1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gặp em, hơi muộn đấy bé ạ. Anh đã chờ em 1h đồng hồ, đến lúc tưởng chừng em không online thì lại gặp em. Ai ngờ em lại bị thế chứ ... Biết nói sao nhỉ, đang chat với em rồi, em lại bắt anh viết nữa chứ, đôi khi em cũng ác thật đấy... chắc chỉ với anh thôi đúng không? Em bướng lắm, lại ngang nữa, nhiều khi anh cũng thua em luôn...
    Nhớ em, nhiều lắm... sau ngày hôm qua, có lẽ mỗi lần giận dỗi anh lại thấy yêu em nhiều hơn. Nhưng không phải vì vậy mà gây với anh hoài đâu nhé. Mệt lắm... hihi.... Anh yêu em nhiều lắm đấy bé ạ, dù thế nào, dù có giận dỗi gì thì cũng chỉ vì anh yêu em quá mà thôi... em ngốc lắm!!!! ******
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh àh
    Có lẽ tại em có quá nhiều lo lắng và mệt mởi nên càng ngày càng trở nên khó tính em gay gắt với cả chính anh người em thương nhất...
    Hai ngày cuối tuần một ngày thì gây với anh còn một ngày chẳng thể làm gì khác được cả...Biết thế em chẳng cãi nhau với anh làm gi...
    Em hỏi anh như vậy vì em nghĩ anh cũng suy nghĩ giống em thôi...Còn sâu sắc hay không anh và em đều hiểu rõ.Mà cũng có thể là đúng chưa có ai làm anh khổ như em và cũng chẳng có ai làm em khổ như anh nghĩ tới nhiều như anh,lo lắng nhiều như với anh...Vậy mà chẳng hiểu sao chúng ta toàn làm khổ nhau vì những chuyện không đâu....Ngốc thật dấy
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh àh
    Có lẽ tại em có quá nhiều lo lắng và mệt mởi nên càng ngày càng trở nên khó tính em gay gắt với cả chính anh người em thương nhất...
    Hai ngày cuối tuần một ngày thì gây với anh còn một ngày chẳng thể làm gì khác được cả...Biết thế em chẳng cãi nhau với anh làm gi...
    Em hỏi anh như vậy vì em nghĩ anh cũng suy nghĩ giống em thôi...Còn sâu sắc hay không anh và em đều hiểu rõ.Mà cũng có thể là đúng chưa có ai làm anh khổ như em và cũng chẳng có ai làm em khổ như anh nghĩ tới nhiều như anh,lo lắng nhiều như với anh...Vậy mà chẳng hiểu sao chúng ta toàn làm khổ nhau vì những chuyện không đâu....Ngốc thật dấy
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em đi ăn với mọi người giờ mới về.hic hic mệt quá anh ơi..có đi ăn thôi mà cũng oải...ngày hôm nay em đi cả ngày nên giờ thấy mệt quá ngày mai lại phải đi chẳng nghẽ lại nghỉ một phát cho biết mặt....Bực anh ghê lúc ấy người ta chưa nói chuyện xong đã cúp máy rồiEm chưa kịp nói chắc em sẽ ol đấyhi hi ...Thế anh đi học không hay đi chơi?Chắc trốn học rồiem là em đi guốc trong bụng anh.Anh nhớ những gì nói với em đấy nhé..Tối mai anh nhé!Em sẽ ol đợi anh vì ngày mai em bận rồi sếp đi cả ngày
    Anh này em không thèm nhớ anh đâu?Vì sao biết không?Nhớ có lúc có lúc không còn anh luôn luôn có mặt trong suy nghĩ của em ghét quá đi ....Ghét cái mặt ....
  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em đi ăn với mọi người giờ mới về.hic hic mệt quá anh ơi..có đi ăn thôi mà cũng oải...ngày hôm nay em đi cả ngày nên giờ thấy mệt quá ngày mai lại phải đi chẳng nghẽ lại nghỉ một phát cho biết mặt....Bực anh ghê lúc ấy người ta chưa nói chuyện xong đã cúp máy rồiEm chưa kịp nói chắc em sẽ ol đấyhi hi ...Thế anh đi học không hay đi chơi?Chắc trốn học rồiem là em đi guốc trong bụng anh.Anh nhớ những gì nói với em đấy nhé..Tối mai anh nhé!Em sẽ ol đợi anh vì ngày mai em bận rồi sếp đi cả ngày
    Anh này em không thèm nhớ anh đâu?Vì sao biết không?Nhớ có lúc có lúc không còn anh luôn luôn có mặt trong suy nghĩ của em ghét quá đi ....Ghét cái mặt ....
  6. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi.... anh đang ở lớp học đây nè. Không ngờ em lại đang online nhưng ko có yahoo để gọi em được. Lúc nãy vội đi nên anh cúp máy đột xuất :)). Em đi guốc kiểu gì thế, anh đi học chứ ko như bé nghĩ roài... Em check mail đi, có mấy cái tức cười lắm đấy hihi...
    Ưm... mai mình gặp sau nha bé. Anh sợ tối không điện được lại làm em chờ nữa.
    Thôi, đến giờ anh về rồi em ạ. Anh nhớ em nhiều lắm đấy ahhhhh!!!!!!
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi.... anh đang ở lớp học đây nè. Không ngờ em lại đang online nhưng ko có yahoo để gọi em được. Lúc nãy vội đi nên anh cúp máy đột xuất :)). Em đi guốc kiểu gì thế, anh đi học chứ ko như bé nghĩ roài... Em check mail đi, có mấy cái tức cười lắm đấy hihi...
    Ưm... mai mình gặp sau nha bé. Anh sợ tối không điện được lại làm em chờ nữa.
    Thôi, đến giờ anh về rồi em ạ. Anh nhớ em nhiều lắm đấy ahhhhh!!!!!!
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ tưởng anh dỗi không thèm nói chứ...Kêkê rõ là em đi guốc trong bụng anh thế ai rủ em tối nay để anh trốn học nào....
    Còn nữa đi học là phải về nhà ngay suốt ngày la cà nhậu nhẹt
    Lần sau có vội cúp máy cũng phải chào em anh cúp máy đây.Bất lịch sự vừa thôi chứ
  9. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cứ tưởng anh dỗi không thèm nói chứ...Kêkê rõ là em đi guốc trong bụng anh thế ai rủ em tối nay để anh trốn học nào....
    Còn nữa đi học là phải về nhà ngay suốt ngày la cà nhậu nhẹt
    Lần sau có vội cúp máy cũng phải chào em anh cúp máy đây.Bất lịch sự vừa thôi chứ
  10. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    2 ông bà này hay nhỉ chị MÈO CON. nhìn 2 anh chị. thấy chán đời quá. Tình yêu thế mới gọi là.. đỉnh chứ. Chán luôn bà xã nhà em chị mèo ạ. Bỏ luôn đây. Thật đấy. chị vào box NGÔ QUYỀN. thì thấy ngay. con gái. đối với emthật là chuối.. ehe. :D
    đảm bảo, BỎ VỢ BỎ CON, BỎ LUÔN NGƯỜI YÊU!> thật đấy!

Chia sẻ trang này