1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dang rất bế tắc! Thực sự cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tài mà còn gọi là thuốc lào xanh. Một chất kích thích gây ảo giác.
    Có người hút xong cứ nhìn cái phích rồi cười
    Hoặc có người nhìn cốc trà đá cứ khóc vì thương nó sắp bị uống hết.
    Hoặc trong abc thì thôi rồi lượm ơi. Cứ gọi là vãi hàng.
    Nhưng nói chung anh khuyên là deo'' nghe nghiện trình bày.
  2. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu nổi em được nữa ấy. Em cũng khổ sở vì điều này nữa....Em ko biết phải làm sao nữa... Tại sao con trai không biết nghĩ cho con gai một chút, hay chỉ có người yêu em la không thương em thôi, làm việc gì cũng không nghĩ đến em...! Em sắp thi rồi mà cứ thế này em thấy chán lắm.
    Trước đây em vẫn nghĩ là bọn em lấy nhau, chứ không phải là yêu chơi ( thật ra em còn là người rấ năng tình). Nhưng em thay ghê tởm nhưng người như thế, nhưng con nghiên
  3. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất bây giờ em gác mọi chuyên sang 1 bên. Tập trung vào học hành thi cử. Xa và ko tiếp xúc với anh ta 1 thời gian vừa để kiểm tra tình cảm của anh ý dành cho em ( anh thấy anh ta yêu em mà hành động như em nói thì cũng ko hiểu yêu kiểu gì nữa) vừa để xem phản ứng của anh ta ra sao. Bao giờ thi cử ngon lành xong cần gì , muốn gì ta bàn tiếp. Chúc em thi tốt nhé.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hút tài mà rồi lại bỏ thuốc lá thì có nghĩa là toi đặc rồi. Tại làm sao thì chủ topic đi tìm hiểu lấy. Kiểu này là không phải mới nghịch lần đầu mà là mấy chục cái lần đầu rồi.
  5. yakubuVN

    yakubuVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ thật đấy nếu mà gặp người như e thì có lẽ a phải xài heroin
  6. yakubuVN

    yakubuVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông k lập trường.
    Bỏ đi.
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là ma tuý nhưng không nặng lắm đâu. Hơn thuốc lá chút thôi - tuy chưa nghiêm trọng như hút hay chích nhưng mà dù sao cũng ko nên.
    Cứ khuyên nhủ như khuyên ng yêu bỏ thuốc lá thôi ! Vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết ...
  8. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em ko hieu cung khong biet tim hieu the nao? anh co the noi co em biet ro duoc ko? Chieu nay em vua sang cho anh ay, lai thay anh ay hut thuoc ( toi qua anh ay di choi voi ban be uong bia va hut thuoc)
  9. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của sutuden viết lúc 10:35 ngày 14/06/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của vylinh_phamtran viết lúc 10:13 ngày 14/06/2007-]
    Em sẽ kể dần dần chuyện của em và mọi người giúp em nhé. Thật ra là anh ấy chỉ có hút 1 lần thôi, vì bạn ru rê hay vì thích..em không rõ mà chắc là cả 2. Nhưng anh ấy đã hứa là sẽ không tái phạm nữa, nhưng em cũng có kiểm soát được 24/24 đâu mà biết a. Chỉ thấy là giờ anh ấy bỏ cả thuốc lá nữa. Em không biết nên nghĩ thế nào nữa. Có lẽ là em dại quá. Em cũng nghĩ là em sẽ không lấy anh ấy đâu. Nhưng em vẫn muốn giúp anh ấy không dính vào mấy cái đó. Nếu không thì em cũng sẽ không học được, sẽ thấy trong người khó chịu. Em mù quáng lắm...!
    --------------------------------------------------------------------------------
    pótay thật yêu 4 năm.... em nghĩ thử xem em nói ra có mâu thuẫn ko. chúc em suy nghĩ cẩn trọng hơn
    thực sự chị có thể hiểu cảm giác của em lúc này. em quá yêu người con trai đó đúng không? Quá yêu nhưng lại không mù quáng nên em vẫn nhận ra rằng 2 người có những điểm không hợp nhau. Em vẫn biết rằng nếu lấy nhau em sẽ khổ nhưng lại không thể nói chia tay vì quá thương người ta. Mâu thuẫn quá phải không em?
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai bạn có hợp nhau không,anh chàng ấy là người thế nào thì xét sau.Nhưng trước hết bạn đang hoang mang vì cái vàng vàng trên kia,thì xin bạn yên tâm.
    Nếu đúng như bạn nói,bạn trai bạn mới hút tài mà 1 lần thôi,thì không sao cả đâu.Bạn bè mình có nhiều người không nghiện một chút nào,thỉnh thoảng đi sàn mang theo chút tài mà để hút,nó tuy cũng là chất gây nghiện nhưng không ghê gớm như heroin.
    Nói vậy để bạn yên tâm thôi,nhưng phải làm một trận ra trò(doạ báo bố mẹ,vạch ra những hậu quả khi anh ấy nghiện heroin thật..v...v) để cho anh ấy chừa đi,bời vì khoảng cách từ tài mà đến nghiện heroin,thuốc lắc cũng không cách xa nhau là mấy.
    Yên tâm và bình tĩnh với trường hợp này nhé,chúc bạn vui vẻ!

Chia sẻ trang này