1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dang rất bế tắc! Thực sự cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi vậy em phải làm sao bây giờ? Em thấy buồn chán lắm, ko học được..!
  2. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em không thể theo sát anh ấy được nên cũng không biết anh ấy có còn dùng tiếp hay không nữa.. Vậy có cách nào để phát hiện ra anh ấy có hút nữa không a? Giúp em mới
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có chúa mới biết được thôi
  4. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mình mới nghe bài "chia tay nhé, bye bye" của PHương Uyên. Nghe thử đi, rồi bye bye luôn.
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em gái dại dột quá! Chẳng nhẽ không còn chàng trai nào đáng để em nhìn ngó tới nữa sao? Em cứ như thế là đang đi vào mù quáng đó! Nghe anh đi, bỏ hắn nếu không em sẽ ân hận cả đời ... Mọi việc có thể lấy lại, nhưng cuộc đời và tuổi thanh xuân thì không thể ... đó là cả tương lai của em nữa ... Suy nghĩ thật chín chắn cho tương lai của mình chứ đừng theo những tình cảm trẻ con như thế ... Sau này em sẽ hối không kịp đó!
  6. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời nay ai cũng thích rượu chè, hội họp..........Có lẽ em chẳng hợp được với ai cả....Em nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa hết...Giờ điều em muốn là cố gắng giúp đỡ anh ấy ko tiếp tục đi vào con đường đấy nữa.
    Bây giờ tâm trạng em cũng khá hơn rồi. Em bắt đầu ôn thi đây. Em sẽ học thật chăm. Và có lẽ sẽ rời VN.
    Em cảm ơn mọi người nhiều!
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Điều đó quan trọng với em vậy cơ à? Anh nghĩ TY của anh ta dành cho em mới là quan trọng nhất. Sao em ko làm gì như các bạn ở đây góp ý để xem TY của anh ta dành cho em như thế nào? Còn chuyện anh ta có hút hay ko thời gian sẽ lộ ra thôi ( muốn người khác ko biết thì mình đừng làm). Nếu anh ta yêu em thì sẽ nghe em bỏ thôi, còn nếu em chẳng là gì cả , hoặc ko quan trọng = tài mà ( đối với anh ta) thì bye bye đi.
    Em hãy hành động, đừng nghĩ nhiều, càng nghĩ càng dối mà chẳng giải quýet đc việc gì. Mọi người trên này khuyên em như vậy là hết mức rồi. Em phải thực hiện một thời gian xem anh ta chuyển biến thế nào thì mới kguyên tiếp đc chứ. Em cứ nói em mù quáng , rối rắm, đau khổ... mà mọi người khuyên em ko thực hiện thì em hỏi làm gì???
  8. vylinh_phamtran

    vylinh_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đã khuyên anh ấy rồi, và giờ em cũng không suy nghĩ nhiều nữa, em sẽ học! Em cảm ơn anh nhiều nhé sutuden.
    Nhưng con người em khó hiểu lắm, em luôn chìm dắm trong ''''bóng tối'''' , rắc rối, em là người rắc rối và rất khó hiểu..............sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ....không biết đến bao giờ em mới tìm được mình nữa!
  9. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em đã khuyên anh ấy rồi, và giờ em cũng không suy nghĩ nhiều nữa, em sẽ học! Em cảm ơn anh nhiều nhé sutuden.
    Nhưng con người em khó hiểu lắm, em luôn chìm dắm trong ''''''''bóng tối'''''''' , rắc rối, em là người rắc rối và rất khó hiểu..............sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ....không biết đến bao giờ em mới tìm được mình nữa!
    [/quote]
    Hi hi. Sông thì vẫn là sông mà em, cố ra biển rồi cuối cùng theo mưa, theo suối lạ về sông mà. Sống vui vẻ, lạc quan , bình tĩnh quan sát đánh giá sự việc sẽ tìm ra đường đi đúng của mình.
    Đừng rắc rối làm gì. nghĩ đơn giản : anh ta yêu mình thì nghe lời mình ( những điều đúng thôi nhé) và thay đổi và mình tha thứ cho anh ta. Ngược lại mình chấp nhận đau buồn 1 thời gian và cuộc sống sẽ đem lại cho mình niềm hạnh phúc khác.
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm, hút tài mà không sao đâu. Bản thân mình cũng đã từng hút nhưng chất này không ghê như trắng, dù sao cũng không nên dùng nữa vì nếu không muốn là thằng nghiện.

Chia sẻ trang này