1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bối rối, nên tha thứ hay không tha thứ cho Cáo ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KenBlue, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !.

    Em xin đi thẳng vào vấn đề, mong nhờ các bác thông suốt tư tưởng cho em, có ném đá em cũng được.

    Em quen cáo được gần 5 tháng, thời gian đầu em và cáo quen nhau là lúc cáo đang trục trặc với bạn trai cũ và chuẩn bị chia tay.
    Chuyện bọn em tiến triển khá nhanh, trong thời gian đầu quen nhau, nhiều lần đi chơi cáo hay có điện thoại gọi đến nhưng lúc thì cáo nghe máy, lúc thì vội vàng tắt đi. Em đã nhắc nhở cáo nhưng cáo bảo là ko thích nghe. Tính em thích cáo dứt khoát nhưng chính thái độ này của cáo làm em thấy khó chịu và một phần ít tin tưởng cáo. Cáo bảo chia tay bạn trai, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han, vẫn tặng quà vào lúc thằng ku kia tốt nghiệp đai học. Mọi chuyện này em vô tình biết được chứ cáo thì luôn cố tìm cách để giấu em---> cáo làm cho em trở nên ít tin tưởng vào cáo.

    Cách đây ít lâu, em và cáo có xxx. Chuyện này xảy ra do em và cả cáo đều chủ động, em thì không kiềm chế được còn cáo thì cũng hưởng ứng. Cáo nhà em không "còn" , nhưng vấn đề cũng không phải ở đấy, cáo bảo đây là lần đầu của cáo rồi cáo nói thêm một vài điều đặc trưng của "lần đầu". Cáo muốn em biết là em là người đầu tiên của cáo . Em biết cáo đang lừa dối em nhưng thực sự lúc đó gia đình cáo đang có chuyện rất buồn(ba cáo ốm nặng, sắp mất) nên em im lặng, không nói gì, coi như em chưa biết gì. Em ở bên cạnh động viên, giúp đỡ cáo như bình thường.
    Sau khi chuyện gia đình cáo ổn thỏa, em có gặp cáo để nói chuyện với cáo. Em đã hỏi và cáo đã thừa nhận mọi chuyện, cáo đã lừa dối em. Em hoàn toàn mất niềm tin.

    Bản thân em: việc chấp nhận cáo không nguyện vẹn cũng không dễ dàng, nhưng nếu cáo cho em một niềm tin, cáo cho em được sự tin tưởng ở một người phụ nữ không quá dễ dãi, không dễ thay đổi thì có lẽ chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ.

    Em và cáo đều đến tuổi trưởng thành, có thể tự lập và đang hướng đến mối quan hệ nghiêm túc.
    Hiện em đang rối bời, em bảo với cáo là cho anh một tháng để suy nghĩ, em không muốn vội vàng nói ra bất cứ điều gì. Em đang rất rối bời, nên tin cáo nữa hay không? Nên tha thứ hay không? Mong các bác cho em vài lời.
    Cảm ơn các bác .
  2. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ. Hoặc bác muốn tiếp thì dạy gái nhà bác vào, k về mệt người, chết.
  3. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em em sẽ không tha thứ , vì lừa dối một lần sẽ có lần thứ 2 , và có thể nhiều lần khác nữa, ai biết được. Nhưng, chủ top có làm được không ah????
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn định tha thứ cho em ý chuyện gì?
    Chuyện không dứt khoát với người yêu cũ ? ( nhắn tin hỏi han, tặng quà... )
    Chuyện em ý không phải là lần đầu tiên nhưng lại nói với bạn là lần đầu?
    Hay chuyện em ý không còn nguyên vẹn?

    Mà em ý xin bạn tha thứ chuyện gì trong ba chuyện trên?
  5. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy giải thích cả ba điều trên là do cô ấy sợ mình biết thì sẽ bỏ rơi cô ấy tuy nhiên cả ba chuyện này làm mình mất niềm tin ở cô ấy. Khi nói chuyện, cô ấy đã giải thích, cô ấy nói vẫn liên lạc với ku kia là vì "sự thương hại", mình cũng không hiểu điểm này, liệu cô ấy còn lưu luyến người yêu cũ ?. Cô ấy nói là hiện tại, đã cắt đứt mọi liên lạc, nhưng sau buổi nói chuyện, sau khi mình nói mình cần thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định thì chỉ ngày hôm sau thôi, cô ấy đã lên fb và trò chuyện với người yêu cũ, đùa cợt, vui vẻ ???.

