1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau thật sao anh? Không thể tiếp tục cùng đi trên một con đường sao anh?
    Em không tin diều đó đâu, em không tin, lần này hai đứa mình giận nhau, em không rơi đến một giọt nước mắt, em thấy sợ lắm anh ạ, em sợ rằng khi rời bỏ anh để đến với một người đàn ông khác em không còn những xúc cảm như thế, những đam mê như thế, em sẽ cảm thấy mọi thứ trở thành vô vị và tẻ nhạt. TÌnh yêu em dành cho anh nhiều đến như thế ư? Chính bản thân em cũng không thể ngờ được, em không thể ngờ rằng giờ đây em đang vô cảm với tất cả.
    Em biết lỗi lầm là do em, là xuất phát từ em, thế nhưng không
    còn cách nào khác sao anh?
    Em phải làm sao bây giờ? làm sao để lấy lại lòng tin trong anh bây giờ? Hãy chỉ cho em một lối thoát, hãy chỉ cho em một con đường???
    Em chơi vơi quá...............................
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không có ai chỉ ra cho em được con đường hay lối thoát vượt qua được thực tế phũ phàng này ngoại trừ chính bản thân em. Nếu có làm gì được thì em cứ khóc lên thậm chí khóc to vào để mặc nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt cũng được. Khóc xong có lẽ em sẽ thấy thanh thản và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, sâu hơn.
    Em tưởng rằng em đã vô cảm nhưng không phải vậy đâu em ạ. Tình yêu nó có sức mạnh thần kỳ lắm. Rồi sau này em sẽ gặp một người đàn ông mà Thượng đế ưu ái tặng cho mình em, một người có đủ duyên nợ để đi với em suốt trọn cuộc đời. Em cứ đau, cứ khóc đi cho vợi nỗi buồn nhưng rồi sau đó lại hăm hở sống, hăm hở yêu và cả hăm hở hưởng thụ những niềm vui giản dị, nhỏ bé của cuộc đời này. Em cứ tin chị đi, nỗi đau mà em tưởng không thể vượt qua được đó sau này nhìn lại em sẽ lại mỉm cười vì nó quá nhỏ bé so với những vất vả, âu lo cho cuộc sống trong tương lai mà thôi. Đừng đổ lỗi cho ai hay cho chính mình. Hãy nghĩ rằng âu đó là số phận. Cố gắng lên em gái bé bỏng ạ! Cầu mong hạnh phúc luôn mỉm cười với em. Yêu em nhiều!
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, giấc mơ về những dự định trong anh va em đã tan biến thật sao anh? EM không tin điều đó anh ạ, em không tin là số phận lại nghiệt ngã với em như thế...
    Anh hãy làm điều gì đó đi anh, hãy làm điều gì đó để em và anh có thể trở lại như xưa đi anh, hãy chỉ cho em biết con đường nơi có ánh sáng hạnh phúc giữa em và anh, hãy nói với em dù chỉ một lời, đừng mãi như thế anh ơi......
    Em không nghĩ rằng mọi ân tình mình sống với nhau đã tan biến chỉ với một lỗi lầm của em thôi...

Chia sẻ trang này