà chú đang có hay là vật vã chờ 1 thằng trông ngon ngon đến tán.

    Theo anh nghĩ, việc của chú bây giờ là kiếm 1 chiếc xe máy để tiện cho việc đong đưa, nói thật, thời đại bây giờ mà không lo nổi 1 cái xe máy thì kém lắm lắm (mua xe cũ 5 - 6 thiếu chó gì xe ngon, đi hết thời sv cũng chưa hỏng).

    Thời sinh viên là thời đẹp nhất, nhiều cơ hội tiếp cận với gái ngon nhất (như bọn anh bây giờ mà muốn đong 1 em sv, không phải là ko thể nhưng mà khó vãi l ra), nói lại thấy tiếc...

    Tóm lại là chú cứ chiến, không mất cái gì thì việc gì phải xoắn?!

Chia sẻ trang này