    Cô ấy biết cô ấy đã sai, cô ấy chỉ mong mình cho cô ấy cơ hội. Chắc sang năm mình sẽ đi học ở nước ngoài (tầm 3-4 năm), mình đang phân vân, liệu có thể đặt niềm tin vào cô ấy nữa khi trước mắt là quãng thời gian dài như thế hay không? Hay chia tay là một giải pháp tốt hơn?

  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À, bạn sắp đi du học nữa thì mình khuyên là dừng tại đây vì mình nghĩ cô ấy cũng sẽ không quá vật vã đâu. Có khi người suy nghĩ đau khổ thêm 1 thời gian nữa là bạn đấy :)
    Mình cũng biết 1 trường hợp giống bạn. Anh này cũng định nước ngoài dự kiến là khoảng 5năm. 2 người cứ cố gắng tiếp tục mối quan hệ để vớt vát mấy tháng yêu nhau. Cho đến khi anh kia lên đường xuất ngoại, ở xa nên anh kia càng mất niềm và tỏ ra nghi ngờ người yêu mình ở nhà. Anh ý ra điều kiện nếu đợi anh ý được 5năm thì về anh ý cưới. Tất nhiên lời hứa chỉ là lời hứa, và tiếp tục dằn vặt nhau trong suy nghĩ, nghi ngờ đến đỉnh điểm 2 người chia tay sau khi anh này đi được khoảng 2 tháng. Và cuộc tình đầy căng thẳng, thù hận...1 năm sau mới nhẹ nhàng nói chuyện qua yahoo được. Mà cũng chỉ là xã giao thôi.

    Khuyên bạn là nên chia tay vì mình thấy suy nghĩ của bạn không khác với anh kia là mấy :)
  7. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình biết khoảng thời gian xa nhau ấy là thực sự rất khó khăn. Mình cũng đã nói với cô ấy khó khăn như thế, và rằng xa nhau liệu có còn tin tưởng ở nhau hay không. Cô ấy vẫn kiên quyết nói với mình rằng hãy cho cô ấy cơ hội, dù chỉ là chút thời gian mình còn ở Việt Nam, để cô ấy lấy lại niềm tin ở trong mình.

    Liệu mình có nên duy trì cho đến lúc mình đi học hay không? Hay chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm như bạn nói?
  8. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Out đi đồng chí chủ thớt, đến phương trời mới tập trung vào học hành, sự nghiệp đồng thời cũng tìm luôn cho mình cơ hội mới trong tình cảm. Đã mất niềm tin 1 lần thì mãi mãi không lấy lại được đâu
  9. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của chú này (và một số chú khác nữa) là nhảy dzô khi cáo gần chia tay hoặc mới chia tay thằng trước đó. Chuyện tình yêu dù có nói chia tay thì cũng ko thể nào dứt hết tình ngay được, nếu hết tình ngay sau khi nói thì đó ko phải tình yêu.
    Do đó nhảy vào thời điểm đó thì một là lấp chỗ trống, hai là gặp một con cáo lăng nhăng.
    Yêu thì phải có niềm tin với nhau, muốn có niềm tin thì phải xây dựng, phải tạo nên niềm tin. Hai người xa lạ đến với nhau nếu ko vì niềm tin thì vì cái gì? Tình yêu nói cho cùng thì cũng là niềm tin, tin nhau mới trao cả đời cho nhau chứ.
    Cho nên, giờ cáo ko xây dựng, ko tạo niềm tin cho bạn thì bạn tin vào cái gì, yêu cái gì ở cáo? Đồ rằng cáo cảm thấy vui khi bạn nói rằng cần thời gian suy nghĩ: uh gà cứ ỏ đó nghĩ đi, cáo ta vui vẻ với thằng cũ cái đã.
    Thêm nữa, ở gần nhau vậy mà còn ko có niềm tin, thử hỏi đi xa rồi thì làm sao mà tin?
    Vài điều như vậy để bạn tự đưa ra quyết định
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tất nhiên khi bạn đòi chia tay, cho bạn thời gian suy nghĩ thì phản xạ đầu tiên của người nghe phải là níu kéo, thanh minh, giải thích và chứng minh rằng mình là người như thế nào. Quyết định là ở bạn nhưng vì trường hợp của bạn giống trường hợp tôi biết nên tôi khẳng định kiểu gì cũng tan

Chia sẻ trang này