1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang thích một anh,gờ không biết phải tấn công anh ý thế nào cả,mọi người tư vấn cho em với,hic!C

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midnightSan, 16/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    heeee, mình cũng tưỏng thế, tết mà bùn nhở
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có thể tồn tại trên đời 1 anh chàng như thế lắm chứ vấn đề là anh chàng đó hoàn thiện và cố gắng đến đâu mà thôi .
    Mấy vấn đề như giỏi chơi bia , bowling , hay giỏi đánh đàn rồi viết văn hay ..
    Nếu thích sẽ làm được , nếu chịu khó hoàn thiện bản thân chịu khó học hỏi 2 năm là giỏi được những cái đó ngay thôi mà .
    Chị tin là như thế
    Thay bằng cách đó em cũng cố gắng hoàn thiện để xứng đáng với một anh chàng trong mơ của em nhỉ
    Nồi nào úp vung đấy thôi mà
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi từ đầu đến giờ, không biết thế này đã là kết thúc chưa ( nghĩa là HKGH chính là anh Chim Xanh đấy và chị chủ topic lập topic này để trêu đùa) hay là còn chờ chị kia vào đây làm quả xác nhận. Nhưng phải nói thật rằng ( mong mọi người đừng chửi em) là nếu theo như lời kể của chị kia mà nhìn cái ảnh đó thì cũng hơi chán thật. Cái anh trong ảnh đó thì không xấu nhưng làm sao mà được đến nỗi như chị kia nói, hizzzz, nếu như thế là đẹp thì trên trường em có 2 anh thầy ( 1 anh đã ra làm ngoài và 1 anh vẫn dang giảng dạy) còn mê ly gấp tỉ lần ( nhưng chỉ là mặt thôi chứ em nghĩ chắc không biết đánh piano đâu ạh hihi)
  4. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    uh
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trời, từ lúc tớ bắt đầu tham gia box TVTY thì thấy topic nào cũng giống nhau, ban đầu là tư vấn và sau đó là nem đá (từ ném đá chủ topic cho đến các thành viên ném lẫn nhau) . Cơ mà tớ vẫn đang hóng kết quả của chủ topic thế nào
    @gentletiger: em thấy anh gửi msg bên topic ảnh, nhưng ko dám trả lời trong đấy vì sợ bị xử spam , vâng em đúng là vợ chồng KHH đây ạ (nhưng em là Jean ạ), bọn em vẫn khoẻ, anh em HĐ vẫn khoẻ nhưng tan rã hết rùi, cơ mà cho em hỏi VoDanhKhach là ai, đã gặp nhau chưa ạ ? Nghe quen quen, hix hix
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp trong mắt người đang yêu ,,,yêu ai có cảm tình với ai sẽ thấy người đó đẹp hay không đẹp .
    Theo chị thấy chú HKGH là 1 trong số rất rất nhiều người đàn ông có sự ảnh hưởng và suy nghĩ mong muốn một mối tình lãng mạn với cách làm quen đặc biệt , một mối tình đầy sóng gió trắc trở như tiểu thuyết .
    Chú HKGH và Anh Thuyenxaxu bên Làm đẹp là mẫu đàn ông điển hình về sự cần những cảm giác này trong tình yêu
    Vì thế những câu chuyện tình chú viết những mối tình của anh Txx viết thấm đẫm cái gọi là chất bi tráng , lãng mạn, bi hùng trong đó.
    Nếu có được 1 tình yêu hoàn hảo nhưng êm đềm có lẽ những người đàn ông như thế lại chán đấy .
    Chị biết khá nhiều người đàn ông họ cần có cảm xúc trong tình cảm như vậy cả phụ nữ .
    Như cô bạn chị nó cũng tự tạo ra những tình huống phải cãi nhau phải khóc lóc phải thật lãng mạn phải thật gen tuông , nói chung là phải thật có trắc trở .

    Nhưng chị nói thật một tình yêu càng đỡ trắc trở , một gia đình hạnh phúc là một gia đình êm đềm nó sẽ đẹp hơn rất nhiều một tình yêu sóng gió.

    Biển có cái đẹp của biển , nhưng hồ có cái đẹp riêng của hồ nước .
    Trong tình yêu đừng mong muốn trở thành thuyền trưởng giữ muôn trùng sóng .
    Đừng mong muốn hay tạo ra một tình yêu trắc trở , những giây phút cảm xúc thăng hoa .
    Như thế cuộc đời sẽ đẹp hơn . Nếu không sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là cái gì ?
    Cho dù có hạnh phúc chú cũng đánh mất nó thôi ...
    Người đàn bà chú tìm được cho dù có tuyệt vời đến như thế nào ...cũng không bao giờ hạnh phúc bên cạnh chú .
    Vi tâm chú mong muốn thế , suy nghĩ chú mong muốn thế mà
    Sao không mong muốn những điều thật bình thường trong , hài lòng với những hạnh phúc thật giản dị ?r39)]
    Tại sao cứ phải tạo ra những trắc trở , bi kịch hoá hay nhân cách hoá vấn đề làm gì ?
    Chị thì chỉ mong được bình yên thôi
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đánh đàn hay (không chỉ giỏi) và viết văn hay là đòi hỏi phải có năng khiếu. Cố gắng học tập thì đàn giỏi nhưng chưa chắc đã hay, viết văn cũng thế.
    @hermeonne: ừ... nhớ Jean rồi. VDK hồi đó treo trên t3 sa mạc với đám công công đó mà Gặp Jean 1 lần hồi Kohoihan về lần đầu tiên, lúc đó cả bang offline ở quán cafe gì quên mất tên rồi, chỉ nhớ là đối diện bên hông NVH Thanh niên. Nice weekend
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    @trung135 : Thôi mày óc bã đậu và tiểu nhân , tao làm thằng nhũn não và ngu vậy . Tranh cãi với mày nữa thì tao lại mang tiếng nóng nảy , dùng áp lực tranh cãi với mày ,tóm lại là mày đúng tao sai , tao xin lỗi
    Thế cuối cùng lại lòi ra bác Hiệp Khách biết đánh đàn từ hồi lớp 7 , nhiều điểm hấp dẫn phái nữ quá nhỉ
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Nghe tả thế này cộng với comments của vài bác trước, mình đúng là có cảm giác giống hệt Edward Cullen của cái Twilight mà mình đang đọc,,,,
    [​IMG]
  10. princess5533

    princess5533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Truoc em cũng nghĩ như anh, thế nhưng sau khi đọc xong từ đầu đến giờ và biết được cái anh đánh đàn Piano là ai - theo lời mọi người nói -Thì em nghĩ anh đừng nên so sánh với Adward
    Ko cân xứng đâu anh ạ, đọc truyện Twilight rồi, rồi đọc cả những cái topic trước của a HK ==> khác nhau nhiều lắm
    Đáng ra, nếu là chị kia, thì chỉ nên nhìn và nghe đàn thôi, ko nên có thêm điều gì thì tốt hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này