1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    H. thân yêu!!!
    Mới khoảng mấy ngày không vào box Tâm sự chị đã thấy em có nhiều tâm sự rồi nhỉ? May mắn là em cũng đã có thêm nhiều người bạn chưa biết mặt lẫn biết tên thật quan tâm đến em rồi đó. Đó cũng là niềm vui vô giá đó H. ạ. Còn chuyện tình cảm thì cứ thế đã em ạ, chị thấy em yêu người đó vô cùng đấy chứ, yêu thì mới hờn giận, mới so sánh (hơi "khập khiễng" một chút thôi). Còn công việc thì chị nghĩ "mọi con đường đều đến thành Rome", mình cứ cố gắng hết khả năng thì thành công hay thất bại đều không khiến mình phải nuối tiếc quá nhiều!
    Cảm ơn những mess chúc mừng của em. Nói chung mọi việc đối với chị đều ổn, những người bạn thân thiết không thể giúp đỡ trực tiếp được thì cũng cho chị số điện thoại rồi các mối quan hệ quý giá, đồng nghiệp mới thì cũng hiểu được những khó khăn của chị nên dù có "vắt chân lên cổ", chỉ hai anh chị đi lo mọi chuyện (vì hai bên đều neo người mà) nhưng chị cảm thấy hạnh phúc qua những giọt mồ hôi, thấy bình an khi có người chìa tay cho mình nắm, có người thấu hiểu và lắng nghe những gì linh tinh nhất mà chị hay than vãn. Âu cũng là hạnh phúc giản dị em ạ.
    Thôi chị lại phải quay lại công việc đây. Yên tâm có gì chị sẽ gửi pm hay nhắn tin cho em. À "bí mật" là có khi anh ấy và em có họ với nhau đó vì chung một họ cũng hiếm người có mà. Biết đâu sau này em phải gọi chị là chị dâu rồi:-)
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào chị yêu quý,
    Công việc của anh chị đã lo ổn chưa hả chị? Còn nhiều việc không hả chị ơi? Em có giúp được gì cho chị không? hì hì phải nịnh bợ một chút chứ biết đâu sau này lại trở thành chị dâu thiệ của mình thì chít...đùa chút vậy thôi nếu chị cần giúp gì thì cứ alo nhé, em sẵn sàng giúp anh chị một chân, một tay thôi
    Phải rồi chị à, công việc thì trước sau cũng phải hoàn thành thôi, em cũng đang cố gắng hết sức để hoàn thành nó đây, để đến sau này chẳng bao giờ phải tỏ ra nuối tiếc chút nào. Đêm qua em đã thức trắng đêm để làm việc với team project, giờ chỉ thấy hai mắt trũng xuống và hơi nhức vì sử dụng máy tính nhiều thôi. Em cảm thấy em còn làm được thì em sẽ làm, chị yên tâm, sẽ chẳng bao giờ em gái nhỏ của chị chịu give up một cái gì đó dễ dàng đâu. Phải học tập chị, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng chứ không phải là hơi thở cuối cùng phải không nào?
    Giờ cả team lăn ra ngủ quay rùi chị ạ, em thi vẫn cố gắng để hoàn thành nốt phần việc còn lại.
    Thôi em lại làm tiếp đây, cố gắng thêm chút nữa.
    Chúc chị mọi niềm vui !!! Yêu chị nhiều.
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thấy nản như thế này chứ? Tranh luận với team không gay gắt như mọi khi nhưng mà có người lại nói đúng vào sự tự ái của mình, đã hết sức căng thẳng sau bao đêm thức trắng giờ mình thấy như một quả bóng chỉ trực nổ tung ra thôi...
  4. Deltavss

    Deltavss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    the a!
    sao lai co the nhu the nh
    nhung A NH RAT THICH 1 NGUOI CON GAI NHU EM
    ANH CO THE GHAP EM KO
    NHI , EM LA NGUI ANH LUON MUON TIM KIEM TU BAO LAU NAY
  5. Deltavss

