1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dang rất bế tắc! Thực sự cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là gì ạ
  2. yeumoivo

    yeumoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật sự khó. Nhưng có lẽ bạn vẫn còn nhiều tình cảm với người yêu lắm lắm. Yêu nhau có lẽ cần lúc này. Cho anh ta thêm cơ hội đi, giúp anh ta bằng tất cả mọi cách, nói chuyện với gia đình anh ta nữa để cùng tìm cách giải quyết.
    Cũng cần tỉnh táo, giữ nguyên tắc là ko nghe **** kể chuyện, ko nghe nghiện trình bày. Xin lỗi vì nói như vậy có vẻ xúc phạm, nhưng thực sự là lúc cần thuốc, anh ta ko còn là chính mình nữa, nên đúng là như thế đấy.
    Cố lên, nếu anh ta tiến bộ đc thì tốt, sau đó cứ âm thầm theo dõi thêm. Còn nếu anh ta chìm đắm quá thì bạn cũng phải tìm đường mà chuồn thôi.
    Chúc may mắn.
  3. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hút tài mà thì cũng chưa đến nỗi nguy hiểm, có thể bỏ được chứ ko như heroin. Em chỉ cần gần gũi ấy, hỏi lý do tại sao anh ý hút. Và nhẹ nhàng đưa ra tối hậu thư , nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Và theo dõi anh ấy cẩn thận ( tin vào anh ý, tránh để anh ý tự ái ). Nếu anh ý vẫn cố tình thì phải cắt thôi. Chúc em thành công.
  4. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em dang rất bế tắc! Thực sự cần sự giúp đỡ

    EMmrất bế tắc và đau dớn...! em vf anh ấy yêu nhau được gần 4 năm rồi, tình cảm vẫn tốt đẹp ( mặc dù đôi lúc hay cãi nhau ). Em đã yêu rất thật lòng, đã nghĩ sau khi ra trường sẽ lấy nhau. Nhưng, em đã phát hiện 1 lần anh ấy hút tài mà. Trước đây anh ấy là người hiên lành, ngoan ngoãn..... thế nên em thực sưkshock vì chuyên này...Bây giờ em không biết phải làm thế nào c cả....em đã dành hết tình cảm cho một người mà ngưòi đó làm em thất vọng và đau đớn..Giờ em phải làm sao đây?
  5. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu của bọn em cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng đén bây giờ có thể ở bên nhau thì bao nhiêu chuyện xay ra....mà dến giờ em cũng không hiểu nổi người yêu mình như thế nào nữa...có lúc thì yêu em rất nhiều, có lúc lai hắt hủi em.....Thật lòng anh ấy đã bắt em fải suy nghĩ nhiều, fải dau dớn nhiều lắm...Khi người yêu mình đau đớn, có ai lại bỏ lại người yêu giữa đường lúc 11h đêm khi, dù lỗi lầm một phần là do người yêu mình...??? Có khi nào biết người yêu mình có thể tự tử, có thể chết vì đau đớn mà vẫn bỏ đi không?
  6. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em sợ lắm em nghe nói có 1 lần thì sẽ có lần sau? Em cũng không muốn bỏ rơi anh ấy lúc này...Nhưng em thực sự hoang mang!
    Cảm ơn bác đã trả lời em!
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi, ko thể dây dưa được
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đến thế này thì thua luôn rồi, yêu sao nổi -_-
  9. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là nên bỏ hả anh ?
  10. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ bọn em biết bọn em yêu nhau hết rồi. Mà thật lòng em cũng vẫn còn yêu anh ấy lắm. Đặc biệt là lúc này em mà bỏ, em sợ anh ấy sẽ nghiện thật.....em rất lo cho anh ấy..

Chia sẻ trang này