1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang thích một anh,gờ không biết phải tấn công anh ý thế nào cả,mọi người tư vấn cho em với,hic!C

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midnightSan, 16/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có 1 chữ ngu thôi
    Dành cho từ chủ topic đến mấy chú tò mò
    Ảnh người đó có trên đây đấy
    Cô chủ cứ nhận diện rồi chỉ người
    Ờ, nói thế thôi
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà nóng như KIM CHÂM CHYM thế.
    Xin phép trích câu đầu của bác dangkhauchi gửi thẳng cho bác jack này :
    Có 1 chữ ngu thôi​
    Để em trình bày thêm 1 tí cho bác "Đại Hiệp" nó dễ hiểu.
    Bác có định làm đại hiệp hay hiệp khách như 1 số người ở box này thì cũng phải đọc kĩ những gì ở trong cái topic này đi đã rồi hãy thể hiện cái máu đại hiệp. Chưa đọc kĩ đã phát biểu thì chỉ có thằng nhũn não thôi chứ không được óc bã đậu hay tiểu nhân như em đâu
    @ mhtn : Em cảm ơn anh ( chị ) đã nhắc nhở em, nếu không cái thói hay spam của em nó lại hại em. Từ topic này xin rút exp.
    @ khongthe : EM xin thề với bác là không phải em.
    @ KeSanMoi : Em thấy em ngu từ khi anh ( chị ) mhtn nhắc nhở rồi.
    Sửa sai từ hôm nay luôn. Rút lui về làm viewer
    @ hkgh : Sao anh không viết chữ đỏ size to lên để em dễ đọc
    Spam như hôm qua là quá đủ rồi, bây giờ chỉ hóng thôi.
    Bác thích lấy truỳ ra phang thì phang đi. Em xin nhận
    @ dangkhauchi : Đúng ra em phải học theo bác, viết ngắn gọn mà lại xúc tích.
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 18/01/2009
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 18/01/2009
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 18/01/2009
  3. midnightSan

    midnightSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em rất tỉnh táo khi type những dòng này,cả đêm qua em đã không chợp mắt một chút nào và dành thời gian để đọc về những topic của anh,và em càng khẳng định một điều,anh là biển lớn,còn em chỉ là một con sông nhỏ béEm rất xin lỗi khi topic của em đã vô tình phá đi cái không gian yêu thích thân thuộc của anh,em chỉ vô tình và cũng không hề cố ý,thật sự em cũng không nghĩ là hà nội lại nhỏ bé đến vậy,như một bạn đã nói,xa tận chân trời,gần ngay trước mắt.
    Khi nhìn thấy anh lần đầu tiên em đã biết ngay anh là người từng trải,em cũng đã từng nghĩ là mình có thể nắm bắt được một chút nào đó về anh,nhưng sau đêm qua,em thấy mình là người đã lầm,những điều về anh mà em được đọc mặc dù chỉ có một chút thôi,nhưng đối với em là những thứ mà em không thể nào tưởng tượng được,anh bảo em chỉ là nhóc conĐúng vậy,thật ra không cần anh nói em cũng biết mình chỉ là một con nhóc,nhưng anh biết không,bình thường nếu ai nói em như vậy,có thể em sẽ rất giận giữ nhưng khi nghe anh gọi em là nhóc con,em lại rất thích được nghe anh gọi em như vậy lần thứ hai,thứ ba...
    Cả đêm qua em cũng nhận ra mình chỉ là một con ngốc,ngay từ khi nhìn thấy anh em đã nhầm về tất cả,anh ngồi đó,nhưng mọi chuyện xảy ra xung quanh anh đều quan sát rất chi tiết mà không hề lộ liễu,không như emEm đúng là một con ngốc,anh không biết em đã vui đến thế nào khi nghe anh nói được em hay mặc quần áo như thế nào,đi guốc bao nhiêu phân,thậm chí anh còn nhớ được cả màu của từng đôi mà em đi nữa,em rất kinh ngạc,mặc dù nghe anh nói rất vui nhưng đọc những gì về anh em lại hiểu rằng tất cả những người xung quanh anh đều có thể quan sát về họ như vậy,em phục anh lắm!
    Khi về đến nhà em mới nhớ là khi nói chuyện với anh em đã run đến mức không kịp xin số điện thoại của anh,nhưng may sao,em đã biết nick của anh trên forum,và em sẽ gửu thư cho anh,được chứ?Là con gái mà nói như em thế này thì xấu hổ quá nhỉ
    Sau một đêm em cũng tự hiểu rằng,với em,để làm một người bạn với anh cũng là điều quá khó khăn,còn chuyện theo ý muốn của topic em viết ra thì em đã quên từ tối qua rồi,chuyện đó có khi là không thể
    Nhưng nếu có cơ hội,em vẫn muốn có những buổi tối như ngày hôm quaEm vẫn muốn gặp lại anh,em cũng hy vọng anh đừng giận khi nghe em nói thế,trẻ con hay tò mò màAnh là một nhân vật mà em thấy còn hay hơn bất cứ nhân vật nào trong các bộ phim có các bài hát anh đã chơi cho em ngheEm cám ơn anh rất nhiều
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 18/01/2009
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chị nghĩ đã đến lúc này lên yêu cầu mod close topic thôi
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh ý là ai ?? Một idol hoàn hảo ko tì vết vậy mà sao mình ko biết ??
    Chàng trai ngồi bên phím đàn Piano quán Chim Xanh ?? Who are you ??
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Này này, để bao người chờ đợi rồi 2 người kia cho 2 cái bài kết thúc hay thật.
    Bạn San nói rõ hơn xem nào. Bài bạn viết mới là cho anh kia đọc. Còn vs mọi người ở đây thì sao?
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói tớ thấy bạn chủ topic chỉ bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của anh ấy thì chính xác hơn. Tình yêu đâu có thể đến dễ dàng vậy. Tình cảm của bạn chỉ là sự choáng ngợp mà thôi. Thế nên nếu tớ mà là anh ấy tớ cũng chẳng dám tiến đến với bạn, ai biết đâu một ngày hình tượng đó sụp đổ thì tình cảm cũng tan thành mây khói.
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    A, quên mất ko hỏi, ko dám chắc bạn là Song Ngư?
    Nếu biết anh kia cung gì thì cứ tiến đi. Chỉ thik qua mấy lần như thế chưa đủ ... để thành bạn nói gì là yêu.
    Đã làm hoành tráng thế này, chờ đợi bao lâu nay mà bỏ thì...
    Phải khó mới thik chứ.
    Hoặc là, anh kia có gì đó ... chắc chắn quá nên bạn run à?
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Illusion.
    Topic nên đóng đi thôi, chúng ta là người ngoài cuộc biết là chỉ để thoả mãn trí tò mò. Không biết cũng không sao để cho chủ topic chìm trong thế giới của cô ấy với những biển và sông
    Nhưng mình cũng tò mò ghê có đồng chí nào PM cho 1 cái cám ơn lắm lắm . Để xem cái biển của em chủ topic thế nào chứ đời chưa gặp anh nào là biển mà mình chỉ là sông bao giờ cả vì thế thì chênh lệch quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này