1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang do dự...có nên đánh hay ko hỡi các bác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 14/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chủ topic cứ cắm kon SH đến , áo quần bảnh bao tý đíu cần tán mà khối em theo :-j
  2. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thank bác vì lời chia sẻ rất thẳng thắn:)
    ...1 ý kiến trái chiều...em lên nghĩ sao đây?

    - Những nhận xét của các cao thủ ở trên em thấy rất đúng...
    - Còn bài post cảu bác iemlahunter em cũng thấy rất thực tế và phù hợp với em và AE sv nói chung!
    Em nên nghĩ sao đây?...có nên ổn định tất cả rồi mới nghĩ đến chuyện đong gái không?:-??

    - CÒn chuyện xe cộ như bác trên nói thì:-j...với em ko khó gì...tết này em cũng tậu con Exciter cho nó bằng anh bằng em, chứ b giờ em đang bận học và ko cần dùng đến nhiều ^^[:D]
    ...Vẫn đang tiếp tục...AE vào cho thêm ý kiến ^^
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    ** chú cứ làm hàng lừa anh em, thôi thì bài viết của anh dùng cho những chú nào có hoàn cảnh giống hệt bài đầu tiên của thớt[r23)]
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cứ xem gái như cỏ rác mà tiến lên, dù "hoàn cảnh" thế nào đi nữa! Thế nào gái cũng sẽ...xem chú cũng chỉ như cỏ rác!!! Nhìn gương thằng đi trước mà vững tâm tiến nhé!
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mém xíu té ghế =))
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dạo này phong trào đập chết các chủ top có vẻ đang lên nhể!:))
  7. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một điều dễ thấy với những chú ít kinh nghiệm là kô làm chủ được thời gian, tình hình trong khi chăn dắt, công việc đình trệ, cái cần tập trung thì kô làm.


    Như trường hợp của chủ sị: gái thì vẫn phải tán, chỉ cần tỉnh táo trong vài chận chiến là sẽ kiểm xoát đc cảm xúc. Coi đây như 1 trong những việc mình cần giải quyết, tuỳ trường hợp, hoàn cảnh mà iêu tiên nặng nhẹ. Ví như lúc đầu kì dảnh rỗi mà gặp thời cơ thì có thể tổng lực tấn công, chốt hạ. Lúc sắp thi thố, nợ nần mà cả ngày chỉ nghĩ nói những gì, hẹn ở đâu, etc... Việc thì hỏng, gái thì kô đong đc, độ xoắn ngày càng tăng

    Kô việc j fải xoắn, việc thì cứ làm, gái cứ tán. Kô sao nhãng chuyện j, ấy là ngon

Chia sẻ trang này