1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bế tắc !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ablaze, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    oài, quá tốt, quá yêu mà lại muốn chia tay sao? Hài thật!
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    100% chú người yêu của em chán yêu rồi. Rút thôi em!
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hè, khi nào lớn em sẽ hiểu nhé
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đời sao có nhìu chú đều nhỉ
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có một nghịch lý rằng người gia trưởng, biết mình gia trưởng, nhưn g không bao giờ sửa được.
    Khổ thế, vì tớ cũng gia trưởng.
  6. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lý do cứ chuối chuối thế nào ý. Mà anh ta có bồ mới rồi còn còn luyến tiếc làm chi
  7. ablaze

    ablaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em cũng không biết fải làm thế nào. Mọi chuyện dường như rối tung. Nếu em bỏ anh í, có lẽ lí do vì cô bé kia . Thế nhưng hôm nay anh i đã đưa em đọc hết tất cả những đoạn chat với cô bé kia và thú nhận chỉ cảm thấy thik cô bé kia, chứ ko fải là tình yêu. Tình cảm đấy chỉ thoáng qua như lúc nhìn thấy một ai đó dễ thương mình có cảm tình. Nhưng sao e vẫn cảm thấy ko chắc chắn vào tcảm của anh í. Mặc dù lí trí thì rất muốn chia tay nhưng trái tim thì không thể vì luôn sợ có khi đây chính là hạnh phúc của đời mình. Em thật ngu ngốc fải không?
  8. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lớn Lớn bằng ai cơ ạ Hiểu làm sao khi đó là điều họ không muốn hiểu hả anh T
    Hôm nay, tôi đánh mất nửa niềm tin vào người!
  9. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Như tiểu thuyết ý nhỉ? Đàn ông VN nói chung đa số là gia trưởng chứ chả phải 2 bố con nhà ku kia.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi em, em đã nhận ra mục đích thật của anh ấy rồi đấy.
    Chị thì nếu ở hoàn cảnh em, chị cũng làm như em. Không phải lừa dối bản thân gì, vì em đã đoán ra là anh ấy như thế rồi mà. Chỉ là anh âý muốn chia tay thì hãy nói rõ ràng ra, đừng nên tìm cách gà cho em cái lý do vì không chịu được cái gen gia trưởng mơ hồ kia mà bỏ anh ấy đúng không. Anh ấy là đàn ông, hãy thử để cho anh ấy chịu trách nhiệm về việc làm của mình và học cách rõ ràng trong tình cảm một chút xem nào. Để anh ấy nói lời chia tay chẳng phải để mình có cớ trách móc gì anh ta đâu, chỉ là để cho nó rõ ràng ra, em đã làm hết sức trong tình yêu rồi, chỉ có anh là không, em sẽ thấy thanh thản khi rời bỏ tình yêu này. Và như thế, chị nghĩ là em sẽ dễ quên anh ta hơn, nhanh hồi phục hơn để bắt đầu một tình yêu mới với một người xứng đáng hơn, em ạ!

Chia sẻ trang này