1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bế tắc !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ablaze, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất bế tắc !

    Bây h thực sự em cũng không biết làm thê'' nào nữa. Sau 1 thời gian 2 đữa cãi nhau và xa nhau, cả em và anh ấy nhận ra rằng ca 2 vẫn còn yêu nhau. Em cũng tin vào điều đấy. Thế nhưng anh ấy luôn bị ám ảnh bởi chuyện gia đình, bởi bố anh là 1 người gia trưởng, nên anh ý nghĩ vế sau anh i cũng sễ ra gia trưởng với em, rồi sẽ làm cho em không được hạnh phúc. Anh i bảo em hãy quyết định, để sau này không fải hối hận. Em vẫn tin rằng, nếu thực sự tình yêu có thể làm thay đổi anh, thì chắc chắn e sẽ ko rời bỏ anh. Nhưng anh i nói,tính cách a rất khó thay đổi, rồi anh i se làm e khổ thôi. Bây h cả đều chưa dứt khoát. Em fải làm thê'' nào đây ah?????
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ==> Kiểu này là chú ý đẩy hạ roài , lý do vớ vẩn vãi
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn i1
    Nếu em vẫn tin thế thì cứ tiếp tục ^^. Hy vọng anh "ý" của em sẽ thôi đưa ra những lý do đùa như thật (hay thật như đùa???) thế
  4. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lí do anh ấy đưa ra như thế thật không thuyết phục chút nào. Tuy nhiên cũng có thể do anh ấy sống quen trong môi trường đó rồi nên cũng nên thông cảm cho anh ấy. Nếu yêu anh ấy thực sự, bạn hãy tìm cách động viên anh ấy, cố gắng hiểu và thông cảm cho anh ấy. Nếu bây giờ anh ấy vẫn chưa áp đặt điều gì lên bạn, thì bạn có cơ sở rằng tính gia trưởng của anh ấy có thể điều chỉnh được.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn mọi người.
    Có lẽ anh í đã quá khôn khéo khi luôn nói với em rằng anh vẫn còn yêu em, nhưng anh sợ về sau thế này thế nọ...Bây h anh để em quyết định, đề về sau e ko thấy hối hận :D. Trong khi đó sự thực thì, trong tgian 2 đứa cãi nhau, anh i'' đã có cảm tình với 1 người con gái khác. Chắc điều này cũng đễ hiểu vì cô bé kia rất đồng cảm với anh í.
    Em đã quyết định vẫn tiếp tục mối quan hệ này.Anh í muốn em hãy dứt khoát, nhưng em vẫn không chịu.( mà anh í cũng không chịu nói lời chia tay trước)Không biết có fải e đang tự lừa dối bản thân mình không nữa??
    Mọi người hãy cho em một lời khuyên !
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia tay nhưng không muốn nói trước. Đàn ông đều thế cả em ạ. Họ muốn phụ nữ tự hiểu mà chia tay vì không can đảm phũ phàng trực tiếp với phụ nữ, nhất là những phụ nữ quá tốt, quá yêu.
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh trai trở thành Tư vấn TY tự bao giờ vậy??? Nghe có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lời trần tình của người đã từng "phũ phàng ngọt ngào" đấy em ạ!
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái mới lớn thơ ngây trong trắng mơ mộng thường hay có kiểu suy nghĩ "tình yêu sẽ thay đổi được anh" nhỉ?
    Xin khẳng định với các bạn là: Tình yêu không thay đổi được đàn ông đâu, chỉ có thể thay đổi đựơc phụ nữ thôi.
  10. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tính Gia trưởng cũng có gen di truyền à các bác????

Chia sẻ trang này