1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang thích một anh,gờ không biết phải tấn công anh ý thế nào cả,mọi người tư vấn cho em với,hic!C

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midnightSan, 16/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị nhìn thấy cả đống giai vừa cao to, phong độ, đẹp giai, đàn ông, thành đạt mà gay rồi em gái ạ
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chắc giống trong chuyện con cáo và chùm nho quá
  3. midnightSan

    midnightSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh chị không chịu bày cách cho em còn cứ trêu em nữaĐể em tả thêm cho kỹ nhá,anh ý bị cận,đeo kính hàn quốc,tóc hơi dài chút,lần nào anh ý lên em cũng thấy anh ý uống chanh tươi,nếu đông khách mà không còn bàn ngồi thì anh ý bao giờ cũng được ưu tiên ngồi ở chỗ đàn piano,có hôm anh ý lên mọt cái là cái chị đang chơi đàn đứng dậy nhường chỗ luôn,hình như anh ý giỏi hơn cả người hay chơi đàn ở đấy,mà lại rất chiều khách nữa,có lần em thấy có một chị ngồi gần anh ý nhờ anh ý chơi bài gì trong phim Tân dòng sông ly biệt của Triệu Vy,anh ý bảo là không biết bài đấy,bảo chị ý hát một đoạn anh ý nghe rồi anh ý chơi theo,thế mà mới hát được một câu anh ý đã chơi được nguyên cả bài rồi,mà anh này hcỉ chơi những bài sâu lắng chứ không chơi nhạc vui,anh ý hay lên vào tầm 8h tối và cùng lắm là 10h anh ý về,không bao giờ ngồi quá.
    Hic,em thích anh ý thật rồi hay sao ýai có cách làm quen hay thì mách em với
  4. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ô hô, mai mình cũng đi học đánh đàn
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em đưa đị chỉ quán đây chị lên làm quen trước rồi giới thiệu cho em nhá
    Yên tâm chị ko hứng thú với kiểu giai thế này (vì đến 99% ko có vợ rồi thì cũng abc gay)
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Marketing là một nghệ thuật!
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Thử học theo cách em Rung làm quen với bạn HKGH xem nhưng nhớ là mang theo con điện thoải ghẻ ghẻ thôi nhá ,tầm 1200i là ok ( phòng khi anh này gian hoặc là gay thật thì đỡ phí cái đt )
  8. midnightSan

    midnightSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi anh ý gần 3 tháng rồiLúc nào không nói chuyện với ai thì anh ý ngồi một mình với nét mặt như đang buồn chuyện gì đó,lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi có thể nhìn thẳng anh ýMà theo em biết,chơi đàn như anh ý chắc là phải học lâu rồi,có lần chơi cùng một bài Bèo dạt mây trôi mà chị kia chơi khô lắm,anh ý chơi đệm hay hơn nhiều,có 3 lần có bạn anh ý lên cùng,em ngồi gần bàn nghe lóm được toàn chuyện mua bán máy vi tínhChẳng hiểu gì hết ráo,em đoán anh ý làm cho một công ty tin học..........
  9. midnightSan

    midnightSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ lên phố Khúc hạo,đưòng Trần Phú rẽ vào ý,là thấy ngay quán to đùng ý mà,nói như chị thì chắc chắn anh này thuộc về số 1% còn lại rồi
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Được rồi hôm nào về HN chị lên thử xem sao. Thứ 5, thứ 7 hả . Giới thiệu được cho em nhớ khao nhá (chả biết bao giờ mới lại về VN )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này