1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bối rối, nên tha thứ hay không tha thứ cho Cáo ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KenBlue, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có hỏi cáo về việc này, cáo giải thích là tình cảm của cáo với ku kia đã phai nhạt trong gần 1 năm nên lúc chia tay cũng không còn tình cảm gì , mình không hiểu rõ chuyện của cáo bằng cáo, mình muốn tin nhưng sau đó cáo vẫn quan tâm đến ku kia thì làm em khó mà tin được.
    Mình đã nói những suy nghĩ của mình, cáo muốn mình cho cáo cơ hội, để mình hiểu thêm về cáo, vì cáo nghĩ mình đang hiểu sai về cáo rất nhiều. Chính mình cũng sợ điều này nên rất phân vân
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    yêu nó sớm muộn chú cũng bị cắm sừng, anh thấy con này sống dễ dãi,
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn sắp đi xa. Vì bạn từ trước đến giờ đều ít tin cô ấy. Và vì bạn không yêu cô ấy nhiều. Nên chia tay là tốt nhất.

    Còn về chuyện nói thật với tin tưởng này nọ, nói chung chung, không phải trường hợp của bạn, thì thế này: Có kiểu người mạnh mẽ và muốn được yêu thương vì mình là mình, kiểu ng này thẳng thắn, dám nói thật và biết cắn răng chịu đựng nếu người kia bỏ mình sau khi biết sự thật. (Sự thật về gia cảnh, sự thật về sức khỏe, sự thật về chuyện QHTD...) Có kiểu người mong mọi chuyện êm đẹp + biết rõ lòng dạ người kia là sẽ bỏ mình nếu biết sự thật ==> họ nói dối.

    Vậy khi một ng nói dối (VD trong topic này là bạn gái chủ topic nói dối với chủ topic), thì phải hội đủ 2 điều kiện:
    - Người đó muốn trí trá để hưởng đc 1 kết quả tốt, và
    - Người đó tin/hiểu/biết rằng ng kia không đủ thương yêu mình nên hễ biết sự thật là chuồn mất.

    Chuyện một ng có tính nói dối hay tính thẳng thắn là chuyện cá nhân. Nhưng chuyện người kia không yêu thương mình là chuyện...của người kia.

    Bạn gái chủ topic cảm nhận là chủ topic không thương mình đủ nhiều thì mới sinh nói dối được.

    Còn vì chủ topic không thương bạn gái mình đủ nhiều, nên tôi khuyên là cứ thẳng thắn nói chia tay.
  4. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hi vọng chú ra nước ngoài học tập đc cái hay của ngf ta, lúc về việt nam ko còn nặng nề về cái " màng " nữa. Giống như anh hehe :D
  5. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Phần trên đúng là lý giải của đa phần người nói dối, tuy nhiên bạn có nên xem lại những gì mình đã nói ở trên hay không? Cô ấy dứt khoát với bạn trai cũ thì tốt hay xấu, việc mình biết cô ấy dứt khoát với bạn trai cũ thì tốt hay xấu. Tại sao lại phải giấu diếm kiểu ấy.
    Việc nói dối ở cái "lần đầu ấy" liệu có khả thi hay không? Mình chỉ mong bạn đứng ở lập trường khách quan mà cho mình nhận xét, việc tại sao cô ấy nói dối mình và mọi người khác đều hiểu. Thế nhưng, nếu một người bị nói dối những việc như thế sẽ nghĩ thế nào?


    Mình nghĩ hai cái đỏ và xanh bạn nói không thể tách ra rạch ròi như thể không liên quan đến nhau như thế. Nói dối chuyện nhỏ nhặt thì có thể bỏ qua, nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng lẫn nhau. Nói dối nhiều, niềm tin sẽ dần mất đi, nảy sinh nghi ngờ là chuyện tất yếu. Mình yêu thương cô ấy, yêu cả cái xấu của cô ấy, nhưng mọi chuyện cũng chỉ có giới hạn của nó.


    [​IMG]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chung là bạn muốn tôi nghĩ rằng cô ta dối trá là lỗi của cô ta, quyết định của cô ta.

    Còn việc bạn không yêu thương cô ta đủ nhiều thì không là lý do để cô ta nói dối.

    Đấy là mong muốn của bạn (muốn tôi nghĩ thế này thế kia), còn tôi đọc bài bạn xong thì càng nghĩ là:
    1/ Khi hiểu tính bạn, suy nghĩ của bạn, thì cô kia nghĩ chỉ có nói dối nhiều thứ, chỉ có dựng lên 1 hình ảnh hoàn hảo trong mắt bạn thì mới may ra giữ chân được bạn,
    2/ Bởi vì ngay từ đầu bạn không thương yêu cô kia đủ nhiều.
    3/ Đó là giải pháp tốt nhất mà cô kia nghĩ đến và chọn lựa.

    Còn bây giờ bạn thích thì bỏ quách cô kia đi. Có ai ở topic này cấm cản bạn đâu. Bạn có tranh luận mấy cũng không thể thuyết phục nổi tôi là bạn hết lòng yêu thương cô kia. Phụ nữ nhạy cảm, ai thương yêu họ hết mình thì việc gì họ phải làm trò này trò kia nữa, họ biết khi nào tình cảm có % hết và khi nào tình cảm 100% còn mãi chứ.
  7. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy sự tin tưởng thì thôi , nghỉ sớm đi cho đỡ mệt . Yêu mà cứ phải đề phòng thì khổ sở lắm .
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx nói cái này chuẩn ghê. Phụ nữ nhạy cảm, biết thì vẫn biết. Nhưng cũng có nhiều trường hợp cố tình tự ru ngủ mình thôi. Tự mình lựa chọn, nào có ai cấm đâu...
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nước đục luôn dành cho những con trâu chậm. Cứng tay thì cứ vớt trước khi thằng khác nhảy vào thôi. Bây giờ không thiếu thằng đang phơi củ cải đâu.
  10. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất câu này.
    Nghỉ thôi chủ thớt à.

Chia sẻ trang này