1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang rất buồn.Mọi người có ý kiến gì hay giúp em với được không?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nothing_to_lose285, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất buồn.Mọi người có ý kiến gì hay giúp em với được không?

    Tôi
    Tôi quen anh ở trên mạng . Lúc đầu cũng như bao nhiêu chatter khác tôi đã nói dối anh tôi hơn anh 4 tuổi hiên đã ra trường và giờ đang thất nghiệp. Những buổi đầu anh có vẻ rất ngây thơ và tin đó là sư thật. Mỗi lần gặp anh đều xưng em và hỏi tôi đã tìm được việc chưa? lúc nào anh cũng hỏi han tôi rất ân cần. Tôi thấy thực sự phải nói ra sự thật với anh vi thưc ra tôi cũng không quen nói dối người khác. Từ đó tôi và anh đổi cách xưng hô. anh gọi tôi rất thân mật , lúc nào củng "Bé a" Tôi đã nghĩ mọi thứ trên mạng đâu phải là vô nghĩa .Tôi tin vào tình bạn của anh. Ngày anh đợi kết quả thi ĐH tôi cũng đứng ngồi không yên.Khi biết tin anh trượt tôi là người luôn động viên và an ủi anh. Tình bạn giữa tôi và anh thât đẹp và đã có một hòm thư chung để 2 người viết tâm sự vô đó, tất cả những suy nghĩ của cả 2 . Nhưng rồi tôi phát hiện ra 1 điều : anh là một người vô cùng TỐT BỤNG. không phải chỉ riêng với tôi mà hình như với vài cô bé nữa cũng vậy.Tôi buồn và thất vọng nhiều lắm.Mọi người ơi hãy cho tôi 1 lời khuyên nha.

    FAMILY
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tâm sự của bạn không phải lần đầu tôi đọc được, và cũng đã không biết bao nhiêu sự ân hận vì đau khổ tôi đã thấy. Có một điều mà cho đến hôm nay mà trời đã cho tôi được sống, thì sự chân thật luôn là vũ khí mạnh nhất để ta chiến thắng trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả kinh doanh. Bạn đã rất buồn vì anh ấy có nhiều người quen trên NET, nhưng có lúc nào bạn nghĩ rằng anh ấy cũng phát hiện ra những điều bạn đã không chân thành với anh ấy ngay từ những ngày đầu tiên. Vậy đầu tiên hãy tự trách mình, trách sự vô tình và những suy nghĩ giản đơn của mình khi mới làm quen. Đối với những người muốn đến với bạn với tình cảm chân thật thì những điều thiếu trung thực sẽ rất buồn và họ sẽ nghĩ bạn là con người hời hợt trong tình cảm, tất nhiên không một ai trong số chúng ta muốn người khác đánh giá mình như vậy, đúng không? Thật tệ hơn, nếu người bạn trai mà bạn quen lại 'phải lòng' bạn thì đôi khi ... sự giản đơn của bạn lại gây ra một 'nỗi đau' tinh thần, nhiều khi mình cũng không tưởng tượng nổi...
    Tuy nhiên cuộc đời còn rất dài phía trước, mong rằng trong mọi cách sử sự trong đời bạn hãy tập 'tin người' để có thể cởi mở và chân thành với đời, tin rằng đời sẽ ban cho bạn nhiều trái thơn và quả ngọt. Hãy đừng buồn vì một chuyện chưa đến nỗi 'tày đình' này, còn có hàng triệu bạn trai khác đáng yêu lắm đó...
    Tạm biệt, chúc bạn luôn may mắn và thành công, chúc hạnh phúc.
    Tuan Son
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    minh cung da tung nhu the nhung co gi dau maban phai buon chu?hay la nguoi ban nhu nhung nguoi ban cua anh ay thoi
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em cung lam vao tinh cach nhu bac vay!!Tu do,em rut ra 1 y nghi cuc ki ich ki rang,khong them ket ban hoac yeu nguoi con trai nao qua tot bung hoac qua galant voi nhung nguoi con gai #!!
    Nhung bac a,sau nghi ki,nghi di nghi lai,nghi tai nghi hoi,em nghi nhu vay la khong nen!!Con trai con fai co nhieu moi quan he & viec ho tot voi nhung nguoi # la 1 chuyen,con tinh cam cua ho doi voi minh ra sao lai la chuyen #.Khong nen qua ich ki trong chuyen nay bac a!!Hay song thoang hon 1 chut,bac se nhan duoc nhung gi ma bac xung dang duoc nhan!!

    Khanh Linh
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có lẽ là may mắn hơn bạn rồi! Mình cũng đã quen vài người bạn qua Net,nhưng chưa gặp chuyện như bạn đã gặp! Nhưng thật lòng thì ngay khi noi chuyện với nhau lần đầu thì cũng chưa ai nói dối với nhau điều gì rồi
    Grace1605
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có lẽ là may mắn hơn bạn rồi! Mình cũng đã quen vài người bạn qua Net,nhưng chưa gặp chuyện như bạn đã gặp! Nhưng thật lòng thì ngay khi nói chuyện với nhau lần đầu thì cũng chưa ai nói dối với nhau điều gì rồi...và thế là bọn mình đã duy trì dược một tình bạn đẹp! Mình nghĩ là không nhất thiết phải nói dối khi chat đâu! Nếu nói thật thì người bạn chat cũng chưa chắc biết nhiều về mình,mà như vậy thì nói dối là điều không cần thiết! Mà nếu nói dối với nhiều người quá thì chắc sẽ có lúc bạn quên mất là nói với ai về cái gì...như vậy thì chẳng hay đâu,người ta sẽ mất lòng tin vào bạn,và có thể bạn sẽ mất đi cơ hội có được một người bạn tốt đấy! Chúc mối quan hệ của bạn và người bạn đó sẽ ngày càng tốt đẹp!
    Grace1605
  7. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn hả? Nói chuyện với anh đi em sẽ vơi nỗi buồn. Bé ạ.
    -@-@-
  8. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em rất cám ơn những lời khuyên chân thành của mọi người .Vâng, em đã nghĩ lại, có lẽ tại em ích kỷ quá chăng.có lẽ đúng là như vậy rồi mọi người nhỉ, anh ấy đã cho em biết pas của anh ấy.Tại sao lai như vậy cơ chứ, có phải rằng em là người mà anh ấy tin tưởng, giao phó trách nhiệm khi anh ấy bận. vâng, có lẽ người có lỗi là em mất rồi.
    FAMILY
  9. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỗi ở em thì công việc tiếp theo là gì nhỉ? Còn chần chừ gì nữa?
    -@-@-
  10. hat

    hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người trong này lãng mạng wá trời
    Người không sợ thất bại

Chia sẻ trang này