1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang thích một anh,gờ không biết phải tấn công anh ý thế nào cả,mọi người tư vấn cho em với,hic!C

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midnightSan, 16/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em nhận định sai rồi
    Túm lại 1 nùi là thế này:
    Có người muốn phịa chuyện để nâng bi của mình lên. Cơ mà nâng bi quá tay nên bị lệch, 1 bên cao 1 bên xệ, làm cho hỏng cả bi.
    Chứ chả có ai là chủ thớt, chả có ai là anh piano đâu các bạc ợ
  2. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Chả có bi ai tự nhiên đều cả. Thật ra nói thế này mới đúng: Có người muốn năng bi cho cân bằng, ai ngờ cân quá tay, mất cả bi...
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra có thằng tự sướng à
  4. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thích làm theo Thủy Top thì ít ra cũng phải show "hàng" ra chứ, ngồi bốc phét không thì nhục mặt
    Velo
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đùa ... éo mịe ... thôi trước khi close topic ... Các bác cho nhà e nói 1 câu ...
    Làm đecks có chuyện ai nâng bi ở đây ... ông HK giang hồ tôi chả bênh ... các topic của ông ý có hoa lá cành hay mắm muối gia vị thì đều phải có cốt thật từng trải qua mới nói hay đc ...
    Bản thân tôi đánh giá ông này còn cao hơn ối thèng khác , cao to đen hôi , có trải nghiệm thực chiến , va chạm XH , ăn nói lắt léo đủ cả , có đk kinh tế độc lập , nhiều tài lẻ đàn hát thế nào ko rõ ( h mới biết bác này còn biết đàn Piano , ghớm thật ... ) chứ bi a mới bowling thì ko có fét tí nào ...
    Bác này tuy hơi đồng bóng có gì cũng bô bô ra mồm nhưng cũng có lớn có khôn làm éo có cái chuyện thừa thời gian , thiếu thông minh , rỗi hơi vô công rồi nghề vào đây làm trò nâng bi , show hàng vớ vẩn với các bro ... đc cái éo gì mà phải làm thế nhỉ ??
    Hình như có vài ng ganh ghét hay ngứa mắt nên quy chụp thế là ko đc ... Topic này co thể chỉ là một trò đùa vô ý hoặc ác ý thế thôi ...
    Còn nick tôi có ảo hay ko , hay có bợ đít ai ko thì chắc ít nhất cũng có vài nguời biết ... Vào nói hộ một câu công bằng cho người bị đánh hội đồng thôi ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 19/01/2009
  6. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tất niên có 1 topic hay ho nóng hổi, hoá ra là trò nhạt toẹt .
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bây h muốn biết cũng đơn giản thôi, ra quán Blue Bird, rình, tóm cái thằng chơi piano, fệt cho 1 chập, bảo khai ra nick mày trên TTVn là gì, kô khai tao bóp vỡ bi, thế là biết chứ gì
  8. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quá nhàm
    @HKGH : Đọc mấy topic thấy bác cứ mở mồm là kêu vào database, rồi thì CSDL ttvn ...., sao bác ko vào rồi e*** cái tag IMG của cấi ông post ảnh bác lên ý, thế là xong thôi mà
    ( Nếu bác nói đùa thì em xl vì ném đá nhầm )
    Về bài này
    Proxy, Sock 4,5, fake ip software ...., dùng IE, Opera, Firefox , mỗi trình duyệt 1 em ip thì admin có check đằng zời
    Cái p2 check ip của bác ko khả thi rồi
    Được Lucaspc sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 19/01/2009
    Được Lucaspc sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 19/01/2009
  9. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Bản thân tình yêu nào cũng đều có rất nhiều trắc trở. Chỉ khác nhau là cách nhìn nhận và cách giải quyết với những trắc trở của mỗi người khác nhau. Có người sớm buông xuôi, có người tranh đấu đến cùng. Nếu kiêu trì thì sẽ đi đến đích cuối: sẽ thành đôi. Nhưng thành đôi có khi lại ko hạnh phúc do trước đó chọn nhầm mục tiêu, đánh giá nhầm đối tượng.
    Bản tính của con người: ai cũng thế thôi. Nếu ko trắc trở, khó khăn thì làm sao thấy được hạnh phúc. Cảm giác trắc trở, khó khăn càng nhiều thì khi đạt được, cảm giác hạnh phúc sẽ mạnh bấy nhiêu. Một gia định hạnh phúc và êm đềm hay một tình yêu đẹp, hạnh phúc không phải do nó ko gặp trắc trở mà là những người trong cuộc đã giải quyết hết những trắc trở. Mà trong gia đình thì thường đó là sự nhịn nhục của người phụ nữ hay sư thông cảm của người đàn ông.
  10. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Những tình yêu thế này rất giống mặt trăng. Ở xa thì người ta nhìn thấy nó lung linh, huyền ảo nhưng khi lại gần thì mới thấy nó thô ráp, sần sùi. Những ai yêu người khác vì những cái như vẻ đẹp trai, manly thì khi đi sâu vào, may mắn thì thất vọng ít. Không may thì thất vọng nhiều, đổ vỡ một số thứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này