1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành thương nhớ cho ai????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em dành thương nhớ cho ai????

    Chị à!Em nhớ chị hay cười nhưng dù có cười đôi mắt cũng buồn xa xăm...Đã lâu rồi hôm nay em mới lại gặp chị.Chị kêu ngày kia chị về Vn..Em không biét chị dạo này thế nào?Đôi mắt vẫn ấn tượng như xưa chứ..Em nhớ đến anh..không phải của chị,em nhớ đến những nông nổi dại khờ của em buổi tối hôm ấy khi em cầm tay chị..và nói em thích chị.Em quen chị đã 3 năm thời gian không đủ dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi phải ko?Em đã kịp hiểu một số điều về chị đã kịp yêu chị và nhớ đến chị nhiều hơn..Chị còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp em ở giảng đường câu đầu tiên em hỏi chị là gì không?Em vẫn nhớ hình ảnh của chị khi đó:ngơ ngác rụt rè chẳng bặm trợm như thằng em này...Em không bao giờ gọi chị bằng chị chị chỉ hơn em có 1 tuổi nhưng chị thấp hơn em nhẹ cân hơn em và chị cũng học bằng em...Em vẫn nhớ chị hay lý sự tại em đi học sớm.Không học sớm làm sao em quen được chị chứ.Chị đã đi nửa năm rồi nhỉ?Nhanh thật,còn em sắp ra trường rồi đó...Em đã biết uống rượu không say chị cũng không coi em là người lớn.Mỗi lần chát là chị lại cong môi lên cãi nhau với em,chị chẳng hiền đanh đá quá như vậy là dễ ế lắm đấy có mỗi mình em là chịu được cái tính đấy của chị thôi.Khi về nhớ có quà cho em.Và em vẫn muốn nói:Em yêu chị!Thật lòng đấy!
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ku em! Nghe cái giọng của mày chị thấy quen quen!Nhìn kỹ lại hoá ra người quen.Chị của ku ngày kia về chị cũng đi dón đấy có muốn một chân không?Chị vẫn thấy thằng ku ngờ khạo như dạo nào..Em ơi chị ấy giờ có người yêu rồi chẳng đẹp trai bằng em thế mới đau chứ,cũng chẳng galăng như thằng ku nữa nhưng quan trọng không kém tuổi chị ấy như ku...Thôi hôm nào rảnh rỗi nhắn tin chị mời ku một cốc cafê nóng nhá ôn lại chuyện cũ hi hi

Chia sẻ trang này