1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang trốn chạy !!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tth2911, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của tth2911 và Mard tôi thấy buồn cho bản thân mình. Trước đây tôi cũng thế, lúc nào cũng muốn làm cho được một công viêc, cống hiến với tất cả khả năng mình.
    Đến với nơi làm mới này cũng với niềm tin đó. Nhưng công việc mà tôi làm hiện giờ lại ko thế. Nhiều lúc buồn, chán nản thất vọng về chính bản thân mình. Nhưng tôi đang chuẩn bị cho cuộc sống mới, lại hy vọng thôi.
    To tth2911: Hãy thương lấy bản thân mình trước, ko ai lo cho mình bằng bản thân đâu.
  2. hanoi_anh_va_toi

    hanoi_anh_va_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1. tôi ko biết câu chuyện của bạn có thật hay không.
    + nếu thật, bạn đã có được sự mạnh mẽ từ người đàn ông từng trải đấy (vì lúc đầu bạn chỉ là 1 cô bé "vô trùng"). chứng minh qua việc bạn cảm nhận được nỗi đau của người mẹ.
    +nếu không thì câu chuyện của bạn giống film Hàn Quốc kết hợp với tiểu thuyết ba xu.
    Câu chuyện của bạn là 1 cô gái mảnh mai, yếu đuối nhưng mạnh mẽ, kiên cường và nghị lực (đàn ông rất thích mẫu phụ nữ). Nếu thêm chi tiết hospital bạn có thể viết kịch bản để vực dậy nền điện ảnh Việt Nam. (Hàn Quốc biết cách quảng cáo du lịch và chất lượng Y tế của họ qua film ảnh)
    2. Bạn bị ốm và bận rộn với công việc? tôi ko chắc vì tôi nghĩ bạn có 1 thể lực phi thường (ít nhất là hơn tôi) nên có thể viết nhiều như vậy.
    3. vì ko tin mấy những gì thuộc ảo ảnh nên tôi cũng ko chắc tth và Mard là 1 người.
    tất cả chỉ là ý kiến chủ quan, hi vọng mọi người vẫn vui vẻ tiếp tục làm những công việc cho là vui vẻ.
    4. tôi ko thích sự ngụy biện hay "vừa ăn cướp vừa la làng"của những kẻ có học. Nếu ai cảm thấy cần giải thích thì cũng đừng quá khích, cứ từ từ nhá.....
  3. hanoi_anh_va_toi

