1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang mắc cạn. cần tìm một hướng đi, các sư phụ tư vấn "dúp" em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttmd, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttmd

    ttmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này,
    Em và cô ấy yêu nhau đã được 4 năm rồi, qua 3 năm tình cảm nói chung là vẫn ổn định, gần hết năm thứ 4 thì em bắt đầu cảm thấy không được thoải mái cho lắm, lí do thì nhiều, nhưng nói tóm lại là có 3 lí do chính:
    1. Gia đình cô ấy phản đối gắt gao lắm (nhà cố ấy kinh tế rất khá, hơn nhà em rất nhiều)
    2. Em và cố ấy cùng quê, lại ở thị trấn, nên mọi người đều biết và rất nhiều người bàn tán, nói những điều ko hay về em
    3. Đôi lúc em cảm thấy cô ấy trẻ con quá, không chia sẻ được với em về vấn đề tinh thần
    Cách đây khoảng gần 5 tháng, cố ấy có đi thực tập ở quê 1 tháng (e vẫn ở HN). Sau khoảng thời gian đó, cố ấy có những thay đổi rất khác, đặc biệt là quan niệm về đồng tiền trong tình yêu, cố ấy lấy đông tiền ra so sánh tình cảm của em dành cho cô ấy, sau đó còn đòi hỏi là em phải có nhà có xe thì mới cưới (trước đây ko thế). Như giọt nước tràn li, em nói chia tay, và cô ấy đồng ý. Một thời gian sau, em có qua lại với 1 vài người khác, và có ý định tán tỉnh 1 em (đã chia tay với cô ấy). Nhưng rồi cô ấy nhắn tin, gọi điện nói là quay lại với nhau(cô ấy nói cô ấy rất đau khổ). Em cũng yêu cô ấy, và không kiềm chế được cảm xúc khi gặp mặt nhau. Chỉ khi nào không gặp mặt thì em mới tỏ ra lạnh nhạt và quyết tâm chia tay. Một vấn đề nữa là em cũng có cảm tình với người mới. Cuối cùng, e đã nói với cô ấy là em cần 1 thời gian, để suy nghĩ. Cô ấy đồng ý, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng em vẫn liên lạc với nhau. Rồi cái gì đến cũng đến, em và cô ấy quay lại với nhau.
    Tuy nhiên, có một vài lí do khiến cô ấy biết là trong khoảng thời gian chia tay em có tán tỉnh người khác, nên bây giờ cô ấy nói, cô ấy hoang mang và không tin em nữa. Nghĩ rằng em sẽ ko quên được người kia (và sự thật thì cũng có cái đúng, nếu cô bạn kia rủ em đi chơi, thì em đồng ý và giấu cô ấy)
    Tình trạng này xảy ra cũng được 1 tháng, và em nghĩ rằng, như vậy là em đang lừa dối cô ấy, nhưng nếu lại nói chia tay, em lại làm cô ấy tổn thương và đau khổ (lần chia tay trước, cô ấy cũng rất đau khổ). Mà nếu tiếp tục tình yêu này, em lại cảm thấy vừa có cái đúng, vừa có cái ko được thoải mái, khi suốt ngày phải giải thích, và tình cảm của em và cô ấy cũng ko được ngọt ngào như trước ....
    Các sư phụ ơi, cho em lời khuyên, để em có thể có 1 hướng đi đúng tronbg trường hợp này, thoát khỏi mắc cạn ....
    Em xin cảm ơn các sư phụ nhiều nhiều !!!
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Dứt khoát đi.
    Rất khó để từ bỏ một tình yêu 4 năm trời. Có quá nhiều kỉ niệm. Còn người mới kia cũng chỉ là có cảm tình. Bạn nên dứt ra không liên lạc một thời gian là quên ngay thôi.
    Chúc 2 bạn sớm vượt qua định kiến XH.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Vote cho phương án GIAỈ TÁN.

    Nhớ đến chữ kí của bác nào trong box ấy nhỉ "gái đã ngu mà mình lại ngu hơn gái ...."