    Deltavss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ANH RAT CAN 1 NGUOI NHU EM DE LAM VO DAY
    CHOA EM
  6. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ARE YOU SURE???
  7. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gần như hoàn thành xong công việc, cảm thấy dễ chịu một chút, thoải mái hơn một chút. Hì, cũng thấy vui khi team project của mình nói rằng sẽ chẳng thể có hứng thú làm việc nếu không có mình cùng thức đêm, cùng tranh luận với mọi người. Cũng phải thôi, mình là cái đứa chẳng thể chịu đựng được sự im lặng, nếu không nói là sợ nữa, rất rất sợ sự im lặng thế nên mặc dù rất căng thẳng và mệt nữa nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ ra một vài trò để quậy phá mọi người làm mất đi sự căng thẳng, làm tỉnh ngủ, rồi mọi người lại cùng nhau cuời nói rôm rả, quên đi mọi mệt mỏi...hì hì... Giá mà my team hiểu được rằng tôi yêu quý các bạn như thế nào? Ở trong nhóm chỉ toàn nam, mình mình là con gái nhưng mình đã thực sự cảm thấy rất vui khi làm việc với các bạn, nhiều lúc cũng thấy tủi thân vì mình là con gái mà mọi người chẳng bao giờ ưu tiên gì cả nhưng bù lại cũng phải cảm ơn mọi người vì như vậy mình sẽ phải căng mình để làm việc, để có trách nhiệm hơn, để thấy hăng say hơn nữa, hì hì...mình đúng là cô gái mau quên, hôm qua mình tức H. lắm, tức đến mức không muốn nói một câu nào với H. nữa cơ. Kể cả về công việc, có gì mình toàn trao đổi với người khác, thế mà chẳng biết là vì sao mình lại hết giận nhanh đến vậy?! Hay cũng chỉ vì công việc mà mình lai bị cuốn vào, lại quên mất. Hôm nay lại vui vẻ chuyện trò, đùa vui với nhau mọi thứ chuyện... Nhưng quả thật mình là người dễ giận, dễ quên...hì hì
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    My team của tôi ơi, các bạn mệt quá rồi sao???
    Cùng cố gắng nhé, sẽ ổn thôi mà !
    Một chút nữa thôi..........
  9. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi mất rồi, ngày hôm trước được trở về với mẹ, được nằm trong lòng mẹ thấy mọi thứ mệt nhọc đều tan biến. Đã lâu rồi không được trò chuyện cùng mẹ, không được nghe mùi ấm quen thuộc toát ra từ người mẹ....Bao cảm giác yên ổn lại tìm về với em.
    Thời gian qua con bận rộn với công việc, thi cử quá mà không còn cthì giờ để nghĩ nữa....Mẹ lại buồn vì em con sao mẹ??? Mẹ điện thoại làm cho con thấy lo lắng quá mẹ ơi...
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong những ngày này câu mệt mỏi và căng thẳng luôn luôn xuất hiện trong đầu mình, biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng. Hôm trước mẹ gọi điện thoại nói là buồn vì em con mải chơi quá, mẹ đừng lo cho em con nhiều đến thế, nó cũng lớn rồi mà mẹ, sẽ đến lúc tự nó hiểu ra mọi vấn đề thôi mà mẹ ơi, có lẽ tại do em con quá được chiều chuộng, việc gì em cũng ỷ lại vào mẹ và chị gái nên vô tình em sống mà chỉ quen với việc người khác vì mình mà mình lại chẳng bao giờ nghĩ đến người khác suy nghĩ ra sao? Hình như em con không quan tâm đến vấn đề đó thì phải, nên đã làm cho mẹ phải buồn, phải suy nghĩ rất nhiều. Không sao đâu mẹ, có lẽ cứ để cho em con được tự lập, được tự chịu trách nhiệm với quyết định của nó, rồi nó sẽ trưởng thành thôi mà mẹ.
    Công việc ngập đầu, con cảm thấy như mình đã kiệt sức mất rồi, mà vẫn không dám nói gì với mẹ cả, sợ mẹ lại lo lắng thêm nữa, con đã cảm giác như toàn bộ cơ thể rệu rã, con không còn sức để mà ăn nữa, mặc dù đó là các món mà con nghĩ là con đang rất thèm vậy mà con chẳng thể nào nuốt nổi nữa mẹ à. Vậy nhưng khi con trở về bên mẹ con vẫn cười thật tươi phải không mẹ? Con vẫn vui vẻ trò chuyện với mẹ và như vậy mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn phải không mẹ? Mặc dù đằng sau nụ cười đó có biết bao mệt mỏi, lo lắng, nhưng chỉ cần con cảm thấy mẹ được vui là con có thể làm được tất cả. Được nhìn thấy nụ cười của mẹ con có thể quên đi mọi thứ. Các bạn con nói tại sao bao năm qua con chỉ toàn sống bằng những suy ngĩh của người khác trước khi sống bằng những suy nghĩ của chính mình,

Chia sẻ trang này