    hanoi_anh_va_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1. tôi ko biết câu chuyện của bạn có thật hay không.
    + nếu thật, bạn đã có được sự mạnh mẽ từ người đàn ông từng trải đấy (vì lúc đầu bạn chỉ là 1 cô bé "vô trùng"). chứng minh qua việc bạn cảm nhận được nỗi đau của người mẹ.
    +nếu không thì câu chuyện của bạn giống film Hàn Quốc kết hợp với tiểu thuyết ba xu.
    Câu chuyện của bạn là 1 cô gái mảnh mai, yếu đuối nhưng mạnh mẽ, kiên cường và nghị lực (đàn ông rất thích mẫu phụ nữ). Nếu thêm chi tiết hospital bạn có thể viết kịch bản để vực dậy nền điện ảnh Việt Nam. (Hàn Quốc biết cách quảng cáo du lịch và chất lượng Y tế của họ qua film ảnh)
    2. Bạn bị ốm và bận rộn với công việc? tôi ko chắc vì tôi nghĩ bạn có 1 thể lực phi thường (ít nhất là hơn tôi) nên có thể viết nhiều như vậy.
    3. vì ko tin mấy những gì thuộc ảo ảnh nên tôi cũng ko chắc tth và Mard là 2 người.
    tất cả chỉ là ý kiến chủ quan, hi vọng mọi người vẫn vui vẻ tiếp tục làm những công việc cho là vui vẻ.
    4. tôi ko thích sự ngụy biện hay "vừa ăn cướp vừa la làng"của những kẻ có học. Nếu ai cảm thấy cần giải thích thì cũng đừng quá khích, cứ từ từ nhá.....
  4. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi bạn lại nghĩ như vậy đấy bạn hn_em_va_toi a, tth thấy thực sự buồn. Mình viết ra để mong tìm được một nơi có thể nói thật với lòng mình, một nơi có thể là chính mình mà không phải là ai khác cả. Mình viết nên câu chuyện của mình để có thể đọng lại một ký ức, mà mỗi khi đọc nó mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Từ đó mình sẽ có thể mạnh mẽ hơn, tự tin hơn...Chỉ vậy thôi bạn à........
    Chị T, đã lâu rồi em ko nhận được tin tức của chị. Em luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc với gia đình nhỏ xinh của chính mình. Hiện tại em cũng bình thường, sức khoẻ thì cũng ổn, công việc thì tàm tạm nhưng đặc biệt em đang hạnh phúc trong vòng tay của người ấy. Dù trải qua bao sóng gió nhưng hiện giờ tụi em đang rất vui vẻ. Thế đấy chị ạ, hy vọng là em sẽ đi đến đích cuối cùng.
  5. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ ngày vào công ty, mà mình có thể ngồi chat thoải mái. Vì hôm nay ít việc, không bận rộ như mọi khi. Nhưng quả thật mình chẳng thích như thế này tẹo nào. Thà cứ bận rộn suốt ngày còn hơn là ngồi chơi thế này.
    Chán thật.....
    Thời tiết cũng chán, không mưa cũng không nắng. Mình ghét những cái gì dở dang, ko rõ ràng.
    Hôm qua có một cậu ở trong công ty nói đáng ra mình phải là con trai mới đúng, việc gì mình cũng làm nhanh gọn, việc gì cũng làm không nề hà...Lúc đầu cũng thấy là người ta đánh giá đúng năng lực của mình, sau rồi lại chợt nghĩ như thế liệu có tốt đối với một người con gái hay không? Không tốt chút nào cả, vì bản chất của người con gái phải nhẹ nhàng và luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của con trai. Còn mình thì...? Luôn tỏ ra cứng răn và không phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào cả...
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    H. thân yêu!
    Cho chị xin lỗi vì lâu không liên lạc với em nhé nhưng nếu em tinh ý thấy giờ này chị chưa về có nghĩa là chị vẫn còn đang ở trên văn phòng. Công việc mới (lại còn mới hơn cả lần chị viết cho em đấy) lấy đi của chị quá nhiều thời gian cho gia đình; cũng may là bác béo cũng thông cảm với chị nên "nhà cửa" vẫn chưa vỡ một cái bát nào (chỉ chưa vỡ thôi nhé, chứ sứt thì rồi).
    Còn chuyện em và người ấy thì chị cũng chúc em đạt được hạnh phúc mà mình hằng mong còn đâu cũng có đó em ạ. Mỗi người đều có phúc phận của riêng mình. Chị tin rằng người con gái có tấm lòng nhân hậu như em rồi cuối cùng cũng sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng chị cứ hình dung ra em y như một người bạn gái thân của chị. Tiếc rằng chị ấy lại đi du học mất rồi, để chị "bơ vơ" ở lại, có việc gì cần lại phải viết mail không thể nào gọi điện là đến ngay được.
    Mai là cuối tuần rồi, chúc em vui vẻ và nhiều may mắn nhé!
  7. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giờ đây trong em tồn tại những suy nghĩ gì nữa...em cảm thấy mệt mỏi, chán chường vô cùng, sau bao ngày anh xa em, sau bao ngày em phải tự lo cho bản thân, sau những chuỗi ngày nỗi nhớ kéo dài trong em, sau mỗi lần nghe điện thoại của anh em nấc trong tiếng khóc. Tưởng chừng như em không thể mạnh mẽ, cứng rắn vượt qua nỗi nhớ anh vậy mà em vẫn hoàn thành tốt công việc ở công ty, vẫn lo chu toàn công việc hai bên gia đình, em vẫn cười nói với mọi người, vẫn hoạt bát như khi em có anh ở bên. Chỉ đến khi em hết giờ làm, một mình đơn độc trên đường về nhà, một mình lang thang khắp phố phường em mới cho phép nỗi nhớ anh tồn tại trong em trong những khoảnh khắc như thế.
    Giờ đây anh đã trở về bên em, đã không còn phải khắc khoải nỗi nhớ anh nữa nhưng sao trong em lại vẫn tồn tại cảm giác trống rỗng đến đơn độc...biết bao nhiêu lời chất chứa trong lòng, bao suy nghĩ muốn được sẻ chia với anh vậy mà sao em cảm thấy khó khăn quá, làm sao để anh hiểu được em bây giờ....
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao buổi chiều như chiều hôm nay, có biết bao ngày trên con đường về đơn độc em đã để mặc cho dòng lệ tuôn trào trên má sau một ngày làm việc mệt mỏi...Anh đã thực sự trở về bên em chưa? Tại sao khi anh đã có mặt ở Hà Nội này rồi mà em vẫn một mình đi về, vẫn lầm lũi như thế...Lúc này đây em thực sự muốn khóc, vì sao ư? Vì em cảm thấy mệt mỏi với công việc, mệt mỏi với những suy nghĩ về anh, em thấy em đã gắng gượng rất nhiều, em đã gồng mình lên để chịu đựng rất nhiều rồi... quả thực là em đã nghĩ khi anh trở về bên em thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.....
  9. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trốn chạy trong ảo ảnh mù sương, lạnh quá mà chẳng tìm thấy được bàn tay ấm áp kia, sợ chạm vào, dựa vào hơi ấm đó, ta lại tan chảy bởi vì không thể vượt qua những đời thường cảm xúc.......những nghi ngờ mệt mỏi.............
    lạc lối, muốn vứt mọi thứ đi
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy quá nhớ những người bạn ở xa, nhớ đến thắt lòng, nhớ lại nhưng góc quán quen thuộc, những điệu nhạc, những con phố gắn bó với những con người đó. Cuộc sống mải miết trôi đi, mỗi người lại mải miết với những lo toan bộn bề cho cơm áo gạo tiền...có khi nào mọi người nghĩ rằng mình đang rất có ý nghĩa với một ai đó???
    Ước gì anh ở đây giờ này....Ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề........
    Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ........

Chia sẻ trang này