    Nghĩ thg mấy gà lên đây kể khổ. Để em nó ỉ ôi dc 1 lần thì lần sau cứ cup cúp mà nghe bạn nhé. Nam nhi phải dứt điểm chứ, chuyện nhỏ xíu mà cũng lăn tăn.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế lý do em kia thay đổi sau 1 tháng là gì? Chú biết chính xác chưa?
  5. skypr0

    skypr0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu sv nhu binh gas du lich .xoay 1 cai no co the chay to hon 1 chut nhung xoay cai nua kheo lai tat vut mat.doan ket cua ty la dau kho? nhung giai thoat cho nhau cung la cai tot.ai sai ai dung chang quan trong gi? da ko tin nhau thi chia tay.da noi chia tay thi hay lam dung nhu vay.ko ll ko gi ca? do cung la 1 cach giu dung loi hua,chu~ tin
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giả sử ( chỉ là giả sử nhé) chú bai bai em mới, quay lại nồng nàn với em cũ , thì những vấn đề mẫu thuẫn và khúc mắc dẫn đến chia tay lần 1 chú sẽ giải quyết như thế nào?
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    vote bỏ e người yêu cũ, tiến tới tình yêu mới vì ngay cái lý do GĐ đã quá đủ rồi
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đừng gặp ai nữa trong một thời gian (khoảng 2 tháng là đủ) hãy làm theo nhé nhất nhất ko gặp cho dù có nhớ phát điên ok.......nếu bạn làm theo cách này đảm bảo bạn sẽ chọn được người mình yêu......(trong lúc này nên gặp một vài người bạn bù khú) để tâm trang thảnh thơi tĩnh lặng....rồi hãy lắng nghe trái tim mình..........yeah...chúc HP[/QUOTE]
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Đỏ 1 : Gà nên suy ngẫm mấy dòng dưới đây:
    == Trông bẩn bẩn, cù lần, ko có tướng tá gì hoặc có tướng nhưng là tướng Sở Khanh thì nhà Gái thường sẽ phản đối ... còn nếu tướng mạo cũng sáng sủa, biết cách nói chuyện hỏi thăm các cụ, thể hiện có chí cầu tiến, có tương lai .... thì hiếm khi các cụ phản đối gay gắt.
    == Không bao giờ có chuyện bỗng dưng tự nhiên có mấy thằng dở hơi nhảy ra nói xấu mình =>> Gà có tật gì đó rất xấu nên mới bị rèm pha như vậy.
    == Cáo đã trẻ con mà Gà lại còn ngây thơ, dễ tự ái, bất lực về mặt lý luận, ko biết cách thuyết phục tâm lý, thể hiện sự che chở cho Cáo thì phải làm sao ...

    Đỏ 2 : Quán triệt với Cáo : yêu là yêu mà tiền là tiền .... 2 thứ đó bổ trợ cho nhau chứ ko phải tiền quyết định tình yêu. Yêu để có nhiều động lực kiếm tiền hơn, kiếm tiền để yêu sướng hơn ... Cáo nào cũng mong mỏi Gà thành đạt, Gà nên hiểu cái "điều kiện nhà lầu, xe hơi" kia chỉ là tương đối, lấy đó làm động lực để phấn đấu chứ ko phải thấy Cáo ra điều kiện là rúm lại, mặt mũi tái mét, kiểu : "Ông bất tài thế này mà mày ra điều kiện thế kia thì khác gì đánh đố ông ..."

    Đỏ 3 : Nhục + Nhu nhược.

    Từ 3 điều trên, chúng ta đi đến kết luận : cắt đứt mọi liên lạc với Cáo cũ, yêu Cáo mới cho sướng... Cáo cũ sẽ tìm được thằng khác ngon hơn. Gà thì đỡ phải mệt óc. Bao giờ con Cáo mới nó đòi xe hơi, nhà lầu thì lại tiếp tục chia tay, đi tìm tình yêu mới ... Cuộc đời thật là sung sướng.!!
  10. ttmd

    ttmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Mr.Li. Cmt của sư phụ nghe ban đầu hơi bực óc nhưng sau lại thật, Em ngộ ra được rất nhiều điều. Đỏ 3 thì em nhận có thể nhu nhược nhưng Nhục thì có lẽ không phải. Rất cảm ơn một lần nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đó là vấn đề "nớn" lắm sư phụ ạ. Em đúng là gà thật, nên chẳng biết giải quyết ra sao, nếu quay lại nồng nàn như cũ cũng chẳng được mà mẫu thuẫn thì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Sư phụ vote cho em hướng nào?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn các sư phụ rất nhiều, e quyết định rồi, tự tạo cho mình 2 tháng tự do, không liên lạc với cáo nào. rồi cảm xúc theo hướng nào thì làm theo hướng đó. Sau 2 tháng quay lại, Nếu cáo cũ mà vẫn không đặt niềm tin vào em nữa thì em sẽ dứt hẳn luôn.
    Em vote cho câu "chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Bù khú bạn bè các sư phụ nhỉ. Sẽ còn nhờ var các sư phụ nữa.
    Một lần nữa rất cảm ơn

Chia sẻ trang này