1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang muốn mua 1 xe lead ở chùa hà, ko biết có bị lừa ko ?!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 01041992, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, chả là em mới ra trường định mua 1 con xe lead màu đỏ. em đi dọc đường láng rồi mà ko tìm đc ở các quán cầm đồ, đành liều ra chợ xe hỏi . em vốn ko rành về máy móc , nên sợ mua phải xe lỏm hoặc hư hỏng gì mà mình ko biết.
    nên muốn hỏi kinh nghiệm của các bác ạ ./
  2. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ tiền khuyên đc nên mua mấy dòng xe số đi tạm cho lành
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Đúng là nếu chưa có kinh nghiệm thì múc tạm con xe số cũ (tìm loại nào ít mất giá), sau này đủ tiền thì mua xe ga mới.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thợ xe bây giờ người ta thường ví là: "Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều". Lớ ngớ nó thịt ngay. Thịt thì nhìu kiểu. VD: xe lởm, máy nát nó làm lại, báo mình là xe ngon, đổ dầu cầu vào, máy móc êm ru, đi khoảng 4-5 ngày mới biết là máy lởm. Hoặc thịt kiểu, xe cũng được, nhưng giá mình ko biết, nó hét trên trời.--> mất tiền oan.
    Mình có ông anh làm buôn xe chùa Hà mình biết, trước toàn gửi xe ở nhà mình để bán. Cứ coi như toàn xe người dùng, nhưng đâu có biết là xe thợ. Người mua đến nhà mình, thì cứ xem xe bét nhè, rồi mua thôi. Bán hết xe này, lại gửi xe khác vào, lại bán tiếp. Thợ bán xe cũng lắm chiêu lắm. Đi mua xe thì còn nhiều chiêu hơn, nhiều khi "song kiếm hợp bích", ép giá dã man.
    Nếu không biết rõ về xe, quen thợ xe thì nhờ họ tìm hộ xe là chuẩn (thợ đã tìm xe ngon là ngon), còn không ra chợ dễ mua xe lởm lắm.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Con người yêu thằng bạn có bố chuyên đi mua, mông má xe ở chùa Hà. Lời khuyên của em nó là: thà mua xe mới cho xong :))
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi sao đi mua xe ở chợ xe?
    1. Xe dù để nguyên bản, qua tay thợ đã bị thổi giá lên ( Bán phải có lãi, còn tiền thuế má, mặt bằng, bảo kê trắng, bảo kê đen) - đắt hơn so với mua của người sử dụng.
    2. Xe qua tay thợ tuốt lại, mới thử sẽ không biết được bệnh tật của xe, nhất là các bệnh về máy. Mang về dùng mới bộc lộ.
    3. Ra chợ bị quây, ép giá, xoay như chong chóng, dễ bị mụ mị đầu óc, hay tặc lưỡi mua, thành thử mua phải đồ đắt mà không tốt.
    Tốt nhất lên mạng tìm người bán thật sự - không phải dân buôn ( Cái này gõ số điện thoại xem có bán nhiều con xe khác nhau không thì biết liền). Sau đó nhờ người hiểu về xe cộ đến xem. Mua vậy an toàn hơn nhiều.
  7. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mua xe ga mà mua ở chợ xe thà bác mua xe số 16tr cho nhanh :D
    bác mua lead ánh vàng biển F1 đk t5 mới chạy hơn 2k km của em ko :D
  8. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Hay lên chỗ đường La Thành, tìm cái hàng tên là "Hùng - xe máy" đi. Nhà em họ tớ, chuyên mua bán các loại xe đấy. Vô đó thì yên tâm hơn chút. Trước nhà tớ cũng mua ở chỗ nó 1 con xe. Chạy 5 năm rồi vẫn OK.

Chia sẻ trang này