1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dang rất bế tắc! Thực sự cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Lo được đến bao giờ??Tôi nghĩ là nên bỏ vì tài mà nó ko như heroin nhưng nó cũng là một chất gây nghiện và sau mỗi cơn phê thuốc thì người nghiện cũng ko kiểm soát đc hành vi bản thân.Bạn bỏ sớm trc khi quá muộn vì chưa có gì rằng buộc.Có thể đau lúc này nhưng về sau còn khổ hơn vì ko phải chỉ có mỗi bạn day dứt,bố mẹ bạn sẽ nghĩ ntn nếu như con rể nghiện?Tôi nghĩ nghiện thì bỏ cho sớm.Chúc bạn tìm đc giải pháp cho mình.
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thật sự anh thấy lo ngại đấy. Yêu nhau mà hắn đối sử với em như thế, đến khi lấy nhau chắc ... ko dám nghĩ đến em nhỉ. Em lên ra tối hậu thư lần cuối, ko đc thì chia tay thôi em ạ. Đằng nào cũng đau, bây giờ đau còn hơn sau hôn nhân. Chúc em tỉnh táo và sáng suốt ( điều này thật khó khi fall in love).
  3. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể dần dần chuyện của em và mọi người giúp em nhé. Thật ra là anh ấy chỉ có hút 1 lần thôi, vì bạn ru rê hay vì thích..em không rõ mà chắc là cả 2. Nhưng anh ấy đã hứa là sẽ không tái phạm nữa, nhưng em cũng có kiểm soát được 24/24 đâu mà biết a. Chỉ thấy là giờ anh ấy bỏ cả thuốc lá nữa. Em không biết nên nghĩ thế nào nữa. Có lẽ là em dại quá. Em cũng nghĩ là em sẽ không lấy anh ấy đâu. Nhưng em vẫn muốn giúp anh ấy không dính vào mấy cái đó. Nếu không thì em cũng sẽ không học được, sẽ thấy trong người khó chịu. Em mù quáng lắm...!
  4. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thực sự anh ko hiểu em muốn gì nữa.
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ặc, tưởng chuyện j bình thường thui mà, hút vài lần chơi chơi cũng k sao cả đâu, mình có mấy a bạn cũng thấy hút, nhưng chỉ vài lần cho bít thui, các ông ấy đều là người tử tế cả. Bạn đừng quá bi quan, nhưng tất nhiên k thể để có lần nữa đc
    chẹp, đúng là chả ai ngoan như chồng mình tư hào quá
  7. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em muốn giúp anh ây ko dính vào mấy cái đó, và em muôn biết liêu hút tài mà một lần có thê dẫn đến nghiện dc không? ...Em cũng không biêt mình nên làm gì lúc này em thấy bế tắc lắm và dau khổ nữa....
  8. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhé. Thuốc lá, thuốc lào còn nghiện nữa là.
  9. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hút tài mà 1 lần, ko hút nữa thì chắc chắn ko nghiện.
    Em còn yêu anh ta mà " ko muốn lấy anh ta" tức là chỉ yêu cho vui thôi à? Thế thì vui thì yêu, buồn chán thì thôi việc gì phải đau khổ, bế tắc.
    Để anh ta ko dính vào mấy cái đó nữa thì em phải gần gũi ,động viên phân tích .... nhưng cái quan trọng vẫn là do anh ấy có quyết tâm bỏ hay ko. Anh rất lạ về tình cảm và suy nghĩ của em.
  10. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    hình như hut tài mà o gây nghiện thì phải , chỉ có lúc đấy có cảm giac " bay bay " nhìn vào vũng nuóc tưỏng cả cái hồ rộng ( thấy là nghe noi thế )
    Thấy thang` em học lóp 10 đi học về kể bí thư lóp nó , học sinh giỏi hút tài mà nhu đien , sak ! Mà thoy nếu yêu nhau thật lòng thì cũng phải giúp đưọc nhau bỏ đi tật xấu chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này