1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất bối rối, nên tha thứ hay không tha thứ cho Cáo ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KenBlue, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy anh chủ top yêu cô đó nhiều đấy chứ, sau chừng đó sự việc nếu như yêu không nhiều thì ng đàn ông đã không phải đau đầu suy nghĩ mà đưa ra quyết định dứt điểm luôn. Theo mình thời điểm này trái tim chủ top đang muốn tha thứ cho cô gái nhưng lí trí thì lại lo sợ. Đối với mình ở trong trường hợp này bạn cũng có thể tiếp tục, nhưng đối với ng con gái ntnày bạn không bao giờ đc để trái tim lên đầu.
  2. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này nói đúng này . Các ô kia cứ kêu này kêu nọ nhưng nếu ở vào th tương tự chắc cũng nát cái đầu ra mà suy tính ấy chứ . Kẻ ngoài cuộc bao giờ nói chả dễ . Theo tớ bạn đã yêu thì cứ thử đi . Hãy gắng hết sức để mình cũng ko phải hối tiếc dẫu rằng kết quả có ra sao đi nữa :-bd
  3. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình đang phân vân thế này, muốn quên hết mọi chuyện nhưng lại sợ mình sẽ sai lầm.

    Biết là thế, nhưng làm sao để làm được như bạn nói đây ?
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    nghỉ thôi chú em, ko có niềm tin thì tiếp tục làm giề
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ngắn gọn với chủ top thế này, kiểu gái này chống chỉ định với thể loại trai nội tâm như cậu.
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ, nhưng đây là lần tha thứ duy nhất và cuối cùng cho một lời nói dối. Nhớ là cuối cùng nhé.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thưa với chủ topic luôn: Trên đời này chẳng có cái gọi là "tình cảm" với "lý trí" đâu. Cả 2 thứ nó đều ở trong đầu chủ topic và đều là lý trí hết đấy. Còn NGHĨ thì tất cả là lý trí. Còn nếu có cái gọi là "tình cảm" thì chủ topic đã tin cô kia từ lâu rồi chứ có suy nghĩ rồi lập topic thế này đâu.

    Chả có gì trong bụng con người ngoài ruột non và ruột già cả, cũng chả có gì trong tim con người trừ mấy cái mạch máu cả, tất cả cái mà chủ topic vô cùng ưng ý gọi là "tình cảm" thì nó cũng đều xuất phát từ suy nghĩ của chủ topic mà thôi.

    Tóm lại: chưa đủ yêu thì làm sao nói đến tin được!

    Đề nghị: thẳng thắn tuyên bố chia tay.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Thêm cả cái này nữa:

    Đi du học thì kiếm tình yêu khác, đừng làm khổ người ta!
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình thì chân thành nghiêm túc nên tiếp tục theo đuổi thôi . Cứ sống thật với con người , với cảm xúc của mình sao phải nghĩ . Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau nên ko ai hiểu hết đc suy nghĩ của ai . Bạn chủ top hỏi thì cứ hỏi còn làm thì cứ làm theo cách riêng của mình , cái cách mà trái tim bạn mách bảo ấy . Kết quả ra sao thì là do cái duyên của mỗi người . Sống sao cho nó đẹp để sau này đỡ hối tiếc ( trích 1 comment of 1 bác trên đây )
    Trước mình cũng mắc phải chuyện như bạn nhưng mình k đi xa . Kết quả là cô ấy vs mình cũng giãn giãn ra , cô ấy thấy có lỗi với mình vì mang mình ra làm chỗ trống . Giờ bạn cứ bt , vẫn bên cạnh cô ấy nhưng đừng lúc nào cũng dính đến cô ấy , 1 tuần chỉ gặp 1 lần thôi , ko sms, k phone gì cả . Nếu bạn thực sự là chàng trai tốt thì cô ấy sẽ nghĩ đến bạn thôi , Còn ko thì kiếm lấy em khác , thiếu gì mà bạn
  10. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đã hẹn gặp Cáo. Đã có quyết định chính thức. Mình sẽ bỏ qua cho Cáo và tiếp tục.

    Ai cũng có những sai lầm, nhưng sự chịu đựng là có giới hạn. Có những sai lầm cho cơ hội sửa chữa nhưng có những sai lầm sẽ chẳng có cơ hội làm lại, vì vậy nên nhớ rằng có những sai lầm không bao giờ được phép phạm phải. Cuộc sống có nhiều thứ tương đối, nhưng sự chung thuỷ phải là tuyệt đối. Mình vẫn còn yêu Cáo, nên vẫn muốn tiếp tục cho dù sau này có thể mình đã sai lầm khi làm như thế, nhưng mình phải đi đến cuối cùng xem rốt cuộc là hạnh phúc hay đau khổ, lúc ấy sẽ chấp nhận.

    MÌnh đã nói với cáo như vậy.

    Cảm ơn mọi người đã đọc và cho nhiều lời khuyên.

Chia sẻ trang này