1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang tương tư một con vịt đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caxinh, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đang tương tư một con vịt đây

    Pó tay, pà con ạ!!!

    Một buổi chiều buồn như con chuồn chuồn hôm nay, em lang thang vào mục Hạnh phúc gia đình, đọc tới đọc lui một hồi, thấy em cạp cạp nhà mình tư vấn cho cả mục này nữa. Em ý tư vấn cho mấy bà chị nhiều và cần mẫn lắm, em cứ ngỡ là cứ như là đang được gặp chuyên gia tình yêu rồi. Mà cái em bái phục ở chỗ là kiến thức của em vô cùng cao thâm, công lục thâm hậu, tư vấn rất chuyên nghiệp, xem ra là rất hiểu đàn ông con trai chúng mình, rất hiểu tình củm đời sống vợ chồng. Em là em cứ phục em cạp cạp sát đất, đọc quá hay, pó tay!!!
    Em cạp cạp này có thể nói là cao thủ đệ nhất tình trường, lại phải phong em ấy là chuyên gia tư vấn hạnh phúc gia đình hạng đặc biệt. Em đang tương tư em cạp cạp đây, có ai giúp em biết lai lịch và cưa đổ em này không, giúp với.
    Em chân thành cảm ơn.
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết cạp..cạp là người xứ Sài.Có chồng rồi thì phải ?(hình như thế thôi, vì trong topic "..Bị đá tới 3 lần.." khi nói về chi tiêu, thấy chuyên nghiệp, lại còn căn cơ kiểu có chồng rồi í )
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    à, cái em này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, tư tưởng cao siêu lắm, có lẽ chúng ta nên sống và làm việc theo gương em này mới phải. Hiện tại em đó đang ở xứ người, làm công nhân bốc xếp, giao hàng gì đó, có lúc còn lên lớp với cả boss, diễn thuyết đến A ri tốt còn phải bái phục.
    Tẹo nữa cô em đó đọc bài này xong mà không post 1 bài rõ dài đá lại, rủa mình thì mới lạ. Các bác cứ chuẩn bị xem em đó vào post bài nhé.
    Ngày xưa còn nhớ nick Thuphuong20, cũng hoành tráng lắm, bây giờ cô ấy nhìn nhận vấn đề theo cách 1 cách khác, nên trầm lắng, chiêm nghiệm hơn. Ai đời lại đẻ tiếp ra 1 con vịt đi theo lối mòn rũ rích.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 27/03/2006
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Em ơi, sao dại thế? Yêu ai không yêu lại yêu vịt?? Em vịt cao thủ lắm, cả cái TTVN này cái gì mà em vịt kô biết đâu nhỉ? Tư vấn, cuộc sống, công ăn việc làm, ***, khéo tay hay làm.......... đây là hình mẫu cho tất cả anh em "phòng không" hoặc có ý "phòng hai", "phòng ba" đó!
    Chờ em vịt vào "luộc" con gà H5N1 này thế nào! Cận thận bị cúm gà! Tội nghiệp thằng bé, bé thế mà bị cúm gà rồi!

  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tại sao em vào đây lại nghe thấy cái bài hát gì vui quá, Vịt con Production gì đó. Mà sao ko thấy link, ai là tác giả gửi cho mình link với
  6. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nghe em vịt này "phát biểu" là tui lại sởn hết da ...gà...thương cho đời trai long đong ...lúc nào có nhiều tiền để kiếm vợ đây
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko ngờ mình được chú ý như thế . Các bác này cũng thích tạo suprise cho box nữa à ....
    Em đang là học sinh, chỉ làm thêm kiếm tiền mua sách vở thôi ạ , làm trên mạng chứ ko làm việc trực tiếp với sếp nên chưa có dịp lên lớp với sếp ạ .
    Em trầm thì cũng tuỳ lúc thôi .Cái nào chướng thì mới nói, còn những chuyện cỏn con, có tinh thần xây dựng box như thế này thì em phải thay mặt Mod gửi đến bác chủ topic lời cảm ơn sâu sắc . Vì chắc hẳn ai vào đọc topic cũng tưởng bác yêu Vịt thật , các nhà tâm lý học nghe ko hỉu gì lại kéo nhau vào đây để phân tích 1 hiện tượng lạ , lúc đó chắc box sẽ sôi động lắm .Sis Vyhuynh thấy vậy thì vui phải biết
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 28/03/2006
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    À, mà các bác thắc mắc mà làm gì ? Những gì em biết vì đều do hoàn cảnh đưa đẩy phải tự mantain nhà cửa, chi tiêu, nấu nướng ...và chăm sóc hộ con của bà chị với bà cô yêu quí nên biết ít nhìu thôi .Biết các bác cho là em đòi hỏi hơi nhìu ở ý trung nhân nên phải biết mà trau dồi cho xứng với người ta chứ . By the way, bài hát này về gà ,nhạc nhẽo có hay nhưng giọng ca nghe như gà bị chọc tiết, sợ wé , thế này mà bảo là của Vịt con production sản xuất ra à
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ bình văn tĩnh , hò hò làm gì mà bị em í gãi đúng chỗ lại nhảy ngược lên thế . Em nó bé tuổi mà tài cao thì mừng cho em nó chứ sao , mà em ở chỗ thân quen với em Vịt thì bít là em í chỉ giỏi tưởng văn tưởng thôi chứ chả có gì là "chiến trường" vào ra liên tục đâu các bác
    Để ý thấy ngay cách viết vẫn nhăng nhít con nít mà Hò hò các bác nhạy cảm thật
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tốt tốt, anh Năm trấn an lòng dân như rứa là tốt đấy . Các bác kia chỉ giỏi ăn hiếp con nít thôi
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 28/03/2006

Chia sẻ trang này